Cerf - 我 爱 你 们

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thế đã có ai thi thử một trong các loại đấy chưa
Khó lắm không, hình thức thi ntn
Chỉ muốn học cho mau, thi cho mau để còn kiếm cớ đi thi HSK ^o^
Liệu bây giờ đi thi có được cấp TB ko nhỉ ^_^
 
bà có điên ko, tôi bò ra bao nhiêu năm trời cũng chưa dám mơ, để đến lớp 11 may ra mới thi được mà ko biết có nổi ko +___+
mà bà Dung ơi, nếu ko đi du học thì thi những bằng kia vô giá trị vì nó có thời hạn ngắn lắm /:)
mà thi cái này ko phải đùa đâu, học lâu dài mới nổi đấy +_+
nói chung thi IELTS và TOEFL là xác định bye bye Việt Nam sang US-UK nhá /:)
ấy đúng là yêu Trung quá ngộ ANh rồi +___+
 
dưới đây có thể coi là một trong những câu chuổi củ của con kim
kim: tao go nham chac
kim: tao ngu qua
Phuong: uh
Phuong: may luc nao chang ngu
kim: cai con nay
kim: tao noi the la de may noi lai
kim: khong kim oi may thong minh lam
Phuong: con ngo ngan
kim: ke tao
kim: ngo ngan the thoi dang dien day
Phuong: ke lam sao duoc 1 con ngo ngan nhu may
Phuong: dien vi sao
kim: doi +lanh+ chan di hoc
đến chết cười với con kim:))
kim ơi mày thông minh lắm :))


-------------
Kim
bôi bác quá :))
dạo này tao hay sang Những lá thư...... thấy cảm động quá hix hix huhu :(( + :))
thấy mình thật là "cảm xúc nông cạn" so với các bạn í :))
(nói thật đấy! không mỉa đâu!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thùy Dung đã viết:
Thế đã có ai thi thử một trong các loại đấy chưa
Khó lắm không, hình thức thi ntn
Chỉ muốn học cho mau, thi cho mau để còn kiếm cớ đi thi HSK ^o^
Liệu bây giờ đi thi có được cấp TB ko nhỉ ^_^
dung ơi thi khó là 1 chuyện
nhưng cái chi phí thi cũng ko phải là rẻ
gấp 3_4 lần phí thi HSK:-?
cần thì hãy thi chứ thi làm gì vội:)
 
Trần Thu Phương đã viết:
dưới đây có thể coi là một trong những câu bỉ của con kim
kim: tao go nham chac
kim: tao ngu qua
Phuong: uh
Phuong: may luc nao chang ngu
kim: cai con nay
kim: tao noi the la de may noi lai
kim: khong kim oi may thong minh lam
Phuong: con ngo ngan
kim: ke tao
kim: ngo ngan the thoi dang dien day
Phuong: ke lam sao duoc 1 con ngo ngan nhu may
Phuong: dien vi sao
kim: doi +lanh+ chan di hoc
đến chết cười với con kim:))
kim ơi mày thông minh lắm :))
chả thấy bỉ ji, chỉ thấy chuối 8-}
tao cú quá, tại sao học 6t Trung tuần này, tuần đã Shit còn shit hơn
 
uh công nhận bỉ thì ko bỉ
à chỉ buồn cười con Kim
chuối ko chịu nổi
 
ahha :))
Dũng ơi mày để tên topic nhạc Hoa hơi chối :))
Mà bạn khuyên chân thành trang 1 nên để list các bài hát đã up đi /:)
học tập bạn Lê ý +____+
ko thì mò bài kiểu deck ji :))
khoản này để tau giúp cho :))
à muốn làm mod box nhạc Hoa mày fải cố mà tìm hiểu về ít nhất 20 đại diện sáng giá nhất của Cpop ( Trung, Đài Loan, HK)
chưa kể thg xuyên update tình hình
tiếng Trung ngoại cỡ sẽ làm đc đấy :))
 
Bạn Kim thật khiêm tốn
có gì mà cảm xúc nông cạn cơ chứ
chẳng qua là vì cậu không cần đến cách viết thư như thế để bày tỏ
có thể vì cậu luôn giải quyết được vấn đề một cách suôn sẻ
cũng có thể vì cậu không phải người hay để tâm đến những cái nhỏ nhặt ấy
Thôi thì dù thế nào, không cần phải suy nghĩ nhiều vẫn sướng hơn mà
Cái chuối của Kim có nằm trong vấn đề xanh nõn chuối không
 
có thể lắm dung ạ:))
nó mê cái chuối trong màu xanh nõn chuối:))
 
[wma]
thằng Dũng dùng code này mà up link nghe online lên /:)
hình như HAO ko cho up clip online +__+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này là cho Hằng:

I.Con người là một thực thể sinh học- xã hội:
1.KN:
Con người là một thực thể sống vừa mang tính sinh học vừa mang tính XH.
2.Các yếu tố:
a. Mặt sinh học: có nguồn gốc từ động vật bậc cao, quy định bởi tính di truyền, đã được XH hóa.
b. Mặt xã hội:
-do LĐ + hoạt động xã hội
+Văn hóa, lịch sử quy định
-XH đóng vai trò chủ đạo -> mặt XH> SH
-Mối qhệ giữa 2 mặt XH và SH.
3. Bản chất con người:
-Theo CMarx, con người là tổng hòa các mối qhệ xã hội.
-Bản chất con người ko phải cái gì chung chung trừu tượng mà là hình thức cụ thể. Bản chất con người là ở mặt lịch sử XH của nó.
-Bản chất con người được tạo bởi các quan hệ XH.
II. Sự hình thành nhân cách:
1. Khái niệm:
-Nhân cách là 1 con người cụ thể đã phát triển và định hình về mặt XH, đã trở thành chủ thể của XH.
2. Quá trình hình thành nhân cách:
-Nhân cách là 1 chỉnh thể ổn định gồm 3 thành tố:
+Tư chất di truyền sinh học
+Tác động của các nhân tố XH
+Cái tôi tâm lí
-Nhân cách hình thành dưới tác động của 3 yếu tố: hoạt động, giao tiếp, xh.
-Ngoài ra tính tích cực cá nhân đóng vai trò quan trọng trong quy định nhân cách cá nhân.
3.Phẩm chất quan trọng của nhân cách:
-Thế giới quan
-Tính cách
-Đạo đức

@Hằng: mai nhớ mang LALA đi cho Phanh nhé:)
@Trang: mọi người học Toefl với SAT ở đâu đấy?
 
TOEFL iBT rồi nên Trang stop :)
SAT Trang học cô Hoa :) với bọn lớp mình và 4 bạn Kim Liên nữa ;)
cô ý là gviên tr ngoại ngữ, trc là học sinh ANh 2 khóa 88-91 trường mình :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KiBum cute wé ah

7f0adc670sd.jpg


074xo.jpg


img311454bi.jpg


parody36is5gf.jpg

Cute chịu ko nổi :grin: :hoho:
kimkiiibuummm6gn1pt.jpg


b1e2b9fc28466229bubu341xm6ms.jpg


1108142je.jpg


superinterview32in.jpg

creditsds: @soompi
 
*xịt máu mũi*...

*ngất*

.....

*lồm cồm bò dậy*
Sooooooooooooo cute!!!!!!!!!!!
Chưa thấy ai lung linh như anh ý
*nước mắt lưng tròng*
Shin ơi, cám ơn mày nhiều lắm vì đã up mấy cái ảnh này lên
Mà mày tìm ở đâu thế? Tao vào google search mà tìm được mỗi 3 cái ảnh xấu òm
 
Chẹp, lần nào ngắm ảnh KiBum cũng chảy nước dãi. *Lau sạch bàn đã*:)) .
Kawaaiiiiiiiiiii!!!!! Nhìn mặt chỉ muốn hun một cái:* :)) . Thích cái áo đồng phục màu xanh của anh, đẹp kinh hoàng:(( . Chỉ có cái ảnh ôm gấu bông + đeo kính thì hơi (đeo kính trông giống Tomo quá)....:| Hình như KiBum đeo kính trông ko đẹp lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay cho quả áo đấy của Ki Bum vào vụ uniform đi nhey b-)
Anh Ki Bum đeo kính thì ko dễ thg bằng Hyuk của cô PhAnh rồi :p
Nhưng mà vẫn cute chán :))
mà PhAnh ơi ava là ai thế ??? :|
@Ly : mày nhìn đó tao lấy từ 1 chị bên Shinvil mà nguồn gốc của chùm ảnh là nó ở trang Soompi
 
bọn mày ơi tao khong lam được tin:(( chết mất
sao số tao lại khổ thế này???
sao lại không quen ai học giỏi tin???
 
hôm nay...kiểm tra Tin nhiều đề dã man...cái ông này kiểu gì mà ra lắm đề thế...có mấy bài lạ hoắc ở đâu ấy...may, mình làm cái đề dễ...phải đề con Shu thi die lâu rui`
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
chậc, nghĩ đến thứ 7 tới chỉ muốn chết +___+
@Dòi : thằng Nguyên nó gọi mày đấy, nó nhớ mày đến mức bấn lắm rồi đấy :p
E hèm , mày nghĩ tao không bao h vào đây hả :D ăn nói cho cẩn thận , người ta yêu nhau đàng hoàng tử tế :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên