Có ai học trường Mẫu giáo Mầm Non B ( Ở Phố Phan Chu Trinh ) ko ?

Rồi nhơ nhớ...cái bà Phùng làm ở nhà vệ sinh, chuyên giặt quần ị đùn của các bé nhi đồng... bà này nhìn hơi giống ác thú đứa nào gặp mà ko ị ra quần thì cứ gọi là... Tiếc là chẳng nhớ học cô nào... chỉ nhớ học cái lớp có 1 bạn suốt ngày mặc quần giống mình nên nhận làm vợ luôn. Bé tí đã biết cưa gái...khá thật :D :D
 
Em cũng hoc trường này, nhưng lâu quá rồi nên chẳng nhớ gì hết, phục mấy anh thật, chuyện từ hồi mẫu giáo vẫn nhớ rõ thế :eek:
 
Có phải em này học TV cấp 2 ko ??? Giống chị thế, mẫu giáo mầm non B, cấp 1+2 TV, cấp 3 Ams :D
 
Em cung mầm non B! HEHEHE Biết rất nhiều: Hải béo (giờ làm Hiệu trưởng là đúng), cô Vân Anh (hay gọi là mẹ, dạy 3 năm liền)! Hết! Khá nhiều đấy chứ!
Mặc dù không được thi Bé khỏe bé đẹp, nhưng em lại được Huy chương vàng Wushu đồng đội THÀNH PHỐ à nha! Hơi bị oách! Cứ gọi là vãi! :))
Đội ngũ Mầm non B hùng hậu quá! :))
 
Hơ hơ h nghe anh huy nói em mới biết có cái topic này...:)) em cũng học mầm non B nì,3 năm liền lun nhưng mỗi năm lại thay hai cô nên chẳng nhớ hết tên các cô đc,hình như học cô Khuê ,rồi cô Hằng và....còn lại em quên mất roài.Nhớ năm mẫu giáo lớn đc đi thi môn "nặn" ,mặc dù hôm ý ốm lên ốm xuống các cô vẫn cố năn nỉ mình đi thi ,chắc tại quân số thi môn này cũng không nhìu:(....mặt mũi tái xanh tái xám,suýt lả đến nơi thế mà cuối cùng vẫn đạt giải ba với tác phẩm nặn"gia đình nhà nhím"...mọi người vỗ tay cái :X
 
Nhớ nhất trg mình là khoản kem xôi ngoài cổng,tuy bây h ko còn nữa....:(À thêm khoản chữa răng hàm mặt ở ngoài hành lang trường sau h học nữa chứ..cứ gọi là,tan học muộn thỉnh thoảng lại đc nghe tiếng"rú" thất thanh của mấy đứa bạn đi nhổ răng :)) đến sợ..hồi xưa mẹ cũng hay mua thuốc nhỏ mắt cho em ở đấy :D
 
Hồi lớp nhỡ,lớp em phải ghép lớp một tháng liền vì lớp cũ còn sửa chữa rì rì đấy..mà cái bạn lớp trưởng lớp kia sao mà...chậc chậc dễ thương thế ,lại còn cao ơi là cao nữa :X ...nhớ mãi có lần mình đang kiễng chân để giật cái công tắc quạt treo tường,nhưng cao quá ko với đc ,bạn ý chạy ra bảo "ấy dịch ra để tớ bật giúp cho"....ối cha mẹ ui..không biết lớn lên bạn ý ntn nhỉ???:))
 
Hie............................

Bà Phùng đấy, ấn tượng của em là rất tốt mừ, đâu có xấu xa ác quỷ lắm đâu? :D

Còn cái phòng bé bé thì nhớ rồi, hình như đứa nào mà hư quá, hay khóc là bị dọa nhốt vào đấy, mà hình nhứ ít đứa bị nhốt lắm! :D Vì biết sợ nên em đã rất ngoan ngoãn để ko bị nhốt vào đấy, ko thì sợ lắm! :(:)((
 
Nguyen Linh Lan đã viết:
Chị bon chen 1 tí , chắc mọi người ko biết mình , nhưng tại thấy nhắc đến mầm non B nên nhảy vào . Mọi nguời co biết cô Hải , cô Oanh , cô Hà ko nhỉ?

Cái này bắt chuớc em Zz : nhà mình cũng co truyền thống học Mầm non B :D gần chục đứa rồi,cả 2 bên nội ngoại ,tự dưng nhớ thời thơ ấu phết :)


Chào các bạn các em, đang nhớ nhà khủng khiếp vào forum thấy chủ đề hay phải tham gia ngay, thôi đã nhớ về cội nguồn thì nhớ thẳng đến tận hồi mẫu giáo luôn vậy :p tớ là dân Mầm non B khóa tốt nghiệp 1990 đây, là bé ngoan dưới quyền cô Hằng, cô Hải và cô Hà :x làm lớp trưởng hẳn hoi :> suốt ngày được cô giao trông lớp, đứa nào ngó ngoáy là lôi lên đứng úp mặt vào tường ngay :D tớ cùng khóa với Linh Lan lớp Pháp đấy, Linh Lan còn nhớ bạn không ;)

Bà Phùng làm lao công trong trường, lúc nào cũng có cái chổi với cái xe đẩy bên cạnh nên nhiều đứa nhìn cũng sợ, nhưng mà bà tốt lắm, đứa nào làm bậy trong giờ học chả được đem ra cho bà chăm sóc, hình như tớ cũng có vinh dự đấy rồi :"> :D
 
Ở đây có nhiều bạn tốt nghiệp mầm non B nhỉ! Tớ học cùng khóa với bạn ZZang có khi ngày trước suốt ngày tranh ăn của nhau mà không biết ấy nhỉ :p Chẳng nhớ học cô nào nữa, chỉ nhớ là lớp ở tầng 2. Hồi đấy tớ hay đi học muộn toàn phải luồn qua cái khe cổng trường, may mà nhỏ nhắn xinh xắn nên lọt :D. Đến lớp lại thêm tội hay to mồm khóc nhè nên toàn bị các cô nhốt vào cái phòng bé tẹo tối om ở gần cầu thang, có chuột chạy tung tăng--> ám ảnh...Tớ nhớ hồi đấy mê tít một bạn con cô giáo tên là Cọ (chẳng hiểu đấy là tên giả hay tên thật nữa) suốt ngày được cô với mẹ gán ghép tạo điều kiện, sướng!
Tớ nhớ nhất ở chéo trường có hàng kem xôi ngon ơi là ngon, giờ hình như vẫn còn nhưng chất lượng xa sút.

hê! hỡi bạn Vân Anh j kia oi! t là cái bạn Cọ kia đây >:p , nếu bạn có thắc mắc j thì hỏi trực típ t nè, đây là nick của t: shunichiakai87 và hiện h mama t vẫn đag làm giáo viên ở trường.*-:) Nếu có dịp về thăm trường thì bạn nhớ chào các mẹ nha0:) , cái tin nè bạn vít dc các mẹ bít + lan truyền như j ý nên khiến t fải thân chinh ra tay chào bạn 1 câu, nhưg bạn nhớ dc như zậy là t cũg vinh dự lém roài. Hẹn gặp bạn trong 1 ngày hơi xa :D :-h
 
mình được cái học 4 năm mầm non B =)) =)) thâm niên vượt trội =))
chả hiểu sao , không hiểu tại mình to lên hay trường nhỏ đi mà mỗi lần đi qua lại thấy nó cứ bé bé thế nào ý, thế mà hồi xưa thấy to đùng :)
 
Mình là cựu học sinh của trường Mầm non B 5 Phan Chu Trinh, năm học 1981-1983, nay con trai của mình đang theo học lớp mẫu giáo nhỡ tại trường, do cô Xuyến trước trực tiếp dạy mình giờ lại dạy con mình.

Năm 2008, trường Mầm non B kỷ niệm 30 năm thành lập và rất cần các cựu học sinh như các bạn đóng góp những kỷ niệm, tư liệu, hình ảnh. Mình đang làm việc với cô Hải hiệu trưởng để setup website cho trường. Bạn nào có khả năng về web thì liên hệ với mình nhé, tên miền, phần mềm web portal mình lo được cả rồi, nhưng đang phải chỉnh sửa lại nội dung.
 
Ơ em cũng Mầm non B này, cấp 1 cấp 2 TV, cấp 3 Ams :d
Ngày xưa em học cô Hằng, hôm trc qua trường cô vẫn nhớ mới sợ.
EM vẫn nhớ là em học ở tầng 2, cuối lớp có mấy cái song sắt to to, đi lên lớp bằng 1 cái cầu thang gỗ, rồi ở phía trên lại có 1 cái buồng để ăn với tập thể dục.
Hàng kem xôi h vẫn có nhưng ko biết có phải từ ngày xưa ko.
Hồi bé thấy sân trường rộng thế, giờ thấy bé tí lại. Bây h bọn trẻ con phòng có điều hòa tivi đàng hoàng.
 
Back
Bên trên