Chúc mừng sinh nhật em Đặng Minh Châu ;)

Híc, mấy hôm bận quá, chẳng có lúc nào mà ngó đến mục tiệc tùng nữa cả. Hôm nay tự nhiên lại nhớ nhà, lại thèm đi chơi tết, sắm đồ tết, lại thấy nhớ mọi người.... và nhớ em Châu:p

Chúc em Châu nhớn thêm một tuổi, hát hay hơn, nhảy bốc hơn, dễ thương hơn, hay khóc, hay cười nhưng ít dỗi hơn.:*
 
Chúc chị Châu của em vẫn sẽ xinh như bây giờ, vì nếu xinh quá, thành xấu đấy! :D:D:D
Chúc chị có sức khỏe để nhảy bốc hơn (chú ý không bị rơi mất "ass", giống em thì khổ lắm :D), học ngày càng giỏi hơn và thi đỗ ĐH (cứ ĐH học là được rồi, còn nếu được ĐH mơ ước thì càng mừng)! :D
Yêu chị nhiều! :x:x:x:x:x

P/S: Chuẩn bị có thi Hội khỏe Phù Đổng, có Dance Sport đấy, chị có đi thi với em không! :D
Em định thi, không có đôi thì đành nghỉ vậy! :D Tháng 3 nhé! :D
 
Back
Bên trên