Các con giai Lý 1 đâu nào

Bác Khải bị hoa mắt à, có vẻ như trời rét lại không có mũ len nên bị lạnh rồi.
Bác BIP vẫn còn sống à, em tưởng bác ngủm ở đâu rồi nên chả thấy tăm hơi đâu.
Anh em đi nhậu thì nhớ chụp ảnh cho bà con xem với nhé, hic thèm quá...
 
Còn sống nhăn. Cu Linh ở Bang nào thế, trường nào? Xin học bổng VEF thế nào cu, khéo khi em về làm một phát
 
Hơ hơ, bạn có đi VEF đâu mà hỏi. Bạn ở U of California, San Diego. Tệ quá, chả quan tâm bạn bè gì cả. Đến thang Bíp đi không nói mình câu nào mình còn biết nó ở Paris.
 
đúng rồi
cái loại khốn nạn mất gốc như thằng Bip thì lượn chỗ khác đê
hôm nọ đi học Mạnh nghe chê học bổng VEF lắm
lớp mình hình như đíu có chú nào có máy ảnh số cả :D
mà chú Kim mấy lần gọi điện toàn ko được, chả hiểu cán bộ lên cỡ nào rồi
 
Mẹ, chúng mày chỉ được cái chửi. Hôm tao đi mời cả lớp đến có được mống nào đâu, giờ lại nói.
 
Đề nghị các đồng chí không manh động, mọi việc sẽ được giải quyết tại cuộc nhậu sắp tới nhân nhân các dịp sau:
+ Tổng kết cuối năm của lớp.
+ Tiễn đồng chí Việt Anh sang Pháp.

Mong các đồng chí tỏ rõ tình đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái.
Thân ái.
 
Cúc cu, chào các cưng 8-}

Chiều chủ nhật này, 16/1, mời các bạn đến nhà tớ chơi nhé. Tuần sau, tớ sẽ bay.
Địa chỉ: F117-B19, TT Kim Liên, Đống Đa, Hà nội, cái ngõ có quán bánh xèo, nem lụi to tổ bố ;;)
 
Hơ hơ, cu VA sắp đi rồi à, dạo này sức khỏe thế nào? Chúc cu lên đường thuận lợi, mà đi học ở trường nào thế?
Mà liên hoan kiểu bánh xèo thì ra gì, anh em xem thế nào cho VA một chầu nhớ đời chứ nhỉ :D

To Khải mo: tháo vát như bác mà lại không kiếm được con máy ảnh số nào để anh em được nhờ à?
 
có nhiều người biết cũng có thèm đến đâu. Cu đi tao cũng có biết đâu. Mẹ kiếp, đếch thèm nói chuyện này nữa.
Cu Việt Anh sang với chị à, nhớ gọi tớ nhé: 0615449547
 
hehe
chửi vui tí mới có chuyện reply chớ :D
thằng VA chắc lại chỉ đường đến đây thôi chứ nó có cho ăn bánh xèo đếch đâu, vào đấy anh em chiến cho 200 cái nem lụi thì VA méo :))
mà thằng HA bảo liên hoan tổng kết nữa là thế nào thế? chiều nay bận :(
 
tình hình là tổng kết cuối năm cũng phải để đến cuối năm hẳn cho khí thế, chiều nay đến nhà tiễn bạn VA lên đường có gì bàn luôn nhể hehe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ê, thế các bác định cho cu VA đi thoát ngon lành thế à, phải làm một chầu ra hồn chứ lị!
 
hè hè
được mấy thằng biết uống rượu thì té hết rồi
thằng bíp hôm nào về lại làm quả bắt chủ quán lấy nước nóng ra rửa chân nhể ;;)
 
Lớp mình chắc 10 năm nữa may ra mới vui vẻ được, học hành xong xuôi, vợ con đầy đủ.... Chứ bây giờ đang còn nhiều bon chen lắm [-x
 
Theo tôi chuyện vui hay ko vui là do tự anh em cảm nhận, ko nhất thiết phải 10 năm sau hết bon chen mới vui được. Kể cả bây giờ chỉ ngồi nói chuyện phiếm, uống nước chè với anh em ngoài quán nước tôi cũng vui rồi hehe.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã ra trường được 5,6 năm rồi. Thời gian trôi đi nhanh lắm, nếu có thời gian thì hãy có gắng tập trung nhau lại cùng hỏi han, động viên và giúp đỡ nhau ấy cũng là niềm vui.

Thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ, ngồi uống chè nói chuyện phiếm thì sướng quá còn gì, hic cho tớ tham gia với...
 
Back
Bên trên