Câu chuyện tình yêu: Cây, Lá và Gió (st)

ko thik truyện này ...

ko thik cái triết lý của truyện ...

phân tích từng tâm lý của cây, lá , gió đều ko nên ...

có nên chăng cứ để nỗi đau là điều bí ẩn ....
 
Nhưng em nghĩ là phân tích tâm lí nhân vật làm cho người đọc thấy có mình ở trong đó , cùng đồng cảm với suy nghĩ của các nhân vật , cảm thấy được nỗi đau của Lá , của Cây , rồi cả niềm vui của Gió . Đó là cái đặc biệt của câu chuyện này
 
Trong cuộc sống con người ta vẫn luôn ước những s phút vui vẻ bên 1 người dù bit sau đó là xa cách...Nhưng có những người đã làm thay đổi được số phận của chính mình ! Số phận là do tay mình tạo ra và giữ lấy...
Có những chiếc lá vẫn ở trên cây và được bảo bọc dưới 1 tán lá , dưới sức chống chọi của những cành cây to khỏe trong mùa bão...Ko nhìn thấy lá ko phải là nó đã xa cây hay ko tồn tại mà đơn giản nó đang ẩn mình ở 1 nơi ko thể nhìn thấy ...Cái chính là niềm tin , niềm tin để tìm thấy chiếc lá ấy và mãi giữ lấy nó dù bất cứ điều rì xảy ra..
:)) Thik cãi nhau à b-) Đời là cái đinh, mình là cái búa, chỉ cần niềm tin là được là một cái lý luận sai lầm hết sức [-x Niềm tin đôi khi có lợi,nhưng niềm tin thái quá vào những điều ko thể là cực kì có hại :D Luận điểm trên đã được điều tra trên diện rộng (5 người :p ) và đã được cm là hoàn toàn chính xác :))
 
Niềm tin mà có cơ sở là được chứ thái quá hay ko thái quá gì ở đây hả em. Đừng tin vào cái gì mà không có cơ sở thôi.
Chuyện này hay của nó chị nghĩ là một cách nhìn tổng quan về sự biến đổi của tình cảm liên quan giữa 3 con người (tạm gọi là mối tình tay ba nhỉ?).
Nó hay vì nó mô tả được mỗi người nghĩ gì và hành động thế nào. Cái chưa thấy thích duy nhất là cảm thấy không bất ngờ khi đọc người thứ 2 và thứ 3. Cũng khó để gây bất ngờ nhỉ, hay là vị trí nên thay đổi nói anh được trước nhỉ hihi...
 
Thik cãi nhau à Đời là cái đinh, mình là cái búa, chỉ cần niềm tin là được là một cái lý luận sai lầm hết sức Niềm tin đôi khi có lợi,nhưng niềm tin thái quá vào những điều ko thể là cực kì có hại Luận điểm trên đã được điều tra trên diện rộng (5 người ) và đã được cm là hoàn toàn chính xác
:)) , hehe ko phải là hoàn toàn tin mù quáng đâu , niềm tin tớ định nghĩa, đối với tớ thì tương đương với chứ tự tin của mỗi người , cho là thế cũng được:D. Mà người ta chỉ tự tin khi người ta thấy chuyện đấy có khả năng làm được. Cái lá bị che ko nhìn thấy , mình có khả năng tìm được ko phải là chuyện ko thể :D
 
Niềm tin mà có cơ sở là được chứ thái quá hay ko thái quá gì ở đây hả em. Đừng tin vào cái gì mà không có cơ sở thôi.
:) Thế nào là niềm tin hả chị :-? Mà niềm tin có chắc chỉ là niềm tin hay chỉ là ảo tưởng rằng đó là niềm tin :-?
 
Đi đâu cũng thấy cái truyện này. Luẩn quẩn quá! Sống như thế để làm gì, mệt mỏi ra! -_-
 
Rất tâm đắc cái truyện này từ ngày đọc được nó trên báo HHT2!
Dự định viết 1 bài về Lá,về Gió và về Cây nhưng do cảm xúc cứ gián đoạn nên bài viết vẫn đang nằm trong hộp tin nhắn chờ soạn tiếp!!!!
Thi xong sẽ hoàn thành :x
Lá rời cây vì gió cuốn lá đi hay vì cây ko giữ lá lại!!!!!! :)
Có lẽ là cả 2 :)

Thik mấy câu này của Hot :
"cây hỏi vì sao lá rời cây
lá nói vì gió cuốn lá đi
cây hỏi tại sao gió mạnh vậy
gió nói gió ko muốn nhìn lá rơi"
 
Back
Bên trên