BrAnD nEw V 4 pRo SiTe!!! ĐẳNg CấP cHuYên NgHiỆp ĐẳNg CấP VĂN

mai lớp mình có bn đứa đến đấy? đến đông đông cho vui chứ, lần cuối đc mặc đồng phục đấy các nàng ạ 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các chú hỏi đc đề Sử chưa? Con Linh Phương update thông tin xem nào :))
 
theo như trg` VD thì anh em sẽ bỏ đc 1 số câu
Tao cầm giấy khen cả lớp, con nào muốn nhận laik thì liên hệ anh
 
Oh yeah, thẻ học sinh thì sao nhở? Cái tờ giấy lịch làm việc của lớp 12 tao làm mất đâu rồi ý :|!
Mai San cưng của tao vẫn học bình thường mà, bỏ bê gì đâu /:). Bé Mía nói lấp lửng thế là k đc nhớ, nếu chú nghe đc thông tin lược bỏ cái gì thì phải update cho anh em... chứ k đc nói lấp lửng thế b-(, hội đồng bây giờ!
 
tao cũng có nhớ đâu =))
hôm nay mí hỏi lại, bỏ phần diễn biến CMT8, bỏ tình hình LX và Đông Âu, bỏ nội chiến TQ, bỏ cái mẹ cháu j nữa nhỉ lại quên rồi
 
sư con, mai tao đến hỏi hẳn, hỏi qua mày có mà chết cả lũ =))
oai oai, tình hình là anh chưa có mấy sử chui đc vào đầu, văn cũng the same, sinh càng ko, mà lý thì mông lung vô cùng, toán thì ôi thôi đừng hỏi, còn hi vọng mỗi Anh 8-| :))
 
Các ngươi update thông tin kiểu gì thế? Sao toàn những phần bọn nó dặn ta học thì các ngươi lại kêu bỏ =)) Thôi đi, cháu nào gọi điện hỏi luôn ông ra đề đi, đỡ phải kháo nhau, đau đầu quá=)). Mình quyết định học cả Văn và Sử những gì liên quan đến chữ Quốc : Liên Hợp Quốc và Nguyễn Ái Quốc :))
 
:-" chúng mày nghe kiểu j thế. Sử học những phần này này: Ianta + những phần liên quan, Kháng Nhật, đặc biệt hoặc Cục bộ. Đấy học đi nhé :p(học theo tao đi rồi chết >:) )
 
Hội nghị thành lập Đảng này, Việt Nam hoá chiến tranh này, tổng tiến công 1975 này và tình hình VN sau CMT8 với cả nội chiến TQ là năm ngoái thi rồi :D, có lẽ là ta có thê bỏ qua, nhể :D
Còn văn thì năm ngoái thì Aragon, Exenin, tình huống truyện Vợ nhặt, nhan đề Rừng xa nu, một đoạn Việt Bắc và người lái đò sông Đà... Đấy các bạn cứ thế mà né ;))! Nhưng tình hình là vẫn còn nan giải lắm =((

----------

@Cám: anh ơi, bao ảnh đẹp đâu rồi, đổi ava cái nhở ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
coi chừng trúng tủ dưng ...lệch ngăn
Bố vừa gọi cho tao, dặn CHIỀU MAI, chúng mày đến trừong xem lại SBD. con nào sai sót j mà ko đi t ko chịu trách nhiệm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hum nay tao mới ngồi "đọc" Sử! chả hỉu đọc vào đầu được những cái gì mà đang đọc Pháp đàn áp nước ta nhảy sang hội nghị trung ương lần T6 lúc nào ko biết...:-?? 8-}
 
Sặc, dã man quá =))


Den (5/24/2008 7:42:32 PM): Đề Văn đinh tiên hoàng : Số phận con người, đôi mắt, phong cách thơ tố hữu, tiếng hát kon tàu, giải đi sớm, thuốc, vi hành, tuyên ngôn độc lập, mảnh trăng cuối rừng, đất nc nguyễn đình thi
 
eo cái đề văn như kia thì có chết ng ko, có cả Tiếng hát con tàu á :(( lại còn tuyên ngôn độc lập :-ss
đùa, sử dã man quá, học xong quên sạch là đã học nhứng j :((
 
Back
Bên trên