Cerf - 我 爱 你 们

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

@ Shin: gì mà phải tô trắng! Tin vui mà! Phải thông báo rộng rãi!
Nhắc lại ở trang này cho các bạn xem! MN bảo Thúy lao shi có thai 1month rồi!
Àh mà hôm trước Sử có kiểm tra miệng ko hả chúng mày???
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Lý Khánh Hậu đã viết:
@ Shin: gì mà phải tô trắng! Tin vui mà! Phải thông báo rộng rãi!
Nhắc lại ở trang này cho các bạn xem! MN bảo Thúy lao shi có thai 1month rồi!
Àh mà hôm trước Sử có kiểm tra miệng ko hả chúng mày???
Con còn giữ tin nhắn của con Ngọc này 8-}
Vãi hay :))
Mà sao nó nhắn bằng số con Hin nhỉ :-/
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Nguyễn Minh Trang đã viết:
Mày thật là, đùa năm sau PR mà dạy Anh lớp mình tao nhảy sông mất :(
mày điên ah
dạy anh chứ có chủ nhiệm đâu
mà PR là ai hả mày
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Trần Thu Phương đã viết:
mày điên ah
dạy anh chứ có chủ nhiệm đâu
mà PR là ai hả mày
PR A 2 ý
COn này ko biết truyền thuyết bà ý à 8-}
Vãi khiếp 8-}
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

tao mới nghe tiếng bọn nó nói trên HAO thui chứ chưa nghe ai nói về bà đấy cả
mà đã đứa nào làm địa chưa
tao bây giờ mới làm
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Trần Thu Phương đã viết:
tao mới nghe tiếng bọn nó nói trên HAO thui chứ chưa nghe ai nói về bà đấy cả
mà đã đứa nào làm địa chưa
tao bây giờ mới làm
bà Địa cho tao có 9 điểm
Mà tao nộp ngay hôm đó rồi
bị trừ can tội dùng bút đỏ 8-} b-(
Bà ý từ nay gọi là Rapper đi ;;)
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Con 50 câu bài vừa vừa thôi! Toàn câu ngu! HAO đã đơ rồi! Đừng có post bài vớ vẩn như ở topic Something about our teachers nữa!
Hix, sử học những 3 trang! Học thế nào đây???
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

mày ơi tao tưởng được dùng bút đỏ để kí hiệu chứ sao lại trừ điểm
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

dscf00174aa.jpg


Ảnh này con Mei rất xinh nên ko resize luôn :p


dscf00161qu.jpg


Cái này gối che hết mặt PhAnh rùi :(

dscf00190to.jpg


CHồng PhAnh và vợ bé Hằng :D

dscf00188il.jpg


PhAnh và Mei :D

dscf00238zv.jpg


Chuẩn bị mum mum nà :p

dscf00245li.jpg


Cái bánh này ngon hơn cái trước nhưng tất cả những ai lên sớm đều ko được ăn :))

dscf00251aw.jpg


Hát mừng SN ở trên lớp :D

dscf00269vo.jpg


YUMMY


dscf00213kh.jpg

nHÌN như PhAnh nhổ răng Shu Dian ý :p

dscf00200wu.jpg

Tập 2

SN PhAnh còn có clip quay lúc tổ PhAnh tổ chức sn nà :p
Up sau :D

----------

ẢNH HÔM MỪNG VALENTINE
dscf00014lk.jpg


dscf00045zt.jpg


dscf00029ri.jpg


dscf00077he.jpg


dscf00063rg.jpg


dscf00146ij.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

8-3

dscf00164gi.jpg


dscf00151ig.jpg


dscf00147fr.jpg


dscf00245qw.jpg


dscf00252nw.jpg

SPECIAL - BQUANG tặng hoa cho Liên ;;)

----------

SCIENCE EXHIBITION

dscf00090sk.jpg


dscf00033hx.jpg


dscf00044bk.jpg


dscf00015ri.jpg

sida4cx.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

nhiều ảnh thế sao hôm nay mới up lên hả mày
hôm nay cả giờ văn ngồi monh cho cô ko gọi đến mình
có gọi lên cũng chả biết trả lời ntn
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Hằng chụp nhiều quá;;). Hình như có mỗi ảnh mình chụp với Hằng là trông ổn nhất:x Vợ chồng mình hợp ghê:))
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

hic...lớp mình nhiều ảnh đẹp quá....:x yêu lớp mình ghê
nhưng mà không ảnh nào có tao cả....:(( chắc tại tao không thik chụp nên thế...khổ quá:((
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Trần Thu Phương đã viết:
Kim:
theo lời Mrs.Cùi nói với thg Duy thì thứ hai lớp mình làm sống đẹp sống có ích (nhưng 11Tr làm sh cơ mà??? không hiểu nổi!)
cô í bắt làm j "hoành tráng" =>làm j, có 2 phương án:
1.ăn + lam sn
2.mua quà sn cho mấy đứa

bọn mày chọn phương án nào thì gửi Y!msg cho tao (Kim) ngay-lập-tức!!!!
(không post lên Hao)
thanx!
Duy đã gọi điện cho tao
Và ý kiến trên là của tao
Duy ăn cắp bản quyền à ;;)
Tao bảo Duy sáng mai lên HAO post bài rồi
CHúng mày cứđóng góp ý kiến nhá :>
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Đã có đứa nào làm bài Anh chưa???:((
Sao mà khó thế? Chẳng bít làm thế nào???
Nhất là mấy cái value với design..
Hix hix, đứa nào làm rồi chỉ dẫn cho tao với!!
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

thôi chết con Hậu nhắc mới nhớ
tao quên béng mất
thế rốt cuộc đề anh là gì
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

may ơi...có đứa nào đọc lại cái yêu cầu của cô Oanh cho tao được không???quên rồi...:((
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

1, description of money : material, design, value
2, system of exchanging goods
3, all the exercises unit 13
4, Essay (100-150w)
Money can buy you everything and make you happy. Do/Dont you agree.? Please explain.
(hand-writing)
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Grace - Lee Soo Young
translation by: Jungie

It's going to be okay

Even if we lose this foolish love of mine, it'll be okay

I prepare my heart and I put some makeup on and
go alone to that path I had gone with you.
There's a bounce in my step and a slight redness to my face
It's a good day for forgetting you

I'll be okay even if a few tears are shed
because they're there to wash the sadness away
I'm going to be free now
Love, love, go far away

I put my trust in you but you've left me alone crying

I climb above reality and throw your name up as well
as these remnant memories that hold me down
I take a deep breath and spit out today
It's a good day for forgetting you

I'll be okay even if a few tears are shed
because they're there to wash the sadness away
I'm going to be free now
Love, love, go far away

Forgetting wasn't such a big deal but
what am I suppose to do with this livid longing?

I'll be okay even if a few tears are shed
because they're there to wash the sadness away
I'm going to be free now
Love, love, go far away

My love, my love go far away
so that I can't hold onto you again

------------------------------

Viet trans (by Kpopboiz@yan)

Rồi sẽ ổn thôi
Dẫu rằng mình có mất đi tình yêu dại khờ của em, thì rồi sẽ ổn

Em đã chuẩn bị cho con tim được vững vàng
Em đã trang điểm lại để trông mình đừng quá tệ
Để rồi lại lặng bước trên con đường mà đôi mình từng chung bước bên nhau
Bước chân em rộn ràng, gương mặt em ửng đỏ
Một ngày đẹp trời, để em cố quên anh

Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi
Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết
Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết
Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa

Em đã tin tưởng anh biết bao
Rồi anh bỏ em lại một mình trong biển lệ

Em muốn vượt ra ngoài thực tại
Em muốn thét lên tiếng gọi tên anh
Để những ký ức còn đọng lại sẽ chẳng thể níu giữ được em
Em hít thật sâu, và vứt bỏ đi tất cả
Một ngày đẹp trời, để em sẽ quên anh

Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi
Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết
Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết
Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa

Lãng quên đi, nào phải là một vấn đề quá lớn
Nhưng em biết làm sao... Khi những ước ao, đợi chờ vẫn cứ mãi dày vò

Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi
Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết
Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết
Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa
.....
Tình yêu của em, hãy cứ bước thật xa
Để em chẳng thể gắng níu giữ anh lại bên em lần nữa



Tặng Hằng và PhAnh này ^^:x
 
Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!

Cảm ơn Trang iu:* . Phanh thích English lyrics hơn, nghe Vietnamese nó cứ sến sến kiểu gì ý mà dịch cũng ko hay bằng.:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên