Câu lạc bộ những người đam mê ô tô

Hà Triệu Cường
(hatrieucuong)

New Member
Không biết các bạn trẻ VN bây giờ có mê ô tô ko nhỉ.
Nhớ cái thủa ngày xưa, cái thủa mà ở VN phổ biến nhất là co-măng-ca, la đa, von-ga, uaz, xe NHật thì chỉ "tuyền" toyota, nissan, daihatsun, mỗi lần đi học về chỉ thập thò ở trước cống sứ quán Pháp để được ngắm mấy chiếc renault, peogeut và citroen so sánh với các dòng phổ thông thì quả là stylish. Còn nhớ lần cùng lũ bạn đang đua xe đạp trong sân Cung văn hóa thóang thấy chiếc Toyota Previa thóang quá thế là cả lũ đạp cong cả đít để mà được ngắm. So với mấy chú Cá mập thời bấy giờ thì Previa như vũ trụ bay vậy.
Bây giờ thì mọi người ở VN sành điệu quá rồi, tuyền Bimmer với Merc, Năm ngoái về Hà nội thấy có chiếc SL mới cáu cạnh, Bimmer đầu 7 thì ko biết đã có chưa, hình như 1 lần còn ngó thấy chiếc Porsche đỏ chót nhưng đời cũ rồi thì phải.
Nào, những thanh niên mê ô tô xin mời đóng góp.
 
Nói chung em rất thích ô tô mui trần nhồng nhộng bánh to tổ bố, trong rất là nghệ sĩ, tưởng tượng vác quả xe đi đón người yêu dạo dọc dọc bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn hẹ hẹ.. thích thú :D
 
anh ơi,hãy tưởng tượng ở HN mà đi xe mui trần thì...ặc ặc,có mà hít bụi
Merc thì cả nước mình chỉ có 4 cái S560 thì phải,nhưng cái đó vừa đắt(hơn 200.000$ thì phải) mà to đùng ,xấu mù
chưa có cái Ferrari nào thì phải?
bây giờ càng ngày càng nhiều người mua Merc thì phải,đi ra đương toàn thấy Merc,nhưng nói chung phổ biến nhất vẫn là Toyota
 
Toyota Avalon đi đường thành phố VN là tiện nhất(Infinity 2003 cho vào hạng hai). Con đi đường rừng thì các chú cứ lấy Hummer mà chơi. Mấy cái xe thể thao đi ở VN thì chỉ có chóng hỏng. Em mà về VN thì em cứ chơi xe máy: Silverwing hay Goldwing của Honda mà chạy. Không mà kiếm được con Yamaha 600 của bồ câu trắng thì đi cũng được.
 
Bùi Lê Chi đã viết:
Nói chung em rất thích ô tô mui trần nhồng nhộng bánh to tổ bố, trong rất là nghệ sĩ, tưởng tượng vác quả xe đi đón người yêu dạo dọc dọc bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn hẹ hẹ.. thích thú :D
mơ mộng quá :eek:
 
Phuong Nga đã viết:
Merc thì cả nước mình chỉ có 4 cái S560 thì phải,nhưng cái đó vừa đắt(hơn 200.000$ thì phải) mà to đùng ,xấu mù
chưa có cái Ferrari nào thì phải?
bây giờ càng ngày càng nhiều người mua Merc thì phải,đi ra đương toàn thấy Merc,nhưng nói chung phổ biến nhất vẫn là Toyota
:shock:Gì cơ?Ở đâu ra đường toàn thấy Merc?
 
Toi dang xai qua VW GOLF TDI day.O day co ai thich di loai day khong?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
15_o.jpg

Mazda (X-Men)


Doãn Hoàng Hải đã viết:
Toi dang xai qua VW GOLF TDI day.O day co ai thich di loai day khong?
ối giời,em thì chỉ thích đi loại xe bus :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Doan Hoang Hai:I would prefer a VW Golf VR6 :) hehe, u need 2 check that out.
Nhưng mà nếu là dân châu Á thì phải dùng xe Nhật mới sành điệu.
Nếu ở VN chắc có con Hummer, whatever H1 or H2 đi thì có lẽ đều đỉnh cả, vì mấy nàng sedan hay là convertible ở Vn đi xót lắm :)
Nhưng mà ai chẳng có quyền mơ :) hehe....
 
To Ha:Golf VR6 doi day cu roi bay gio ai chay nua:D

To Long: Chu dao nay mat tich dau the,hoc hanh the nao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thì rất thích xe mui trần, ở HN em mới chỉ nhìn thấy đúng 2 lần, 1 lần nhìn thấy xe mui trần trên đường đến Bãi Tre, nhưng cái xe đấy kiểu cổ cổ... còn một lần thấy trên đường nui Trúc, xem nhìn thể thao...

Tiện đây, post mấy cái ảnh về xe mui trần cho bà con cùng ngắm...

sl-clas5.jpg


concept-convertible.jpg


convertible.jpg


spyder-convertible.jpg


mx5-90-e002-rb_e003-rs_e012-r-convertible-c.jpg


yellow%20convertible%20crx.jpg


Corvette-Quote-Convertible.jpg


Front,%20red%20convertible%20with%20FGT.jpg



ENJOY ;)
 
Các chú yêu ô tô thì cho các chú một câu đố vui nhé:
Người ta thường dùng V6(đời cổ), V8 (thường dùng), V10(Dodge Viper có cái đấy), V12 (Jaguar, Merc.)...
thế đố các chú biết con nào dùng V24?
 
hehe...bác thích đi V24 thì bác ra mua mấy bình NOS về, đóng vào sau xe mà chạy...đảm bảo với bác, một phát bắn thôi còn thích hơn con V24 nhiều...nhưng mà em đang nghĩ đến con V24 của bác đấy, câu đố khó quá !!! Em cũng mới chỉ biết đến con Aston Martin V12 Vanquish trong Die anotherday thôi, còn lại thì cũng chỉ V6-V8 là nhiều...bác chờ nhé...em sẽ giải đố của bác :D
To everyone: Tui mê ô tô nè, ở nhà tui chạy Mercedes C200 Kompressor (có turbo, chạy thích lém ;)), nhưng muh tui thích xe modified hơn như kiểu Toyota Supra hay là Mitsubishi GTO, Evo cũng được lém...mong được học hỏi nhiều hơn ở các bác !!!
 
Chú Hà nhà giàu, có tiền chơi xe, sướng thật. Anh nhà nghèo tới cái xe đạp cũng không có, sang Mĩ lại không có bằng lái nên cóc dám vớ vẩn thế là cứ Speed boat, ATV, snow mobile mà chơi. Nhớ nhất một lần anh với thằng bạn mượn được quả máy cày cưỡi trên đường; kéo hết cỡ cũng lên được 40 mph- khoái vật.
Tôi đây khoái 2 loại xe ô tô trên đời loại đi được (cái loại giá vừa phải, tốn ít xăng, khung xe chắc chắn, không phải sửa chữa nhiều) và loại nhìn được và đi tạm được(loại thể thao, bóng bẩy, có khả năng vọt, động cơ khoẻ nhưng êm).
Loại xe ghét nhất: cái loại có đuôi chổng ý(cóc biết gọi là gì)-loại đấy chỉ được cái điệu chả thực dụng gì cả. Có mấy khi mình lên tới hơn 120 mph mà sử dụng cái đấy.
 
hìhì...anh ở vùng nào ở US ạ ? Dân bên US chơi xe hay hơn UK nhiều, xe của chúng nó chế đẹp hơn, từ body kit đến alloy rồi đuôi xe (cái "chổng chổng" của anh...:D), chắc anh và mọi người cũng đã xem The Fast and the Furious rùi chứ nhỉ ? Xe chế là như thế đấy...với lại anh ơi, mình không băng đảng, không đua xe thì mua mấy cái đó về để chật nhà ra...mình chỉ chạy xe chạy được thôi, mấy cái xe trong hầm hố đấy là để bọn street racers chúng nó chạy với nhau, chỉ đua nhau trong khoảng 1/4 mile để khoe xe thôi...sau đấy thì cũng chỉ đến 70mph là hết tiền...hhii...nhà em cũng chẳng có giàu đâu ạ...đợt em về may mắn là công ty bố em có xe nên bố em cho em chạy thử thôi, được có 1 lần ngồi sau vô lăng thôi hà...hihi :D
 
Các chú chưa chạy xe nên chả thấy hết cái sướng của xe xịn. Cứ chạy 1 thời gian đi rồi biết. Đang chạy con Corolla mà đổi sang BMW 3-series hay Audi A4 là 1 bước lên tiên, còn anh mà kiếm được 1 con M3 chạy thì còn thấy sướng hơn là chuyển từ Maryland sang Harvard ấy chứ :D. Đã lắm, cứ ngồi sau tay lái thì sẽ biết.
Anh thì chả thích mấy cái xe kiểu Mỹ hay là độ lên quá, anh thích vừa vừa kiểu Châu Âu thôi, bọn UK làm xe đẹp hơn. Tất nhiên là chẳng cần đến NOS kiểu trong phim đâu, mình đâu có băng đảng gì. Xe ngon mà không chạy được hơn 70mph thì cũng tức, hehe, nhưng mà lúc nào vắng cop thì chạy cũng đã còn ko thì gắn cái radar lên mà chơi. Xe xịn với xe ko xịn khác nhau nhất là ở tốc độ, khả năng bám đường và sướng nhất là lúc bắt cua gấp. Ôi, nói ra mà thèm, bao giờ mới có con xe để chạy đây???
 
He he em thì thích xe Nhựt Bủn, vừa túi tiền lại dễ nhìn he he. Còn khi nào muốn máu nóng thì nhảy lên con semitruck của thằng bạn lượn 1 mạch từ bang này sang bang khác(thằng này lái xe đường dài). Cái này lên 80 vẫn cứ êm du, cóc sợ đụng chạm vào xe khác, chỉ ngại có mỗi cột đèn với chắn đường thôi.
Xe xịn hay không xịn còn quan trọng ở nội thất nữa, cứ tốc độ cao mà ngồi ê mông cũng vứt. Máy cũng cần êm nữa-tăng tốc mà không có cảm giác tăng tốc mới gọi là sướng, chứ còn mê cua, giật và cảm giác tốc độ thì cứ chơi con xe máy là khoẻ nhất. Có chú nào ở đây đã cưỡi thử con Harley 2003(kỉ niệm 100 năm) chưa nhỉ.
 
Bác được đi Harley rùi cơ à ? hichic, sướng thế...em ước được sờ vào nó một cái còn chưa được sờ nữa là...đúng như bác nói đấy, nội thất của xe cũng quan trọng lém, nhưng mà các xe bây giờ hiện đại quá bác nhỉ ? Trong xe còn có cả DVD nữa, rồi play station II, hehe, nhưng mà mấy cái đó là có thể chế được...đợt em đi một con taxi bên này, hehe, đồng chí lái taxi còn đầu tư cả một bộ DVD trên xe, cộng một cái camera để quan sát khách hàng (cái này không biết là tốt hay xấu đây ??? ;))...ngồi trên xe mà cứ như ngồi trong rạp chiếu phim di động vậy, nghe Eminem rồi đủ các thể loại luôn....hehhe, nghĩ đến sau này có xe, chắc em cũng muốn chế một bộ như thế !!! :D
 
Back
Bên trên