Các bạn nu lớp mình ơi (Pham Thu Hang - Hóa 1)

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
Các bạn nu lớp mình ơi (Pham Thu Hang)

Pham Thu Hang
Lớp:Hoá1 85-87
gửi: 13 Aug 2002 00:35 Tiêu đề: Các bạn nu lớp mình ơi

--------------------------------------------------------------------------------

Mình tin là các bạn biết site này nhưng hình như không có thời gian để tham gia hoặc là còn mải chuyện gia đình con cái.


Hãy dành vài phút để được sống lại thời 12h


Linh Chi, Quyên, Lam, Lê, Bảo Thanh, Thanh Hà, Phương Hoa, Lâm Hương... những cái tên nghe chẳng sợ đâu nhưng với \"ai\" (I) vô cùng oanh liệt.


Hãy click chuột để cùng kể chuyện tất nhiên là ra Thủy tạ gặp nhau thì vẫn vui hơn


KIT


HoangDung
gửi: 13 Aug 2002 13:34 Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

so r u KIT/Hang???????

Phan Linh Chi
Hoa1 85-88
gửi: 15 Aug 2002 12:09 Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Tớ đây

Lớp mình hình như lâu lắm chưa hội lớp nhỉ? Hằng alo mọi người đi!


Pham Thu Hang
gửi: 15 Aug 2002 22:37 Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Tớ chẳng có số liên lạc của ai cả. Hình như là tớ quá thờ ơ


Linh Chi gọi đi, nhớ gọi tớ nhé


Nhớ rủ mấy bạn trai lớp mình nữa, nghe nói cũng vợ con đề huề hết cả rồi

Gợi ý: Gặp nhau ở Legend beer, beer ở đấy ngon lắm
 
Cảm ơn Hà đã cho chủ đề này recovery.
Chẳng thấy ai nhắc đến bạn Vui cả.
Linh Chi rủ bạn Vui vào đây viết vài dòng cho khuây khỏa nhé
 
Ấy chết, để bạn "Minh Giang" phải nhắc nhở chị em lớp Hóa thế này quả thực là không phải lắm nhỉ ;) . Tớ nhớ ngày xưa bạn ấy hiền ơi là hiền và chẳng mấy khi tham gia các hoạt của lớp chứ chẳng nói gì đến việc của chị em :))
Chị em lớp Hóa giờ đây ngoài mấy bạn còn bận cống hiến cho khoa học như Phú Hà, Bảo Thanh... thì chúng tớ còn có nghĩa vụ thiêng liêng là osin cho chồng con cậu ạ :(( Và bon tớ phần lớn cũng low-tech nên it khi vào forum HAO lam. Thỉnh thoảng cũng tu tập gặp nhau, nhưng cũng hiếm hoi lắm, thường là nhân những dịp hiếu hỉ hoặc có cô bạn cũ nào về nước hay ra HN chơi thôi. Con gái lớp Hóa vẫn trầm tính như xưa chứ không nổi đình nổi đám như các chị em lớp Văn, Anh - Nga mà :)
 
Nguyễn Hồng Lê đã viết:
Chị em lớp Hóa giờ đây ngoài mấy bạn còn bận cống hiến cho khoa học như Phú Hà, Bảo Thanh... thì chúng tớ còn có nghĩa vụ thiêng liêng là osin cho chồng con cậu ạ :((
Lê à, về VN chưa?
Trông ảnh Sakura nhớ JP ghê. Cái vụ "cống hiến cho khoa học" là tớ chép của bạn Minh Giang, nhưng chắc bây giờ Minh Giang đổi ý hay sao mà sửa mất cái Signature, không thấy "cống hiến" nữa, chắc có tin gì mới chăng?;) Có thì nhớ thông tin cho các bạn với nhé.
P. Hà
 
Phú Hà ơi,

Tớ vẫn đang ở Tokyo còn những hơn một năm nữa cơ, lâu quá đi mất. Khoảng 2 tuần nữa tớ về VN survey 1 tháng, hôm nay thấy Loan email bảo là đã đã lên kế hoạch mấy đứa con gái đi chơi, đàm đúm rồi. Ở bên này buồn nên nhớ nhà, nhớ bạn bè lắm.Thỉnh thoảng tớ vẫn nói chuyện với Bình Hin ở Đức, còn Bảo Thanh thì lâu lắm không có tin tức gì.

Sakura ở Japan thì đẹp thật, nhưng mùa sakura ngắn ngủi quá nên một năm chỉ có một tuần ngắm hoa thôi. Tháng 4 vừa rồi tớ cũng đi một vòng Fukuoka, Beppu, Osaka, Kyoto và Nara đúng dịp "mankai", đẹp như mơ ấy.

Tớ học ở Todai, nơi nổi tiếng với mùa lá vàng của Nhật, công bằng mà nói thì Todai tháng 11 cũng đẹp nhưng không thể nào so sánh với mùa thu vàng nước Nga đâu. Nước Nga giờ xa quá rồi chẳng biết bao giờ mới có dịp quay trở lại. Tớ vẫn nhớ những lần đến thăm hai cô bạn Phú Hà - Thanh Hà và Phương Lan phải leo bộ mười mấy tầng gác, thở không ra hơi, mà dạo đó bọn mình còn trẻ trung đấy nhé - giờ thì có nhiệt tình đến mấy thì cũng không đủ sức leo thế đau nhỉ :)

Bạn Minh Giang thì đã lấy vợ, tớ hóng hớt được thông tin như thế - cô dâu trẻ và xinh, nói chung là các bạn trai lớp mình càng lấy muộn thì càng "chất" :))

Liên lạc với Phú Hà thế nào? Cho tớ email di.

Cheers,
Le^

PS: Mấy hôm nay lượn lờ vào đây, lại thấy "bạn Hằng" chăm chỉ post bài quá - nhưng đọc lại thì hóa ra là giọng chú Ngoe rồi. Ngoe ơi sao cứ phải "tu hú đẻ nhờ" thế:-/ :-/ :-/ :)) Để yên cho ký ức ngủ yên mà chăm con hầu vợ chứ :))
 
Back
Bên trên