Ôi mọi người

( . Ko biết bao nhiêu lâu rồi không gặp lại ở HAO

(, làm bây giờ em/chị/tớ vào nhìn thấy tên mọi người cũng thấy lạ lạ.

( Còn đang rón rén vào xem có đúng ko

(. Huhu, chị Giao, em Quỳnh, em Trung, em Phương, bạn Ngọc, em Vân :x:x:x. Em/chị/tớ cũng vào chào lại mọi người một cái tiếp ạ :x:x:x. Mọi người luôn vui vẻ nhé :x:x:x :* :* :*

Thấy mọi người bùi ngùi cảm động quá cũng không ngừng được đành phải bon chen tiếp vậy :">
@chị Giao: Cảm ơn chị vẫn nhớ em :x Nếu điều kiện cho phép chắc là từ giờ em cũng sẽ năng vào HAO nhiều hơn ạ :"> Anyway, :*
@em Vivien: hóa ra là em quen với Phương Chi thủ quỹ à

Ngoài ra lớp chị còn có Quỳnh Chi vừa đại diện khóa chị biểu diễn thời trang hôm kỷ niệm 20 năm thành lập trường nữa.
@bạn Ngọc: công nhận là cùng khóa mà cũng chả biết ấy. Lớp Lý ngày trước cũng có mấy đứa cùng chuyên Toán lên, Công, Long, etc. Nhưng hồi đấy hình như chỉ nhìn thấy mỗi bạn Doãn Trung :"> Chắc chắn là sắp tới sẽ phải phiền anh Thái của ấy nhé
@Katia: chăm viết blog nhá, lần trước chị đọc được cái msn version (khổ nhà quê ko biết phân biệt cái gì với cái gì cả

), dễ thương lắm

:x
@Phương: Đừng có mà dọa B-)
@MTrung: thanks em :x :x Cái kia chị biết là phịa ra rồi vì dốt nát, nhưng mờ đọc cái chữ ký của em với cả vừa xem ảnh về Norway tự nhiên lại hiện ra hình ảnh đấy nên bốc phét tí vậy
