cái này là cái gi`

Nguyễn Chi Mai
(Chi Mai)

New Member
:) hey u mình có câu đố này 1 đứa bạn đã đố mình cũng khá hay rất nhiều người ko giải đc mình cũng vậy hí` hi`
câu đố là
Tôi sinh ra từ bốn bức tường thiên lý
Tôi sinh ra khói lửa bùng trong chiến tranh
Khi tôi chết ko người xây đắp mộ
Tôi chết rồi mọi người dẫm nát thân tôi
la cai gi`? câu trả lời rất đơn giản :-/
 
cái này nghe có vẻ như là đống rơm khô ,đúng không cô bé
Nhưng anh không hiểu sao nhóc thích chủ đề này nhỉ ???
 
theo anh thì đấy là cái que diêm.
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
theo anh thì đấy là cái que diêm.
Đúng là tư tưởng của con nghiện thuốc Thanh à ,,,,

Theo anh thì ........... ờ chịu , đoán là mấy cái dép cao su cụ Hồ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trời mấy anh đoán bùn cưới quá anh Sơn đoán là mấy cái dép cao su của cụ Hồ mới ghê chứ
câu trả lời hết sức đơn giản la 1 thứ mà con trai thường hay dùng hơn con gái :D hi` hi` la điếu thuốc lá đấy
 
dù má, lúc đầu mình định đoán điếu thuốc rồi. Nhưng mà tưởng em ChiM ai là con gái, nên không biết em chơi điếu thuốc. Thôi, lần này cứ coi như mình thông minh hơn thằng Sơn dở hơi kia cũng được.
 
này anh Thanh anh noi gi` vậy" em ChiM ai" anh được đấy
 
Back
Bên trên