Re: Chúc mừng sinh nhật Chue Chue :x (25/11/1989)
Haha đang đih nói gì đó với em Hạnh nhưng anh Bình nói hộ mất rồi , cảm ơn Hạnh nhiều , chúc em những điều em mong muốn được chúc .
To anh Việt : CHưa nói chuyện lần nào thật anh ạ , nhưng trên blog mình có trong Friend list của nhau đấy , nhưng chắc anh cũng ko để ý đâu

Thỉnh thoảng em có vào đọc bài anh viết ( tiếc là chưa được là tất cả

) . Mei mei cua anh la một điều kì diệu

^^ ( và ge ge cua cô ấy là một thiên thần ^^ ) .
Sih nhật năm nay em ko tổ chức mà anh , nhưng đúng là cần sự ấm áp hơn sự nhộn nhịp ( tất nhiên nếu đc. cả hai thì càng tốt ) . :">
Anh Linh này em có nói thế à ?

Em cũng ko nhớ lắm nhưng chắc ko hoàn toàn là như thế
( có lẽ chính xác là những lần như thế ( tức là như thế nào đấy

)) thì ko cần hiểu , vì mục đích cuối cùng là cần sự cảm thông và chia sẻ thôi ? :-/

) _ chứ bình thường , mà nói chuyện với nhau chả ai hiểu ai nói gì thì chết dở

)
Dù ngày hôm qua đã đi rồi , nhưng thx mọi người lần nữa , vì cho em thêm một ngày vui ngoài ngày sinh nhật ngắn ngủi ( nhưng hạnh phúc thì ko ngắn ngủi đâu ạ

))
From Chue _ lần này thì with heart .
-------------
( P/S : HAo viết thêm code rồi sao ? ngày xưa ko dùng được icon : " > )