Úi chà chà, sinh nhật năm nay xôm ra trò...Cảm tạ mọi người nhớ đến TP, quý hóa thôi rồi...:drummer:
Hai ngày liền được chúc, kể cũng khoái. Định cảm ơn từ hôm qua thì tự nhiên em Xuỵt Vân ghé qua, rồi lại thằng Cần Thơ buông lời chòng ghẹo Dzương Thế Xương. Này nhé, đây là bàn sinh nhật chứ có phải chỗ buông lời ong bướm đâu hả? :nono: Úi chào, nghía cái mẹt qua webcam, tỡm quá anh em ơi! Anyway, đại xá đại xá. Dzà lên một tuổi, đểu lên một chút, nhưng cũng quảng đại hơn, âu cũng là lẽ thường ở Am!
to du côn Cần Thơ Cám ơn mày nhiều, cứ thấy tên mày ở đâu là thiên hạ xúm đông xúm đỏ vào mong điều bậy bạ

nhờ thế tao mới đựơc ăn theo!
Hà kiè đêm qua uống kinh quá mày ạ:smoking:đi đánh Bi-a, thèm Ba bi vãi nuôn
bèo Đ... cũng thè được cái lưỡi vào à? Dạo này ko xón đươc bài thơ nào nữa hay sao?
em gái qui hóa tât nhiên rồi, đến hẹn là lên nhá! Anh giải quyết xong phần tửu ở đây dzồi, các công đoạn, tiết mục khác...trăm sự nhờ cô nương Thiều đấy
HA cuối năm mở đại hội, ba đanh môt chẳng chôt cũng kiè...:roflmao:
T Vân vielen Dank, nói thế không Admin nghe thấy, khai trừ anh ra khỏi HAO thì chít...
chích đchí anh, haha...Gerard của em bận đi oánh nhau dzùi, đi giúp bác ây một tay đi iem?
Least but not last, cám ơn Thế Xương...Có mày vào, thread này nhích lên đươc trên 10, đánh bật con số 7 của HA:beerchug: Quá đã...
Một lần nữa, xin cảm ơn!:beerchug: :drummer: