Cerf - 我 爱 你 们

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

học sử trong vở có dài lắm đâu mày
học vừa thôi
như con kim hôm trước hóc trong vở 9 hay 10 đ
con thư học trong sách bị ghi thiếu linh tinh= 7 đ
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

hôm nọ con học hết trong sách được 10 đó ^^

hôm nay cũng thế nhưng sao bà ý cho đề shit thế nhỉ
Ko biết có đc đén 8 không
À hôm nay sự kiện bạn Mít mò vào lớp mình xin cô Văn cho em gặp bạn Liên tặng quà thật là hay , cả lũ ngồi trong lớp mà cứ bảo tặng ji mà lâu thế
Lúc đầu nhìn ra ngoài còn thấy quả đầu keo của bạn Mít lấp ló
Nhưng... về sau ko thấy đâu
Bạn Mít cúi xuống chăng
Cúi xuống làm jì ? :-?
:* Liên à >:) :))
Vậy là con Ngọc ko kiềm chế nổi đứng lên giữa lớp ngó ra ngoài ;;)
Công nhận thằng Mít này hay nhở /:)
Toàn tặng quà giữa giờ đang học làm gv người ta phải chú ý :>
Hỏng thật thôi [-x
Nhưng cũng nhờ đó Dương đã sáng tác chế theo bài Bà tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến nhưng sửa lại là chuyện tình Low quality ( LQ - Liên Quang :)) )
Mai nghe lại mới được
Đúng là hiệu ứng do ctrình gặp nhau cuối tuần sáng nay hay thật
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

ôi mẹ ơi :))
Đùa tao mới coi Love letter đã muốn lăn ra cười lắm rồi :))
thêm cái này nữa :))

Ngôn ngữ này không thể nhịn được cười
« on: March 20, 2006, 05:16:18 PM »

Số điện thoại của dân xứ Quảng

Trong phòng khám:

Cảnh 1:

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
***********************
Cảnh 2:

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
-Chời đét !!!
__________________
Cảnh 3 :

Bs : vẫn ko gọi đc, thế là thế nào ?
Cg: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi.Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
Bs : ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui !
************************************************************************
Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):

Một anh Dziệt Nôm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái len xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ lồm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng len tiếng:
-Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
Cô gái cừ lỏn lẻn:
-Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
-Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
Cô gái đỏ mẹt:
-Thì em núa gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)??
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

buồn cười thật nhưng có mấy chỗ tao ko hiểu nghĩa lài gì
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Sau đây là ca khúc mới nhất từ DÔM_CE, nhac phỏng theo Bà tôi (Nguyễn Vĩnh Tiến):
Bùi Quang đua Liên ra đầu đình một mình Bùi làm 1 quả mít to
Này là Liên xinh ko ăn dc miếng mít nào
Này là Quang béo ăn hết mít mất rồi
Vậy là chia tay
haha

----------

phần sau còn đang trong qua trình sáng tác
mọi người ai có ý tưởng mới, muốn góp sức viết nốt phần nhac cho thiên tình sử LQ xin liên hê:
DÔM
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Mày ơi lố quá! Sao lại đem chuyện tình yêu của con nhà ngừoi ta lên đây!
mà mày ơi thứ 2 phải mặc đồng phục hay sao ý! Cô Oanh dặn bọn thanh niên xung kích, bảo chúng nó về nhắc lớp, nhưng chả hiểu Cường làm ăn thế nào!
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

:)) Hay quá cháu ạ :))
Bà con nào đã download bài hát trên của anh Dĩnh thì cho ý kiến nhá :D
Sao lại phải mặc đồng phục?????? Tao ko bít gì đâu nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Nguyễn Thu Trang đã viết:
Mày ơi lố quá! Sao lại đem chuyện tình yêu của con nhà ngừoi ta lên đây!
mà mày ơi thứ 2 phải mặc đồng phục hay sao ý! Cô Oanh dặn bọn thanh niên xung kích, bảo chúng nó về nhắc lớp, nhưng chả hiểu Cường làm ăn thế nào!
Đồng fục à :))
Ghét thế b-(
Ko thix :((

@Dương : tìm bài Bà tôi rồi nghe nhạc lại đi, sai rồi /:)
@Liên : quà sinh nhật con đó :))
Mất bao công của Dì Dôm :p
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

trời ơi mặc đồng phục để chết ah
sao tự nhiên lại phải mặc đồng phục
hay la 1/4 con dòi chưa lừa được ai
nên cố lừa nốt vụ này
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Êu bọn mày lâu lắm ko post bài.:D
MU lại thắng roài:x!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mà vụ đồng phục là thế nào đấy????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Chắc là nó lừa :)
Mày ơi , Man U thắng rồi :x
Bàn thứ 150 của Ruud già ^^
Mà hôm nay thằng trọng tài shit nhey , bỏ qua 1 quả penalty 8-}
Chelsea hòa rồi ^^
biết đâu năm nay MU vô địch :p
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Lâu rùi ko poz bài
mà sao mẹ Gấu poz như câu bài ý ^_^
Cho hỏi Ly chút
Yaoi ( ko nhớ viết đúng ko) là gì thía ?_?
Tốt hay xấu ? ( mà nói có vẻ ngạc nhiên vậy)
Tiện đây cho tớ chúc mừng sinh nhật
tất cả các bạn sinh nhật trong tháng này
Tại hay quên nên nhớ ra là chúc luôn ^_^
_____________________

timtrongtim2oe.gif

abcd8uo6ko.gif
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

trùi ui
tưởng dung gửi cái link gì cho mọi người về cái chuyện đấy
ko biết thật hả
tớ ko đọc nhưng thấy nhiều đứa nói đấy là chuyện hình như về bọn đồng tính yêu nhau gì đấy
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

dì làm cái bài đó là để làm quà sinh nhật cho cháu à??? :((
hôm qua chị tao tặng tao một con gấu to lắm, tao lấy mũ của thằng Quang đội cho nó xinh cực :))
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Chúc mừng sn cháu Liên nhá . Chúc cháu ngày càng xinh, đc như bà thì tốt :D
Mày ơi Anh có phải làm mấy tờ tuần trước ko? Cái tờ 15' ý
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

chắc ko phải làm đâu
ah mà bài describe money thì làm như thế nào
nộp bài đấy hay là nộp bài kia
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Hình như describe money thì chỉ nói miệng, cô gọi lên trên bảng rùi mình describe cho những đứa còn lại đoán . Tao ngoài tiền VN ra chẳng còn tiền gì nữa mày ạ :(
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

dì Dôm làm ơn bỏ cái bài kia đi được ko???nghe kinh quá...sao lại đưa ra đâu vậy? lại con chia tay...có j` đâu mà đòi chia với chẳng xè...
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Cho hỏi Ly chút
Yaoi ( ko nhớ viết đúng ko) là gì thía ?_?
Tốt hay xấu ? ( mà nói có vẻ ngạc nhiên vậy)
Dung gửi cho tớ cái link yaoi mà ko bít yaoi là gì ah?
Yaoi, ờ, là truyện boyxboy (con trai thích con trai) nhưng có 1 số cảnh hơi "nhạy cảm" đối với những người có đầu óc trong sáng như bạn Dung :))(thế nên tớ mới ngạc nhiên :D)
Yaoi ko xấu (thực ra nó được coi là 1 thể loại truyện nghệ thuật của Nhật Bản), chỉ là nhiều người có thành kiến với những ng` đồng tính --> đâm ra thành kiến luôn với shounen-ai và yaoi, cho rằng 2 thể loại này bậy bạ, ko tốt
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên