Có nên thi 2 khối?

Em thấy thi thêm khối nữa cũng mất gì của bọ đâu
Mình xác định khối nào rồi thì cứ thế ôn khối đấy thôi ,cùng khối thi thêm thì kệ nó ,thê chả phải thêm được đôi chút cơ hội đỗ sao ?
Sức mình bao nhiêu thì cứ đem ra mà chiến sợ qué gì :D
 
Nói thật nhé, thi 2 khối thì có vẻ như khả năng đỗ ĐH cao hơn đấy. Nhưng mà thông thường cũng chỉ dành cho những người chưa xác định được chính xác mình muốn học trường nào và muốn làm nghề gì sau này thôi. Vẫn biết tâm lí chung là trường nào chả là trường, miễn là đỗ ĐH. Nhưng khi đi học rồi mới thấy, phải học đúng cái ngành mà mình thích thì mới có hiệu quả được.Nếu chỉ vì chẳng may trượt trường mình thích mà phải học sang một cái trường khác thì thật buồn. Vì nó đã đưa con đường sau này của mình sănghnr một hướng khác. Không giống như hồi cấp 3, trượt chuyên này thì vào chuyên khác, truợt trường này thì vào trường khác.Việc chọn trường ĐH quan trọng hơn rất nhiều. Thế nên quan điểm của mình thì vẫn là chỉ nên thi 1 khối và dồn hết sức mình cho khối thi đấy

To em Bùi Ái Vi : trường KHXH&NV năm vừa rồi, tất cả các khoa tuyển khối D đều lấy dưới 20,5 điểm, em yên tâm.
 
Hic, thi hai khối tức là thêm một lần vô phòng thi, thêm môn thi, tức là thêm môn học ^_^. Cái lợi duy nhất là... nếu thi 2 khối thì... lần thi thứ hai sẽ... đỡ run hơn ^_^!!!!
 
em cũng thế nè! Tại bố em thích em học Hóa, còn em lại thích học Anh, nên chắc sau này phải thi cả hai khối B,D cũng nên
 
mẹ em cũng muốn em thi 2 khối nhưng mà khối A thi hóa khó wa...:(
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
mẹ em cũng muốn em thi 2 khối nhưng mà khối A thi hóa khó wa...:(
Em nên ở nhà cưới chồng đi, tranh đấu làm chi cho mệt :x
 
Ko biết mọi ng` nghĩ ntn chứ riêng mình thấy thi 2 khối mệt ko thể tả được [-x
Nếu cái khối mình ko thích thì có đỗ cũng đâu có hứng học đâu :D
 
Phan Hoai Nam đã viết:
Em nên ở nhà cưới chồng đi, tranh đấu làm chi cho mệt :x
Anh Nam nói cái gì vậy.Toàn xui dại trẻ em.
 
Ơ anh nói chân tình mà, ko đủ trình thì ra giang hồ làm chi cho nhọc nhằn sương gió hả em.
 
....:( anh Nam nói nghe tủi thân vật....lẽ nào lại thế :(
 
Thi 2 khối mệt thật, lại thêm 1 đợt vào phòng thi.Mỗi môn 180' đấy, bao nhiêu nơ ron thần kinh chứ có ít đâu :D .May mà mình đã xác định chính xác khối thi sau này rồi nên chẳng còn lăn tăn gì nữa....Thi 1 khối thôi...nhưng đã thi là phải đạt kết quả.
 
Back
Bên trên