Hôm nay mới biết được topic này, tôi không đủ kiên nhẫn để đọc được hết hơn 50 trang của topic này, đành tự viết đôi điều về trường cấp 2 vậy.
Kỳ 1: Trường
Có lẽ là một trong những người già nhất trong cái topic này, tôi học khóa 93-97, từ cái thời trường còn sơ khai lắm. Hồi đó dãy nhà 4 tầng (có khu để xe ở dưới) vẫn là nhà của Pháp 1 tầng, chúng tôi là lớp ít người nhất ~30 nên được trong một cái phòng bé xíu gọi là phòng ấm (ấm vì trông nó giống như cái ấm, mà cũng vì cả ấm vào cả mùa đông lẫn mùa hè nữa). Lớn dần theo sự nổi tiếng của trường, năm lớp 7 trường xây dựng nhà 2 tâng (bây giờ là nhà phía bên tay trái từ cổng nhìn vào), năm lớp 8 được sự giúp đỡ, trường xây khu nhà 4 tầng (khu nhà bên tay phải), với trang bị hiện đại bậc nhất trong các trường cấp 2 hồi đó (hệ thống loa đến tất cả các phòng học, hệ thống báo cháy, chống trộm).
Cái cổng trường cũng thay đổi nhiều, để tránh hàng quán ngoài trường bán cho học sinh giừo ra chơi, năm lớp 7 trường sửa lại cái cổng kín mít để cho trường trông giống cái nhà tù hơn.
Đến bây giờ về không nhận ra trường nữa, tất cả đã là 4 tầng cả rồi. Cơ sở vật chất thì cũng khỏi phải nói, cái lứa học sinh biết được cái khó khăn ngày xưa chắc cũng còn hiếm lắm. Sân khấu trước ở khu nhà bên cánh trái giờ hình như đã được chuyển về chính diện, phòng học cũng thay đổi nhiều.
May mắn là tôi vẫn giữ được một số bức ảnh chụp trường ngày xưa, hôm nào có dịp sẽ scan chia sẻ cùng các bạn