~~~ce~~~我爱你 :x:x:x

Vịt tởm ế :(( sao mày sưu tầm chuyện quá bậy bạ =)) lên xem video clip cười ở vnexpress ý =)) cười đau cả bụng luôn ;;)
 
Cười 1 tí này ;))

1/ Cô giáo giảng về an toàn hỏi học sinh: - Các em hãy cho biết những thứ gì không nên cho vào miệng? Vôva nhanh nhảu giơ tay: - Thưa cô là bóng đèn đang bật ạ. Cô giáo: - Đúng rồi, nhưng lý do tại sao? Vôva lúng túng: - Thưa cô em không biết nhưng em hay nghe mẹ em nói với bố em "Anh tắt đèn đi, rồi hãy cho vào miệng em". :-&=))


2/ Sau khi lãnh đc " bồ tát tâm kinh " đường tăng trở về và bị một bầy yêu nữ quyến rũ , đường tăng niệm chú : " bồ tát ngon hơn , bồ tát ngon hơn " thiện tai, thiện tai =))=))=))

Kha kha kha =)) =)) =))

Bác này được đấy ;))

Cái này phải gọi là :1 truyện cười 10 lít testoterol :x :))
 
Cái này phải gọi là :1 truyện cười 10 lít testoterol :x :))

:|:|:| Cái này mình thua :|

Ôi mẹ ơi càng nhìn cái mặt thằng Joo tao càng tởm!

Xem Famous Princesses hôm nay tức quá!

- Đầu tiên tức con mẹ cá trê! Con lợn cá trê, con cá trê tởm! Sỉ nhục con gái nhà người ta, rồi về dỗ dành xin lỗi suông với thằng con mình, tởm! Thảo nào cái mỏ nó trề ra!

- Rồi tức Seol Chil, tại sao cứ phải nhận lỗi về mình, ko cãi đc con tởm ấy lời nào thế?

- Xong tức cái thằng gà rán tởm! Tởm! Nó là con gà tởm nhất trần đời! Gà lai kền kền!

- Xong tức DC, sao lại có cái con người gì mà nhẫn nhịn chịu đựng ngu ngốc đần độn như thế?? Ôi trời ơi chịu ko nổi! Mua quà cho em gái sinh con mà nó bảo mang hóa đơn về. Mất hóa đơn nó mặt nặng mày nhẹ, thằng tởm ấy hầu nó làm cái gì???

Ôi ôi ôi... hết hơi mất...

* Ủng hộ vài người: Ten Chil, Tae Ja, Ha Nam :x:X:X Hôm nay thực sự cảm kích anh HN quá :x À quên còn bé Ten Ja nữa ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này . Tớ đi đến 1 serious decision là lớp chúng mình sẽ phải đến trường họp nhau 1 buổi ! Trong buổi đó ,chúng mình sẽ dứt điểm việc đi thăm quan !
Đến đấy ,có j ví dụ như xe cộ ,khách sạn ,liên hệ luôn tại trận . Chúng mình sẽ bàn nhau về giá cả các thứ luôn . Bàn xong đem ra hàng đánh máy in photo luôn. Coi như hôm đấy đến phát , phải giải quyết đc vấn đề 100% ,ai cũng có giấy thông báo đem về cho ph kí xong chờ ngày lên đường luôn .OK ? Thống nhất vào 1 ngày rồi gọi điện cho toàn lớp luôn

P.S: Nhân tiện tụ tập nhậu nhẹt 1 bữa lun nhờ :)) Lâu lắm k gặp nhau :D

QUYẾT TÂM LÀM CHO BẰNG ĐƯỢC ĐÊ KO HỐI HẬN ĐẤY!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:|:|:| Cái này mình thua :|

Ôi mẹ ơi càng nhìn cái mặt thằng Joo tao càng tởm!

Xem Famous Princesses hôm nay tức quá!

- Đầu tiên tức con mẹ cá trê! Con lợn cá trê, con cá trê tởm! Sỉ nhục con gái nhà người ta, rồi về dỗ dành xin lỗi suông với thằng con mình, tởm! Thảo nào cái mỏ nó trề ra!

- Rồi tức Seol Chil, tại sao cứ phải nhận lỗi về mình, ko cãi đc con tởm ấy lời nào thế?

- Xong tức cái thằng gà rán tởm! Tởm! Nó là con gà tởm nhất trần đời! Gà lai kền kền!

- Xong tức DC, sao lại có cái con người gì mà nhẫn nhịn chịu đựng ngu ngốc đần độn như thế?? Ôi trời ơi chịu ko nổi! Mua quà cho em gái sinh con mà nó bảo mang hóa đơn về. Mất hóa đơn nó mặt nặng mày nhẹ, thằng tởm ấy hầu nó làm cái gì???

Ôi ôi ôi... hết hơi mất...

* Ủng hộ vài người: Ten Chil, Tae Ja, Ha Nam :x:X:X Hôm nay thực sự cảm kích anh HN quá :x À quên còn bé Ten Ja nữa ^^


Oh TS THẰNG GÀ RÁN. TỰ NHIÊN LẠI ĐI CẦU HÔN CÁI THẰNG CHÓ ĐẤY. MẶT NHƯ SHIT, CHẢ BAO H THẤY THOẢI MÁI MÀ CƯỜI 1 CÁI .8-X: 8-X: Có cái búa ở đấy đập nát mặt nó ra. Ai nuôi con cho nó hả? Ai cứu nó khỏi kon vợ kia? Đã già còn lắm trò......TSSSSSSSSSSSSSSS nhà nó, t căm thù thằng chó đấy nhất phim
 
mình đang thúc mẹ mình hỏi han giá cả

quyết định đc tiền rồi các bạn mang tiền hôm họp luôn nhé

con TP mày phân tích cả bộ phim đấy hả =)) hqua con trê quá tởm và thằng gá rán quá khốn nạn, khổ thân DC we'''''''''''''
hihi mình rất thích vợ chồng TenChil TaeCha :x ôi TaeCha ơi hỡi TaeCha
 
Quả kon kia đánh rắm thô bỉ dã man :)) Mà Nhìn nó ăn pizza lại thèm :(( . Khiếp kon My hỏi giá phải đến cả tuần ý nhờ..Sốt ruột wa' . Tuần sau họp lớp luôn nhé.
 
tởm =)) topic chuyển sang FP rồi đấy hả các nàng =))
@Xu: ồ zê nhanh lên, tuần sau ngày nào nhẩy :-?
 
Trời ,tin hot thế mà Chuối bi h mới bít ah .Lên Google search " Thái Tử Shin buôn ma túy" nó ra ngay :D
Tuần sau các bạn thik thứ mấy đây ? Đi buổi sáng cho mát nhớ
 
Uh eo ui iu Ten-Ja (ko phải nhóc Ten Ja đâu nhá :">) thế ko biết :x:x:x đoạn oánh rắm công nhận iu thật :))=)) đoạn ôm nhau cũng iu :x:x:X buồn cười cái đoạn nặn sữa =))=))=))

sặc cả thằng HN mồm dẻo như kẹo kéo: "Con rể tương lai Ha Nam đến thăm bố mẹ vợ tương lai đây ạ..." =))

có tên mới cho con trê khắm: mẹ tao bảo mồm con mẹ ấy giống con cá dọn bể =)) hay mình gọi nó là con dọn bể =))

Trik dẫn mấy bài hay hay trên DAN :))

- tình hình là em thấy bác ý chưa có hối hận, chưa có ý rút lui đâu. Vs cái con ng` mà cướp đc cả chồng, cả con ng` khác, cái con ng` mà ngoài mặt thì cười nói thơn thớt cơ mà sau lưng lại đi đâm trộm như thế thì những lời sorry của bác hôm qua "tất cả chỉ là ngụy biện". Em tự hỏi tại sao đạo diễn lại trọn 1 dv có quả môi cá trê như vậy để đóng vai mẹ HN. Và tình hình là hình như em đã nghĩ ra Cả nhà chắc biết cậu bé mỗi lần nói dối cái mũi nó lại dài ra rồi chứ j` bác cá trê nhà mình cũng thế, mỗi lần bác ý khéo léo giả tạo là cái môi nó lại dày lên Thành quả là như cả nhà đã thấy rồi đấy, tội trạng là nó hiện ngay trên mặt ý =))

- Đúng là ko thể chịu nổi phi đội gà nưã, chuối cả rừng: gà mái thì hiền lành, cam chiụ, bị mụ vợ cũ gọi ra là cứ cum cúp cấm có phản ứng hay tự vệ được câu nào, chí ít cũng cho cô ta cái tát cảnh cáo, gà trống thì kẹt xỉ ki bo, đầu toàn đất, nhìn mặt đã phát ngán rồi, gà con thì láo toét, tinh vi, ko thể tải nổi thêm phút giây nào nưã, ức chết thôi =))

- em đề nghi Đại tá cho em vào nhà hang cá trê vs chức vụ đầu bếp.Em có thể chặt đầu cả 100 con cá trê cùng 1 lúc.(cả nhà thông cảm, em đang tăng xông máu đây =))

- "Tôi ko ngờ đại úy Na lại to mồm như thế" -> bà ni từ nhỏ đến giờ ko soi gương hay sao thế ko biết.Cái mặt như thế mà bày đặt chê ss to mồm,nói câu đó ra mà ko sợ con ruồi nó bay qua nó cười cho.

"Nhà tôi có 1 người nham hiểm như đại úy Na..."(nói chung là như thế) -> 1 người đi cướp chồng, cướp con người khác mà lại đi chê người khác nham hiểm, nói trong nhà hàng mà ngoài chợ người ta cũng phát buồn nôn.
Bà sợ người ta chia rẽ mình và con mà lại nhẫn tâm đi chia rẽ con mình và người con mình yêu nhất,sao lại sống đc như thế nhỉ. Nhìn thì có vẻ là người biết suy ngĩ, người có học mà sao hành động và lời nói lại như kẻ vô học thế ko biết nữa.Tự mình đi chia rẽ tình cảm của mình,đến khi lại đi đỗ lỗi cho người khác.E thấy bà này ko làm cá trê đc rồi,bởi vì dù sao cá trê nó cũng có 1 chút ích lợi ( VD như là làm cá trê um chuối chẳng hạn), còn bà nì thì tệ từ đầu đến cuối,tệ đến ko còn gì để tệ nữa thì làm j` bằng con cá trê,nói thế họ hàng nhà trê lại trác nhà mình,cỡ bà nạy chỉ bằng con cá nóc. =))

- em rất bức bối về cái đôi của anh chị hàng gà. Thực ra nh` cảnh em cũng thương và ức thay cho chị DC nhưng em nghĩ lại, cho chị chết, ai bảo ko nghe lời bố mẹ, cứ thik đâm đầu vào, theo lời bà ngoại nói là "ngã vào bãi sỏi". Em chẳng biết chị ý quá cao cả, bao dung, độ lượng hay là chị ý cam chịu mà chồng của mình đi lại vs vợ cả cũng để yên, hài thật đấy. Còn cái anh gà nữa, em chắn chẳng buồn nói về bác này, ngoài các "đức tính" đángra thì hôm qua bác ý còn bộc lộ thêm 1 phẩm chất cực kì nà "đáng quí" và đáng "học tập" đấy nà tiết kiệm . Dạ vâng, bác ý tiết kiệm quá, chị li quá đến mức thành ra keo kiệt, bủn xỉn, đúng là cái đồ "đo chai nước mắm, đếm củ dưa hành" mà. Thật sự DC chẳng khác j` oshin ko công cho anh gà, nai lưng ra nuôi 2 con anh ý, làm quần quật kiếm cơm để rồi tiền mình kiếm ra phải đưa cho chồng quản lí, mình ko đc tự do chi tiêu, đã thế thằng chồng còn lén cho con vợ cả để nó trả nợ. Thôi thì tại chị thôi chị cả ạ. Chị ko nghe lời phụ huynh, tự khắc cho mình cái chữ "khổ" rồi. Chẳng thương đc chị.

- vợ chồng nhà gà....ng` trông giống y hệt gà, chồng thì là con gà trống quắt queo như chét đói...vợ thì là gà mái siêu thịt....riêng về khoản suy nghĩ thì có thế nói là hạn chế trong mặt nhận thức...nếu ko muốn là đầu bé như đầu con gà.....

lão gà là 1 thằng chồng ki bo bần tiện hay có thể nói là 1 thằng đàn bà theo mọi mặt mọi khía cạnh....mọi người có nhớ trong 1 tập, con vợ cũ đến quán gà rán nói cho thằng chồng 1 trận ko?.. đấy ko chỉ riêng DC bị thằng chồng nó quản tiền...con vợ cũ cũng bị như thế..nên ko chịu nổi phải lị dị đấy thôi...Cái này gọi là giang sơn khó đổi bản tính khó "giời". 1 thằng ngay từ khi cưới con vợ cũ đã sẵn là 1 thằng vô sản, tưởng cầm tiền của gia đình sẽ trở thành tư sản được chắc??? lạy chúa...đi kiếm khắp đại hàn dân quốc hay cả cái quả đất này chắc đây thuộc vào hàng "gà" có tên trong sách đỏ "ĐỘNG VẬT QUÍ HIẾM YÊU CẦU KHÔNG ĐƯỢC BẢO TỒN" (LOẠI NÀY TIỆT CHỦNG CHẮC NG` TA KHÓC THÉT VÌ MỪNG MẤT)
thôi, đây cũng là bài học cho các nữ quân nhân nhà ta nhé... sau này phải cản thận kiếm chồng, vớ được anh "gà" là đi đấy....mà thật ra chị e mình đều nữ quân nhân cả, gặp phải thằng chồng thế này thì nên đánh cho tiệt chủng luôn chứ sao phải nhẫn nhịn, nhục như con "chùng chục" thế nhỉ?

còn nữa, đúng là giời sinh cho óc gà nó bé ơi là bé, tai đã bé, mà hình như lão gà này chỉ có 1 tai, 1 con ng` cũng là có học đại học mà đi nghe con mình, ko cần nghe vợ mình giải thik, ích kỉ, nghĩ phiến điện, thì thật đúng ko đáng mặt thằng chồng, thằng cha trong gia đình (may lão này bán gà chứ ko phải làm ở toà...nếu ko giá trị đảo lộn hết cả, chả biết thế nào mà lần)

chốt hạ là xấu từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, từ đỉnh đầu từ ngọn tóc, xuống đến gót chân, ko đc 1 cái điểm j hết!!!! TIỆT CHỦNG ĐI!!!![/color]

còn về chị gà thì nhà mình ai cũng quá rõ, đây cũng có thể liệt vào hàng sách đỏ (cho nên lấy nhau là đúng rồi, hợp quá còn j....được cả đôi!). Bị cho ăn cả cái bánh gatô hum cưới rồi kêu con sẽ mạnh mẽ hơn...thế rồi hành động thì càng ngày càng thối hơn..con ng` ta ko sống vì mình thì trời tru đất diệt (có lẽ câu này ở hàn quốc ko có)...đằng này toàn nghĩ những cái ko đâu...cứ cho thông cảm với con vợ cũ đi..cứ cho thông cảm với thằng chồng gà đi, nhưng việc j đến cả cái việc là con vợ cũ gọi vào máy mình để gặp thằng chồng cũ thì phải đưa máy chứ? chúng nó có chuyện j thì tự giải quyết chứ...sao phải đưa máy???? (hay ở mạng đt ở hàn cũng KHUYẾN MÃI "NGHE LÀ CÓ TIỀN"---> CÂU TIỀN ĐÂY MA`) những chuyện to khác đã ko chấp, ngay cả những cái như thế cũng nhịn, cũng nhường thì phải nói là quá bạt nhược, ngu si chưa chả phải cao cả j...bị con vợ cũ trà đạp lên thể xác ko nói là j...nhân phẩm là cái quân trọng nhất cũng bị nó xúc phạm, cũng bị nó chà đạp lên mà ko nói 1 câu thì loại ng` này đáng bị đào thải, thậm chí xứng đáng để bị nhục như thế. 1 con người có suy nghĩ, biết tự trọng mà để nó đạp đến xuống 18 tầng địa ngục như thế mà vẫn tỏ ra độ lượng 1 cách mê muội thế này thì ko thành chánh quả được đâu, ở lại làm ma hợp hơn =))
 
090520Star12.jpg

090520Star11.jpg

--> m** sao trông lại khác nhau thế này 8-} mất hết hình tượng 8-}
 
hồi trước xem phim t cũng thích thằng này
bây h mất hình tượng we''''
=)) Chuối bây h mới biết à :-j

con TP mày tưởng mọi ng` đi đọc hết cả trang cho mày à
mày bị cuồng quá rồi
 
Ôi hôm nay mình bị làm việc kiệt sức và mỏi rã cả chân :-s tình hình sẽ típ diễn trong 2 ngày nữa :((
 
khổ, hè có khác, Thanh phải làm kiệt sức các bạn ạ :(( thương quá :(( nhưng mà vẫn phải trả nợ t đấy nhá :)) còn 20$ đúng ko ;;)
@Vịt : chị điên rồi, chả ai đọc đc hết đâu =))
@Xu: trừ sáng thứ 3 ra :D
@Chuối: công nhận mất hình tượng óe :((
 
@ Châu: bao h gặp nhau ta đây thanh toán sòng phẳng =)) boa cho cô em thêm 5$ vì sự phục vụ tận tình với đại gia đây đêm hôm ấy B-)

ôi các bạn lớp mình xem cái này đi :x:xx:x:x ôi những người yêu nhau lãng mạn thật đấy :x:x:x eo ơi "love" là jì mà người ta lại rồ man tíc đến vậy chứ :x

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1102563977404&ref=nf

P/s: mặc dù ko có mấy cảm tình với dv chính nhưng :-s hưhư :(( eo ơi ghen tị :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kể ra nhìn mắt trông cũng có vẻ bị nghiện thật :-s
nhg mà hồi đóng Hoàng cung chắc chưa nhỉ :(
xời ơi ... :( nói chung là đừng, vì là anh shin trong đấy thik quá à
Đại bàng :))
 
Back
Bên trên