Nguyễn Đức Hoàng
(hitokiribattousai)
New Member
bác cứ nói thíe nào...em thích bị lừa lắm nhất là được bị lừa bởi 1 dê cái già học lớp À (A2 lúc nào cũng ko thiếu mĩ nhân hi'hi'hi')đồng chí Phạm Đức Hoài viết đã viết:cảnh báo chú Hoàng cẩn thận bị chị Hương lừa đấy nhé
thíe mới biết, dê cái già thâm vật, khích anh Hiếu cãi nhau rồi tỉ tê với bác Khải để đá anh Hiếu đi, bây giờ lại quay ra an ủi. thật ko ngờdê cái già :D đã viết:Chẹp, vô cùng thương tiếc tiễn đưa một chiến sĩ phe chân chính đã ra đi. Xin gửi tới phe chân chính lời chia buồn sâu sắc và trong sáng nhất
cuối cùng thì chỉ có em ở đây là hiểu cho nỗi khổ của bác thôi bác Hiếu ạ
nói thêm là không hiểu vì sao chị Hương lại rất bị disturb bởi cái câu "ăn ốc đổ vỏ" của bác Hiếu, chắc là..có dính líu 1 vụ ăn ốc đổ vỏ nào đó
Chỉnh sửa lần cuối: