Có bác nào đang ở TP HCM ko ạ?

Bác Túng... ặc.. ặc... iem... ặc... ặc... choáng quá.... Lạy bác, hóa ra từ trước đến giờ bác tu thân ở đâu mà bi giờ mới chịu nhả ngọc phun châu cho đàn iem hoa mắt? Btw, thế mấy cái pics là bác tự thân vận động luôn đấy à? Nhà iem có thằng cu cũng mê ảnh ót lắm, có khi bái bác sư phụ luôn!

Bác Vân, 2 anh iem nhà Túng với Tống thì cũng cùng một giuộc với nhau cả ấy mà. Chán mẹ cháu!

Bác Giao, dạo này địch oanh tạc ác liệt quá, ko loe toe trên này được. Hị hị hị... cái vụ US thì nhà iem đếch thèm, bi giờ nhà iem mà bảo sang lại là ối chú hãi.
 
Cô Vân với chú Phương, nhà anh tuy thích nhưng mấy cái ảnh đấy anh toàn xoay ở chỗ khác về. Để anh kiếm mấy cái ảnh đẹp đẹp lên đây tặng cô chú sau.
 
Nguyen Quoc Nam đã viết:
hé hé đang ở thì không đang nhưng là người SG chính hiệu ... nếu HP có cần tư vấn về các địa chỉ đỏ địa chỉ đen địa chỉ xanh vàng tím ... gì cũng có ! :D
TUI CŨNG LÀ NGƯỜI SÀI GÒN CHÍNH HIỆU ĐÓ VÀ CŨNG ĐANG Ở SÀI GÒN ĐÂY
 
Em Vân xinh đẹp thế kia, sao lại đi với cái lão béo ú béo nần đấy được? Kiểu này tháng 5 anh cũng phải vào trỏng hộ tống em Vân cái nhỉ!

Em Thúy/Thủy/Thùy/Thụy ơi, liên lạc với em thế nào bây giờ nhỉ? Chắc tối thứ 7 tuần sau anh mới được thả, liệu có phải xin phép mẹ em cho em đi chơi với anh ko?
 
À nhân tiện đây quên mất, em Phương có thể vào và đi chơi với đệ tử của anh - NGuyễn THanh Thủy, tất nhiên em ấy là con gái rồi nên em cứ tự lựa chọn đê:D.
Thủy ơi suýt nữa anh quên mất em đấy, nếu Phương có vào thì giúp đỡ nó cái hộ anh nhé, nó bắng nhắng quá, nhặng xì ngậu cả lên. Em có gặp thì đưa nó đi ăn chè 75 Trần Huy Liệu đê
 
em Vân ko xinh tí nào nên đi với bố cháu chắc vẫn đẹp đôi như thường, các bác ko phải lo đâu. Dưng mà em ko đi với bố cháu đâu, đi đâu cũng dắt díu nhau đi bà con kiện chết! Các món của miền nam cũng ngon tuyệt, hoa quả cũng ngon...Hừm, hi vọng đợt mình vào được gặp đệ tử của bố cháu!Măm măm!
 
phạm hà vân đã viết:
em Vân ko xinh tí nào nên đi với bố cháu chắc vẫn đẹp đôi như thường, các bác ko phải lo đâu...

Xinh mặt là đủ rồi mà em. Tống Tuấn nhỉ ;)
 
xinh mặt với ko xinh mặt là sao hả bác, em bảo ko xinh là em có tính cái mặt ở đây rùi đấy chứ? Hay bác tưởng em nói cái ..tay, cái tai em ko xinh?hic hic!
 
ah`, hừ! hiểu rùi, đen tối thế là cùng, giời ơi, sao bố cháu nhà mình lại có bạn quý thế ko biết, chả trách !ôi giơi ơi, hư đốn như nhau!
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
À nhân tiện đây quên mất, em Phương có thể vào và đi chơi với đệ tử của anh - NGuyễn THanh Thủy, tất nhiên em ấy là con gái rồi nên em cứ tự lựa chọn đê:D.
Thủy ơi suýt nữa anh quên mất em đấy, nếu Phương có vào thì giúp đỡ nó cái hộ anh nhé, nó bắng nhắng quá, nhặng xì ngậu cả lên. Em có gặp thì đưa nó đi ăn chè 75 Trần Huy Liệu đê
Ê cái anh Tống kia đừng có nhận tùm lum à nha.Ai là đệ tử của anh hồi nào?Lại còn cả gan dám gán ghép em nữa chứ,ngay cả tên thật của người ta mà cứ quên hoài.bobo xì(Ê mà anh Tuấn ơi ăn chè phải ăn ở quán 85 chứ ,85 ngon hơn 75 mừ)
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
Em Vân xinh đẹp thế kia, sao lại đi với cái lão béo ú béo nần đấy được? Kiểu này tháng 5 anh cũng phải vào trỏng hộ tống em Vân cái nhỉ!

Em Thúy/Thủy/Thùy/Thụy ơi, liên lạc với em thế nào bây giờ nhỉ? Chắc tối thứ 7 tuần sau anh mới được thả, liệu có phải xin phép mẹ em cho em đi chơi với anh ko?
Bé Phương ơi! Chị tên là Thúy,chừng nào bé vào chơi thì báo cho chị biết đặng chị còn ra đón nữa chứ.
 
Back
Bên trên