Cerf - 我 爱 你 们

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tuần sau chết vì thi mấy môn học thuộc lòng
chắc chết mất
điên quá
nhất là thứ 7
cả 3 môn cùng thi
ack
 
Đại hình như là kiểm tra bậc cao với vô tỉ thì phải?:-? Tuần sau chết òi, kiểm tra thế đúng quá là tra tấn..../:)

Đang nghe Pride&Prejudice. Ặc, giọng Anh nghe sợ quá:|
 
Anh nào ? Anh Hyuk à :p
Lớp mình có lẽ là lớp đau khổ nhất khối ấy nhỉ :(
Thứ 2 + 3 ktra, thi Anh :((
Thứ 3 thi TD :((
Thứ 2 + 4 ktra Toán :((
thứ 7 : Sử Địa Sinh
 
đùa nhau à??? sao mấy tuần trước không làm gì...chơi thả cửa, bây giờ vừa kiểm tra...vừa thi...bấn quá..:((
 
Trang thật là.........:)) Giọng Anh ở đây là British English:)) Giọng anh Hyuk làm seo được, nhưng thực tế giọng anh hét I YAH! nghe sợ hơn nhiều :p
 
Đi học về là đi học về....
Hôm qua là lần thứ 2 thức khuya đến tận 3h sáng
Lần trước là vì học bài, còn lần này thì chỉ online
Ngủ có 4 tiếng lại fải dạy đi học Trung, thế mà chả thấy buồn ngủ gì cả ^_^
Sáng nay đi học Trung bị phê bình vì nói không lưu loát
Thế này thì thôi thi HSK, chứ đi thi bỏ ra 500k để rồi chẳng được gì là cái chắc.
Chán quá. Càng chán học càng lười học, càng lười học càng học ngu, càng học ngu càng chán học => quanh quanh quẩn quẩn, đời chán ngắt.
 
ôi giời....nghĩ đến ngày mai là muốn die luôn từ hôm nay....:((
hôm nay đến nahf dì...được ăn Spa ngon quá:x:x
bọn mày ơi....mai có gì nhắc Anh cho tao nha...bài lần trước, tao làm shit quá :((
 
Đọc đi đọc lại cái thư Shin viết đến 5 lần rùi mà vẫn thấy hay
Hay vì tình bạn trong đó, hay là hay vì người bạn được nói đến thật dễ thương
Không biết được, nhưng đọc thích quá tự nhiên lại muốn mình là người bạn đấy.
Hôm trước Cử hỏi về lý tưởng, rùi nói ai cũng có lý tưởng sống
lý tưởng sống của mọi người là gì, chia sẻ tí nào
^_^ Có ai xem film đôi đũa lệch (chiếu đi chiếu lại trên HTV rùi đấy) ko
trong film, nhân vật Vượng dù ngốc nhưng có nói một câu rất hay:
"Vợ vui là tôi vui rồi !"
Lý tưởng sống của tớ cũng gần như thế: Các bạn vui là mình vui rồi !!^_^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trời ơi mai kiểm tra mấy môn liền mà chưa ôn chữ nào
chán quá
mới sáng sớm đã bị thầy bu cho nghe ăn chửi
tức lộn hết cả mề
 
vậy con xóa bài ở trên đi rồi mẹ sẽ nói với con sau /:)
Hôm nay đau đầu, mệt, bị mắng, suy kiệt, chán +_____+
Nghĩ đến tuần tới muốn bệnh :((
 
Hôm nay tao thấy tao có tên trong topic chúc mừng sn mày ạ! Sướng quá! Cảm ơn cả nhà vì đã có lòng đi ăn sn với tao!
Mai sn con Kim, nhớ mang quà đi cho nó nhé!
 
@ cả nhà: hum trước mang cặp xuống cho cô Phương cô dặn thứ 2 các tổ mang dàn ý TLV nộp cho Diệp -> Shin nhớ mang nhá, 4 têits văn của tuần sau đều là ôn tập
tuần sau là cái tuần quỷ quái chết tiệt ngu ngốc ức chế, hết còn nhời gì để nói/:) 8-}
 
tuần sau thi bao nhiêu môn học thuộc lòng chắc chết mất8-}
ah kim ơi
chúc mừng sinh nhật mày

----------

@kim:chúc mừng sinh nhật mày trước ngày mai tao sang bên topic chúc mừng sinh nhật mày sau:)

-----------
Kim: Mày sang đấy mà câu bài :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
50 F cũng lên điểm, những lá thư chưa bao giờ viết hả mày :-?
Ôi đang bò ra với đống toán +__+, chán quá cơ 8-}

@Dương, Gấu, Ly : bài essay topic 1 có phải viết ra ko, phần sentence completion có phải làm tiếp ko ??
@Tổ 3 : Up bài GDCD hôm trc lên đây để chép +__+
 
úi tao được cộng điẻm từ bao giờ thế nhỉ
bây giờ mời để ý
phải tíc cức bài bên topic những bức thư mới được
 
cái link 1 ko down đc là sao +____+
đùa, lên net mà sợ papa ra, ghê quá :(
bi giờ ko còn tự do nữa rồi:((
 
Kim:
Hôm nay sn tao đấy! :x
Nói chung là tao tự chúc tao ngày càng có nhiều $$$ và chỉ thế thôi :))
Thanx bọn mày nhiều lắm (vì là bạn tao, nhất là Diàn, 50 & Con Bò:)) :x )
Luv ya all
 
hic....sáng ra vào topic Chúc mừng sinh nhật, thấy mod Linh có vẻ bức xúc cái bài của mình quá /:)....
lúc viết có dể ý gì đâu /:)...sợ ghê...
định chúc mừng sinh nhật bọn mày, nhưng đọc thấy năn quá...chán, lại còn del mất một bài :(( tiếc của
 
@Shin: bài essay1 và 2 phải viết dàn ý thôi, làm trang tiếp theo của tờ từ
@bọn học cô Hoa: tình hình là đã photo xong bài nhưng mà ko miễn phí vì nhiều lắm, tao tưởng được hóa ra ko dc, thứ 3 mỗi đứa 10k nhá, có 50 trang tất cả :)
hum nay trước khi post bài này bác Xôi gọi điện kêu chiều nay ko phải kt Anh, thay vào là 2 tiết trung, ko thật hay ho nhưng thoai thế cũng dc
:)CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên