Chúc mừng sinh nhật Thanh Giang

Phan Nguyệt Anh
(Nhíp)

New Member
May quá đang định đi ra thì nhìn thấy hôm nay là SN bạn Giang. Chúc Giang lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn như trong ảnh mới gửi gần đây nhất nhé (chẳng nhớ là ảnh nào nữa). Có ảnh nào mới chụp thì gửi cho bọn tớ xem với, cả ảnh 2 con gái nữa.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
May quá đang định đi ra thì nhìn thấy hôm nay là SN bạn Giang. Chúc Giang lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn như trong ảnh mới gửi gần đây nhất nhé (chẳng nhớ là ảnh nào nữa). Có ảnh nào mới chụp thì gửi cho bọn tớ xem với, cả ảnh 2 con gái nữa.

Tớ cũng làm 1 phát chúc mừng SN Giang cho chắc :))

Hồi này bận đẻ hay sao không thấy bi bô, nhưng cứ chúc luôn từ bây giờ, năm sau đọc được lại vẫn đúng ngày

Chúc Giang lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn HƠN CẢ trong ảnh mới gửi gần đây nhất nhé (chẳng nhớ là ảnh nào nữa)

/Thanh
 
Hơ hơ, mới sáng ra bật máy tính đã thấy H-A-O gửi mail chúc mừng sinh nhật bạn N T Giang.

Tớ cũng chúc bạn Giang thêm một tuổi mới vui tươi khỏe mạnh hay ăn chóng lớn con khỏe chồng ngoan.....;;)

Thanh và Nguyệt Anh thông cảm cho bạn ý năm ngoái không kịp trả lời, không phải vì bận đẻ mà vì bận ... tránh đẻ. :((
 
Chúc Giang thêm tuổi mới gặp toàn điều tốt lành!

(Mặc dù Giang học khóa trên, nhưng thôi cùng hội 73 với nhau, cứ gọi nhau là bạn cho nó trẻ, nhỉ :) )
 
chúc bạn Giang thêm điều này nữa : tinh thần luôn luôn vui vẻ & sảng khoái.

để mà pha trò cho con cái.

để mà vào 87-90 bi bô cùng anh chị em.

:>
 
Chúc bạn Giang luôn vui vẻ, trẻ khỏe, mắn đẻ (nhầm - may mắn chứ!):D Giang ơi, tớ muốn qua nhà Giang chơi, nhớ cái anh hôm gì đi đón tớ ở đầu khu Trung tự quá! :((
 
Chúc bạn Giang mọi điều như ý, có nhiều thời gian vào bi bô với khoá 87-90 và nhớ mời bọn tớ đi ăn xôi ở đường Nguyễn Chí Thanh trong thời gian gần nhất :))
 
Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn :x :x :x Hic hic... cảm động quá...

to Hoa : tớ cũng thích (giả vờ) trẻ :biggrin: À mà tớ cũng có sở thích hành hạ tù binh giống Hoa nhé. ;) Mùa đông, tớ cũng bị bệnh lanh tay, lạnh chân, và ... "Anh chọn một trong hai cách (chết) đi, cho em nhét tay/chân vào áo hay vào quần anh ?".

to Vinh : tớ ngưỡng mộ Vinh từ mấy chục năm nay rồi cơ ;;) Ngay từ hồi được chị Minh kể chuyện về một anh hùng đơn thương độc mã chống lại mafia...

to Tố : cái anh đi đón Tố ở đầu đường Trung Tự ấy... bị vợ anh ý bắt chuyển nhà đi chỗ khác rồi, số điện thoại cũng bị vợ bắt đổi rồi. Cắt mọi liên lạc ! :))

to Nga : Xôi ở đường Nguyễn Chí Thanh ngon thật :p Nhất định tớ sẽ mời bọn ấy ăn ngay khi nhận được quà SN.>:-D<
 
Mọi người chúc xong chưa để tớ chúc với :)

May quá đang định đi ra thì nhìn thấy hôm nay là SN bạn Giang. Chúc Giang lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn như trong ảnh mới gửi gần đây nhất nhé (chẳng nhớ là ảnh nào nữa). Có ảnh nào mới chụp thì gửi cho bọn tớ xem với, cả ảnh 2 con gái nữa.

Chả lẽ lại chúc mỗi năm dòng chữ đậm ở trên lại nhảy thêm 1 đơn vị à :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho tớ chúc ké cái ngày sinh của Giang với. Chẳng hiểu cái ngày sinh có "tội" gì mà bị bao nhiêu người chúc :)

Dù sao chúc Giang nhân ngày sinh lần này luôn trẻ đẹp như U40.
Validity: 5/2036
 
Back
Bên trên