Cố gắng lên nhé!!!

Vương Thị Quỳnh Hương
(huong_95)

New Member
Những ngày còn ngồi học ở ngôi trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu đã trôi đi nhanh quá...Tất cả dường như chỉ mới hôm qua...Hay có lẽ tại mình quá vô tâm 8-| Ôi ngày xưa, cái ngày xưa ấy sao mà đẹp đẽ vui vẻ biết bao...Những tình bạn trong sáng; những kỉ niệm êm đềm...
Liệu rằng mai sau chúng ta có thể được gặp nhau nữa không? Nếu học khác trường thì liệu tình bạn của chúng ta có còn tiếp tục được không? :(( Thôi thì hãy đứng vững để tiếp tục...Chúng ta là những Amser cơ mà... :)
Hãy cố gắng lên nhé những người bạn thân yêu của tôi...:)
Good luck %%-
 
Back
Bên trên