buồn thật buồn và đau thật đau

Đặng Liên Hương đã viết:
tình cảm là thứ k0 đáng tin nhất
:D
đừng yêu làm gì
hủy hoại bản thân
:))
chơi bời, đú đởn, đá đít bọn con trai thì ok
nhưng yêu thì....
:D
nhìn mẹt bé Hương chả biết có nói thật hay không 8-| .Không biết đá đít được đứa nào không hay lại bị bọn nó đá nhờ :))
 
Đôi khi phải kiểm tra cái ass của em Hương xem có bị chai không :))
 
Lớp 10, 11, 12, 13 ... lớp nào đó thì cũng không nên yêu làm gì, lo mà học hành đi con . Các cụ vẫn nói thế phải không nòa ???
Thế thì ai giơ tay bỏ học với em nào :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc đời này thật chán, bạn bè chẳng ra gì, chẳng ai đáng tin cậy cả, ai cũng đối xử với mình với bộ mặt giả tạo, mình không nên tin bất kỳ ai, mình có tội tình gì mà ai cũng ghen ghét thế nhỉ, có ai giải thích cho mình được không..........

Trong tình yêu con người thật ích kỷ, trong tình yêu bạn bè chẳng là gì, nhưng khi thất bại trong tình yêu mới biết bạn bè của ta quý như thế nào.... Thế nhưng khi gặp một tình yêu mới, ta lại vẫn bỏ bạn, không hiểu tình yêu có sức mạnh gì mà làm con người ta điêu đứng thế, tất cả chỉ là phù du trong tình yêu trừ.........................tiền:D
 
Back
Bên trên