Các sáng lập viên của Hoan lạc hội

Huỳnh Khắc Tùng
(Tunghk)

New Member
Nhạc bài ... (đã quên) "Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân"

Một cánh én nhỏ, chơi chẳng vui gì đâu
Cùng nhau ta lập Hoan lạc hội anh hùng
...
 

Đính kèm

  • hoan_lac_hoi.jpg
    hoan_lac_hoi.jpg
    20.3 KB · Xem: 579
Chỉnh sửa lần cuối:
tình yêu Túng mí đ/c cơm Hà Phan cộng các đ/c còn lại chèn ép mình quá thể thế kia đấy! dỗi! :madflame:




;) :D, yêuuuuuuuuuuu, chụtttttttttttttt! :x
 
Chèn ép cái giề, đã viết được hẳn 6 chữ thêm mấy cái dấu phết phẩy, đây còn ko được chữ nào :madflame: , hận quá thể, kiểu này dân tình lưu vong quyết kéo về đập tan cái Hoan Lạc Hội này...để sáng lập lại mí được :D

Ps: công nhận là chữ ai cũng xấu ;)
 
Hôm đấy các bạn ăn uống vui vẻ no say lắm rồi. Sao trên trời trông lại tưởng đom đóm định bắt đem về nhà, lại suýt nữa nhảy xuống hồ Tây để vớt trăng chìm dưới nước. Thật là không cái vui nào như cái vui này, không hoan lạc nào bằng Hoan lạc hội này. Thành ra cầm được cái bút là giỏi lắm rồi. Chữ hơi xấu vì dùng máy tính nhiều. Bạn Miên thông cảm ;)
 
Thụy Miên đã viết:
Chèn ép cái giề, đã viết được hẳn 6 chữ thêm mấy cái dấu phết phẩy, đây còn ko được chữ nào :madflame: , hận quá thể, kiểu này dân tình lưu vong quyết kéo về đập tan cái Hoan Lạc Hội này...để sáng lập lại mí được :D

Hè này về điiiii em gái ơi! Bực lắm rồi đấy!

Ps: công nhận là chữ ai cũng xấu ;)
:D Xấu thật :lol:
 
Bây giờ mới để ý là mới thành lập câu lạc bộ những người thích hoan lạc :d là Hoan lạc hội. Chú Tùng, anh vẫn nhớ là chú rủ anh đi ăn đấy nhé, chú cho anh vào tham gia với, add tên anh thành thành viên thứ 9. Nhìn các chú, các cô, ai cũng có một cái biểu tượng hay quá, mỗi người một vẻ: chú Tùng là hoa (hoặc là ngôi sao) 4 cánh, em Hà là hoa 8 cánh, em Ngân là cái mặt người có 4 sợi tóc trong khi em Linh là nửa cái mặt người có 2 sợi tóc. Chú Thành với chú Phương thì vẽ loằng ngoằng giun dế trong khi em Trang và chú Tuấn thì vẽ quả đất và smiley, quả là sành điệu quá. Ngoài ra anh thấy có anh Bùi Hải Thanh cũng xứng đáng add vào Hoan lạc hội, sắp tới anh Thanh về VN tham gia đánh chén. Có lẽ add thêm anh Thanh vào làm thành viên thứ 10 với biểu tượng mô phỏng bằng 1 cái bút chì vót nhọn.
;)
Huynh Khac Tung đã viết:
Nhạc bài ... (đã quên) "Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân"

Một cánh én nhỏ, chơi chẳng vui gì đâu
Cùng nhau ta lập Hoan lạc hội anh hùng
...
 
Em nữa, em nữa :D, bực quá cứ ngồi chầu rìa thế này. Tuy em chưa nghĩ ra biểu tượng nhưng hè này em cũng dứt khoát phải để lại bút tích ở đây, chừa chỗ cho em với nhé. Hà Nội ơi, còn hơn ba tháng, bu ơi, hichic :((
 
Em nữa, em nữa , bực quá cứ ngồi chầu rìa thế này. Tuy em chưa nghĩ ra biểu tượng nhưng hè này em cũng dứt khoát phải để lại bút tích ở đây, chừa chỗ cho em với nhé. Hà Nội ơi, còn hơn ba tháng, bu ơi, hichic

Nhường em Linh cả vị trí số 10 trong list và cái biểu tượng bút chì gọt nhọn do chú Hung tặng đấy! Hỏi chú ấy cụ thể cách vẽ biểu tượng, vì anh cũng chưa hình dung ra do trí tưởng tượng kém.

/Thanh
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Hỏi chú ấy cụ thể cách vẽ biểu tượng, vì anh cũng chưa hình dung ra do trí tưởng tượng kém.

/Thanh

Phàm thì những vật gì nhìn thấy rõ ràng đều dễ tưởng tượng hơn. Những vật nhỏ quá khó nhìn như bút chì Thụy Điển tuy khó tưởng tượng thật nhưng không thể không hình dung được. Mách cho anh Thanh 1 cách là dùng kính lúp, độ phóng đại khoảng 100 lần là tưởng tượng được thôi.
 
Chữ mình soi lên trông đẹp phết nhỉ :D
KHổ quá, người đẹp nên cái gì cũng đẹp
 
ái chà, bi giờ mới biết cái thread này. Nhà tớ chuyên gia đi sau thiên hạ một bước. Tức thế chứ!

Bác Thụy Miên với nhà tớ làm quả nhìn chữ (cộng với cái hình nhố nhăng bên cạnh) để bói người đê:

1. Huỳnh Khắc Tùng: gai góc, thích giấu nội tâm, nghe nhiều hơn nói, khá bí hiểm. (hehehe... cái hình vẽ nó giống kiểu phi tiêu nhọn tua tủa của Ninja nên nhà tớ đoán thế).

2. Phan Thu Hà: lãng mạn, sắc sảo, và hơi chú ý vào tiểu tiết (hoa rõ lắm cánh, mà cánh lại còn có móc nhọn, và thêm vô số các cái chấm chi chít tô điểm).

3. Trịnh Mai Ngân: nhẹ nhàng, quyết đoán, và về già sẽ hói. Hịhịhị... có khi bé Ngân hối lộ bác Túng dùng photoshop vẽ hộ thêm tí tóc nhể?

4. Nguyễn Diệu Linh: đơn giản, vô tư, và do đó nên nhiều lúc không phân biệt tình cảm/sự việc một cách rõ ràng. Phán thế chả biết có đúng ko nhể?

5. Lưu Công Thành: chủ nghĩa bành trướng, tham vọng, nhưng không tự tin cho lắm. (Hình của bác to gấp 2-3 lần hình của người khác, và bác vẫn thấy chưa to rõ lắm nên phải tô đi tô lại).

6. Nguyễn Hoài Phương: ... (nhà tớ mà nói thì chẳng hóa vạch áo cho người xem lưng à?)

7. Tống Minh Tuấn: hào hoa, hơi bất cẩn, viển vông, đa tình nhưng chẳng mối nào ra hồn. (Ấy là vì cái vệ tinh bác vẽ nó méo, và các quỹ đạo thì rõ nà nộn xộn).

8. Bùi Thu Trang: súp pờ đơn giản, có con mắt tinh tường, và có duyên nói chuyện nhưng hay chọc phá người khác. (Vẽ hai cái mắt to thô lố như hai cái khuy áo thế kia, lại thêm cái miệng vừa rộng vừa nhọn. Ặc...)

Thế thôi đã nhở các bác nhở!
 
Đại gia nói láo hết các gian nhân kiêu nữ rồi thì em nói láo..đại gia vậy ;)

Nguyễn Hoài Phương: hồn nhiên, vô tư, thẳng ruột ngựa, chân chất, luôn muốn khẳng định mình, thể hiện ở nét chữ còn tinh nguyên con trẻ, cái bụng chữ g luôn cố phình ra cho nó phăng giống người lớn và các bác già viết thư pháp.

Tuy nhiên bản chất hơi dông dài và lằng nhằng, bởi các chữ luôn cố níu kéo nối hết lại với nhau. Suy za, làm bạn với đại gia nên cẩn thận kẻo nói chuyện là dứt ko ra, chợ đã trưa zau đã héo cũng chưa thoát ra được.

Hình ảnh cái nhà thể hiện khát khao một mái ấm đến bỏng cháy :p. Có lẽ vì đã đầu băm mà chưa mảnh tình vắt vai. Tuy nhiên, trong cái nhà này lại chỉ thấy chữ Tôi (việt lẫn tầu lẫn Tây) nên có lẽ đại gia sẽ thủ tiết suốt đời, hoặc nếu có cưới được cũng bị vợ bỏ. :D

Điều này còn thể hiện ở cái tên của đại gia. Hoài Phương : tức mong nhớ mãi về một loài cỏ, có thể là Thanh Thảo, Thu Thảo, Bạch Thảo, Mộng Thảo: tên của 1 trong những người vợ đại gia sau này.
 
Bây giờ mới mò vào đây, thấy HL hội được mổ xẻ kinh phết, em là em nói thật, bác Phương hơi bị được đấy, cả người cả chữ( hic, có lộ liễu quá ko nhỉ?), cái câu " người đẹp cái gì cũng đẹp" dành cho bác ý mới đúng chứ bố cháu rõ là nhận vơ, ko biết ngượng.
Hừ, mình có vài biểu tượng rõ đẹp mà tức thế chứ, ko đi được để cả hội vẽ giun vẽ dế trông bực mình.
 
Sơn cao hữu tất cao sơn trị...

Hị hị... phục mụ Miên sát đất!!! Sau này con vợ tớ trả tự do cho tớ thật, thế nào tớ cũng sang hậu tạ mụ nhiều nhiều!

Khổ cái số long đong nhà tớ. Hoài Phương nghĩa là luôn trông ngóng về một phương trời khác. Đứng Nam trông Bắc, đứng Bắc ngóng Nam, thế mới chả đậu được với cô nào lâu dài. Bố khỉ!

Bà chằn hiện tại nhà tớ chả có phước tên Thảo, làm thế nào bây giờ hử mụ Miên ơi? Hay là mụ đổi tên thành Thảo đi để nhà tớ sang oánh nhau với lão nờ mờ hờ rồi rước mụ tờ mờ về với nhà tớ? :D

Mụ Vưn ơi, nghe mụ khen mà nhà tớ như cởi tấm nòng. Kiểu này dễ đụng chạm với lão Tống nhà mụ lắm. Dạng lăn nhanh hơn chạy như lão ý mà có dính phải tớ thì mụ cứ phải chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi là vừa!
 
Em cứ lọ mọ tìm kiếm trong album ảnh mà quên mất cái board Tranh ảnh này, hóa ra Hoan lạc hội nhà ta nói chuyện đã rôm rả ở cái chỗ này. Cậu Hoài Phương không phải lo đến cái sự long đong lận đận sau này làm gì vội, các em đang lăn ra chết chú như rạ thế kia, nhà chú hẵng cứ lo chăm sóc tốt cái hiện tại nhá.
 
Hoan lạc hội!!!!!!!Hi' hi' hi'....vui wa' các bác ạ,dưng mừ hôm wa không hiểu vì ăn món thái lạ miệng không tiêu,hay vì tương tư bác Hoài Phương mà tối về em cấm có ngủ được;)
Báo cáo với cả làng là Nguyễn Hoài Phương sắp ra mắt cả làng HAO rùi!
Hỡi những người đã yêu,đang yêu,và sắp sửa yêu anh HOÀI PHƯƠNG chúng ta sắp sửa được chiêm ngưỡng chân dung bằng xương bằng thịt rùi!Em xin cam đoan với các bác,post ảnh anh HP lên thì có khi phải lập riêng cho anh y' một Board riêng ý chứ chả chơi!
 
Back
Bên trên