Có ai muốn làm thủ tướng thì giơ tay

Vũ Đàm Linh đã viết:
They see things in the soft haze of a spring day or in the red fire of a long winter's evening.

Họ thấy nhiều điều trong ánh nắng nhạt của nhạt xuân, trong ánh lửa đỏ rực của những ngày đông[ theo tớ, câu này có nghĩa là ai cũng bị inspire bởi cảnh thiên nhiên đẹp]

Tớ lại nghĩ khác cơ. Cảnh thiên nhiên ở đây chỉ là một hình thức so sánh ẩn dụ. Điều mà người viết muốn nói là những "big men" họ nhìn thấy ánh nắng rực rỡ ẩn sau cái nắng nhạt của mùa xuân, và nhìn thấy bầu trời tươi sáng chỉ qua những ánh lửa đỏ của những đêm đông... Họ tin vào chính mình và vì thế, biến những điều tưởng nhỏ nhặt thành sự lớn lao, phi thường...
 
Hello các bạn 00-03,

Tình cờ đọc cái title bắt măt vào xem thấy hay hay. Mình nói vài điều hồi xưa mình cũng mơ mộng.
Lớp 10 đọc chuyện thấy nhà băng giầu nhất, mơ thành banker.
Lớp 11, 12 thì mơ thành Bill Gates Vietnam :))
Vào đại học mơ thành Za'm đốc một công ty tin học to hơn FPT :))
Bi giờ chả mơ gì cả, ngoài cái việc là thành tiến xỉ.
Tóm lại, mơ mộng chả mất gì cả, mình nghĩ các bạn cứ nên mơ thành Thủ Tướng đi. Cái quan trọng khi mơ các bạn nên plan xem leo lên Thủ Tướng phải đi đường nào, ex: phải vào Đảng, phải hoạt động chính trị,...
Nhưng có lẽ càng ngày các bạn sẽ narrow cái hoài bão của các bạn lại, có khi sau khi tốt nghiệp các bạn chỉ mơ thành Bộ trưởng thôi :)).

Nguyên
 
Anh Nguyên, tất nhiên là chỉ mơ ước thôi thì có chờ thêm vài chục năm nữa cũng không thể thành hiện thực được. Em thấy anh Nguyên giỏi, vẫn rất có thể trở thành Bill Gates' (Bill Gates phẩy : ) được - sao lại không? Còn bạn Linh nói to mồm như thế, nhưng em ko hề nghi ngờ bạn ấy một ngày tương lai sẽ làm chức to. Bởi vì ngay từ bây giờ bạn ấy đã biết tìm hiểu, học hỏi để thực hiện ước mơ của mình. Sau này cũng phải có thế hệ mới lên làm lãnh đạo chứ? Sao lại ko phải là Linh hay các bạn khác trường ta?

PS: Bạn Linh đọc xong cái này thì quay trở lại post của Nhung trang trước đọc phần edit in đậm nhé. Oan quá, ai lại hiểu nhầm bạn bè ntn cơ chứ!
 
Mình nghĩ là có hoài bão cũng rất quan trọng, vì nếu chẳng có ước mơ thì làm được gì, tuy nhiên là chỉ ngồi mà ước mơ thì chỉ là mơ mộng hão huyền thôi
 
Cách hiểu của bạb Thùy Linh hay thật tớ no idea.

To Nguyên: Anh nói rất đúng cái tất nhiên ấy. Hồi bé hơn em mơ bay lên sao Hỏa xây lâu đài trên đó cơ

To XL: Lâu lắm mới gặp khoẻ k0? Câu của bạn sao nghiêm túc thế?

To Nhung: sorry đọc k0 kĩ nhưng fần edit làm mọi người mất hứng vì muốn hiểu lầm chị mà K0 được hhehhee
 
Trích ra đây mấy câu để inspire mọi người, chị Nhung đâu dịch cho em với.:D

When you reach for the stars, you may not quite get one, but you won't come up with a handful of mud either.
~ Leo Burnett ~

Don't be afraid of the space between your dreams and reality. If you can dream it, you can make it so.
~ Belva Davis ~

Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men.
~ Johann Wolfgang Von Goethe ~

Did anyone ever have a boring dream?
~ Ralph Hodgson ~

All men of action are dreamers.
~ James G. Huneker ~

All human beings are also dream beings. Dreaming ties all mankind together.
~ Kerouac Jack ~

Only things the dreamers make live on. They are the eternal conquerors.
~ Herbert Kaufman ~

Some people follow their dreams, others hunt them down and beat them mercilessly into submission.
~ Neil Kendall ~

There are those that look at things the way they are, and ask why? I dream of things that never were, and ask why not.
~ Robert F. Kennedy ~

If a little dreaming is dangerous, the cure for it is not to dream less but to dream more, to dream all the time.
~ Marcel Proust ~

A man's dreams are an index to his greatness.
Keep true to the dreams of your youth.
~ Johann Friedrich Von Schiller ~

Dreams show you that you have the power...
~ Helen Schucman ~

When you dream alone, with your eyes shut, asleep, that dream is an illusion. But when we dream together, sharing the same dream, awake and with our eyes wide open, then that dream becomes reality!
~ Source Unknown ~

Dream big and dare to fail.
~ Norman D. Vaughan ~





:)
 
Thêm mấy câu nữa:

-------------
"To accomplish great things, you must not only act but also dream, not only dream but also believe."

Anatole France, French novelist
-------------
"Anything is possible if you wish hard enough."

J.M. Barrie
------------
"I can give you a six-word formula for success: 'Think things through—then follow through.'"

Edward Rickenbacker
------------
"If you have accomplished all that you have planned for yourself, you have not planned enough."

Meddigo Message
-----------
"Self-trust is the first secret of success."

Ralph Waldo Emerson
-----------
"Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently."

William A. Ward
-----------

Đã đủ lí do để tiếp tục ước mơ và thực hiện mơ ước của mình chưa nhỉ?
;) :) :cool:
 
Theo Nhung thì đủ rồi. Nhung nghĩ bây giờ nên quay lại chủ đề ban đầu: Ước mơ của mọi người là gì? Bạn Tô Linh bắt đầu thử xem.
 
Đề nghị đọc lại phần những người tài hoa ở đó có nói rất rõ chị Nhung muốn lam UN GS ( đoán thử xem)

Chi Tô thử phát biểu cho bà con nghe ước mơ của mình xiem
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
Đề nghị đọc lại phần những người tài hoa ở đó có nói rất rõ chị Nhung muốn lam UN GS ( đoán thử xem)
Tớ không giỏi tiếng Anh nên nếu đoán sai đừng cười nhé. Có phải là Tổng thư kí liên hợp quốc không vậy? Ah, tớ vừa tra từ điển lại. Nếu là Tổng thư kí liên hợp quốc thì phải là Secretary General cơ. Không hiểu tớ có đoán nhầm không?

Hì, ước mơ của tớ không có gì to tát nên nghĩ cũng không có gì đáng nói. Nhưng mọi người đã hỏi thì cứ nói linh tinh cho vui nhé. Tớ là dân tự nhiên, thích khoa học nên không có ước mơ lớn như các bạn. Chẳng sao nhỉ, ai cũng làm thủ tướng cả thì lấy ai làm phó thường dân cho thủ tướng cai quản đây :D. Hồi bé bé một chút, tớ cũng mơ mình có cái giải Nobel như Đàm Linh nói trong cái post đầu tiên :oops:. Nhưng mà giờ đây, tớ thấy môn Tin học của tớ có xu hướng trở thành một "ngoại ngữ" đặc biệt, phổ biến cho nhiều người, không chỉ đơn thuần là chuyên môn nữa rồi. Vì thế, ngoài mong muốn nghiên cứu, tớ muốn ứng dụng những gì mình học nhiều hơn vào cuộc sống. Ví dụ nhé, nước mình phát triến tin học rất nhanh nhưng trên thực tế vân chưa có cái gọi là "tin học hoá nền kinh tế"... Nếu có thêm những kiến thức khác ngoài chuyên môn, có thể một ngày nào đó tớ sẽ góp phần vào việc xây dựng chiếc cầu nối làm cân bằng những khoảng cách và chênh lệch đó, cân bằng khoảng cách và chênh lệch giữa Việt Nam và thế giới nữa...
 
Bạn Đàm Linh thân mến, có nhất thiết phải như thế ko? Nhung tự nói cho bản thân được mà. Phê binh luôn cả bạn Hằng chẳng bao giờ quan tâm đến bạn bè cả. Đến dự định tương lai cũng ko thèm nhớ, grr...

Ước mơ cho tương lai của Nhung thì nhiều vô kể. Thực ra Nhung cũng chưa làm được cái gì thiết thực để thực hiện ước mơ của mình cả nên kể ra thì ngượng chết đi được *đỏ mặt*. Bây giờ vẫn còn phân vân ko biết lựa chọn 1 trong 3 thứ sau: 1. Làm Tổng thư kí liên hiệp quốc (thật ra cả GS và S-G đều acceptable), 2. Làm CNN reporter bên cạnh Richard Quest *thở dài*, 3. Làm vợ một anh hiền lành, đẹp trai, giàu ú sụ ^_^ Tất nhiên, khi đã thực hiện được một (hay nhiều) việc trên, kinh tế và khoa học kĩ thuật nước nhà đã có hai bạn Linh lo liệu, thì Nhung sẽ góp phần cải tiến giáo dục/ truyền thông. Nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình tưởng là nói về những ước mơ nghiêm chỉnh dứng đắn thì N sẽ nói khác, hóa ra là những cái H vẫn được nghe mà chưa từng nghĩ đó lại có thể gọi là "hoài bão". cái một thì còn chấp nhận là to tát được chứ đến cái thứ hai thì đã có phần lệch lạc rồi, ai mà chả biết crush của N on anh Quest, đến cái thứ ba có phần khó mà dung hòa được với cái thứ nhất bởi các anh đẹp trai giàu sụ chắc sẽ không muốn tìm một UN GS đâu, phải không nào? mấy anh ấy chắc sẽ look for một cô vợ hiền về cai quản gia tài chứ ai cần một cô vợ đi biệt tăm suốt ngày!

Hằng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ, Hằng nói hay nhỉ?! Thế cứ nhất thiết phải to tát cỡ như muốn làm lãnh đạo thì mớí được gọi là hoài bão à. :???: Thôi, Hằng nói nốt ước mơ của Hằng xem nào. Cả các bạn con trai nữa, chẳng thấy ai lên tiếng. Như thế này làm sao gọi là 'thi' được?
 
Hồng Nhung đã viết:
Cả các bạn con trai nữa, chẳng thấy ai lên tiếng.
Đúng rồi, như thế này không ổn chút nào, các bạn nam không thấy thế à?

Như thế này làm sao gọi là 'thi' được?
Oái, thi gì vậy? :rolleyes: Nếu mà là thi thì tớ xin rút luôn nhé (thua trước ;) ). Gọi là thảo luận trao đổi đi cho nó... dễ hiểu :cool:.
 
Thực ra là mình cũng rất mong muốn làm UN GS (To Nhung: UN SG hay UN GS không phải lúc nào cũng acceptable đâu,tùy từng trường hợp lúc xưng hô hay là theo kiểu chức vụ đấy bạn ạ!) thế nhưng mà mình thấy rằng là trách nhiệm làm UN GS rất lớn và sức ép rất lớn. Bây giờ mình thích làm ở UN Secretariat hơn, focus vào từng vấn đề một, lại được đi làm ở nhiều nơi, nếu được về VN làm thì nhất rồi còn gì ???
 
Mình cũng nghĩ như Trần Hằng, mình nghĩ một người "giỏi tiếng Anh, tanh tiếng Đức" như bạn Nhung thì chắc là phải hoài bão cái gì cho nó ra hoài bão, chứ còn mơ mộng lấy một anh béo ú giầu sụ thì liệu nó có lệch pha quá không ? Mà mình khá chắc rằng, một anh như thế sẽ thích một cô vợ đảm đang nết na để ở nhà hơn là một UN officer đấy.
 
Le Xuan Linh đã viết:
To Nhung: UN SG hay UN GS không phải lúc nào cũng acceptable đâu

Vâng, nhưng hai từ này đều dùng để chỉ 1 người đúng không?

Le Xuan Linh đã viết:
chắc rằng, một anh như thế sẽ thích một cô vợ đảm đang nết na để ở nhà

Bạn Xuân Linh trình bày như thế nghe chừng ước mơ của Hằng với Nhung hơi đụng chạm nhau. Hằng ơi, khéo sau này chúng ta trở thành tình địch! Quyết ko nể tình bạn đâu ^_^

Vẫn tiếp tục chờ ước mơ của các bạn con trai khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D Ơ sao có chủ đề vui thế này.
Mọi người đang nói về ước mơ tương lai à. Hay nhỉ. Đúng là trong topic này hơi hiếm con trai đấy. Tớ xin mở hàng cho con trai vậy nhé.
Nói về nghề nghiệp sau này thì tớ ước mơ được làm một nghề gì sôi động một chút. Có thể là một nhà ngoại giao để bay vòng quanh trái đất. Nếu đến năm 50 tuổi mà tớ được đi toàn bộ các nước trên trái đất thì quá tuyệt :D :D (ước mơ thôi nhé ) còn nếu không thì làm một speaker như Diễm Quỳnh hoặc Anh Tuấn cũng quá ổn (ước thế có cao quá không nhỉ) :D
Ước mơ trong tương lai gần hơn là kiếm được một scholarship để du học . Để đạt được ước mơ gần đó thì tớ có thêm một ước mơ gần hơn nữa là ước gì ngay bây giờ trình độ tiếng Anh của tớ giỏi như Hồng Nhung và Toán thì siêu sao cỡ sếp Tô ... thế là ăn chắc mấy cái ước mơ trên kia thực hiện ngon ơ .:D :D
Cuối cùng thì sau khi đã tận hưởng cuộc sống đến khi không còn gì để mất thì bước cuối cùng là đi tù chung thân (lấy vợ đó mà) . Bước cuối cùng này dự tính sẽ thực hiện vào năm 60 tuổi :D :D (còn trẻ và phong độ chán, chắc vẫn kiếm được vợ) :D
 
Ôi buồn quá PC hỏng rồi k0 lên post được chờ mấy hôm nữa sẽ viết. K0 hiểu mấy đoạn trắng ở trên kia là cái gì lạ vậy. Có fải bị kiểm duyệt cắt mất k0?
 
Back
Bên trên