Re: Nimen hao! Welcome 2 CE 0508!
Ờ, dạo này có thấy da ge ló mặt về nhà đâu, ko có bên cung chị cả với chị hai thì chắc chắn là ở chỗ chị ba rồi
Có mỗi 1 đứa em gái mà chẳng chịu để mắt đến, ốm đau thế nào cũng mặc kệ, chỉ khi cần Ám hành để đoc thì mới mở lời nói với em gái vài câu, đấy, da ge thế đấy, vui nhỉ, ở với chị ba thì chắc là vui rồi, vui đến nỗi quên luôn cả em gái, 2 bà vợ với 2 thằng con trai cùng 1 đống cháu chắt.
Nói thật với chị Dòi chứ chị mà ko có thằng con hot boi thì đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu roài, mà hôm nay thấy chị chạy có vẻ khó khăn quá, chết, ốm nghén ah? Thương chị ghê cơ, cả chị 50 nữa, "kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng" mà