BrAnD nEw V 4 pRo SiTe!!! ĐẳNg CấP cHuYên NgHiỆp ĐẳNg CấP VĂN

Phúc ơi, nếu em nhớ anh mà cũng tự nhiên buồn anh có xin lỗi em k ;))?
 
ko đâu :-j Phúc chỉ yêu em thôi đúng ko anh =)) ngoại trừ những việc làm lừa dối và những câu nói điêu chác thì anh thật lòng với em đúng ko =)) có người nói ae mình giống nhau mà < đến h em vẫn chả hiểu ở điểm nào nữa =)) >
 
Phúc ơi, nếu em nhớ anh mà cũng tự nhiên buồn anh có xin lỗi em k ;))?
Có xin lỗi :p mà nhớ anh thì phải vui chứ có ai buồn bao h đâu :">

ko đâu :-j Phúc chỉ yêu em thôi đúng ko anh =)) ngoại trừ những việc làm lừa dối và những câu nói điêu chác thì anh thật lòng với em đúng ko =)) có người nói ae mình giống nhau mà < đến h em vẫn chả hiểu ở điểm nào nữa =)) >
giống nhau ở chỗ nào anh biết chết luôn :p mà hình như giống nhau thật e ạ : ) ngày xưa bảo sang nhà a ở làm em ruột luôn thì không ở cơ >:p
 
Phúc ơi bây giờ em mới nhận ra điều này...
Em thắc mắc tại sao dưới tên em có chữ "Thành viên tích cực" trong khi dưới tên anh không có :|, rõ ràng là anh post bài nhiều hơn em, được đánh giá tốt nhiều hơn em cơ mà :|
 
thì đã có cái thành viên tham gia tiếng hát Hao rồi còn muốn j nữa :))
 
Bọn này.Có định di chơi k.Hẹn hò kiểu j thế.Chán chúng mày quá.
MAI ĐÀI TRANG>
 
hihi chào bạn Linh Phương. có nhận ra tớ ko??? lên forum trường Kinh tế mình đê ;;)
 
anh ơi, tình hình là lớp mình chưa chơi độ đấy:|
mk em cũng ngán cái lớp của em bh lắm ý
 
Thế chú tưởng a nói thật hả.sàn bar bay lắc chỉ tầm a thôi,các chú nào đã đến tuổi.Thế này.Đi công viên ăn kem chụp ảnh,đi Tây hồ đạp thuyền con vịt,ngồi bãi cỏ cho muỗi nó đốt chân.Cùng lắm mà các chú muốn phiêu thì a e ta vác chai lúa mới ra vườn hoa hàng đậu ngồi khề khà.chú thấy thế nào.Đi thôi còn đợi j nữa.
MAI ĐÀI TRANG.
 
Thế chú tưởng a nói thật hả.sàn bar bay lắc chỉ tầm a thôi,các chú nào đã đến tuổi.Thế này.Đi công viên ăn kem chụp ảnh,đi Tây hồ đạp thuyền con vịt,ngồi bãi cỏ cho muỗi nó đốt chân.Cùng lắm mà các chú muốn phiêu thì a e ta vác chai lúa mới ra vườn hoa hàng đậu ngồi khề khà.chú thấy thế nào.Đi thôi còn đợi j nữa.
MAI ĐÀI TRANG.

uây anh khinh bọn em vãi :))
 
Lời đầu tiên cho LP cảm ơn Chíp cái đã nhá :">
giống nhau ở chỗ nào anh biết chết luôn :p mà hình như giống nhau thật e ạ : ) ngày xưa bảo sang nhà a ở làm em ruột luôn thì không ở cơ >:p
Em đồng í rồi nhưng anh có chịu xin bố mẹ anh đâu cơ chứ :-< Bây h lại đổ lỗi cho em :(

----------

hihi chào bạn Linh Phương. có nhận ra tớ ko??? lên forum trường Kinh tế mình đê ;;)
Bạn Hằng dở hơi tớ ko nhận ra ấy đâu hihi :p Forum trường Kinh tế là cái j hả bạn =(( Hóa ra cũng có ah <:p
 
Anh nào dám khinh các chú đâu.Rủ đi bar sàn thì các chú lắc đầu nhăn mặt,đi công viên ăn kem chụp ảnh thì các chú cho rằng a k chịu chơi.thế bh dân teen chúng nó hay đi đâu để vừa đc tiếng là dân chơi vừa ko mất đi vẻ ngây thơ trong sáng chú bảo a vs,có j a e ta thu xếp một quả vi hành xem thiên hạ nó ăn chơi ra sao,tiêu tiền của bố mẹ thế nào.;)
MAI ĐÀI TRANG.
 
anh Đài máu quá, chị em sắp xếp lịch đi kìa, mà làm cái j cho mới mẻ tí, chứ lần nào cũng kara phở cuốn là sao :))
 
Thế chú tưởng a nói thật hả.sàn bar bay lắc chỉ tầm a thôi,các chú nào đã đến tuổi.Thế này.Đi công viên ăn kem chụp ảnh,đi Tây hồ đạp thuyền con vịt,ngồi bãi cỏ cho muỗi nó đốt chân.Cùng lắm mà các chú muốn phiêu thì a e ta vác chai lúa mới ra vườn hoa hàng đậu ngồi khề khà.chú thấy thế nào.Đi thôi còn đợi j nữa.
MAI ĐÀI TRANG.

Nếu tôi ko nhầm thì ở đây cô Đài là người ít tuổi nhất mà :p. Ra ngoài đường nắng nôi bụi bặm ngại lắm. Tôi là tôi chỉ tha thiết mong mỏi được đến nhà My béo đập phá đánh chén như lần trước =P~. Ăn uống no say, đàm đạo vui vẻ, ko phải di chuyển cũng chẳng phải động tay động chân làm zì =)) . (Đời mình suy cho cùng cũng chỉ cần thế :"> ). Bi h chả lẽ lại ước My béo bị sét đánh hâm hấp tn tự nhiên lại đứng ra chủ trì chủ chi cho chị em mình được nhờ :p. Đùa chứ thiện tai thiện tai :">
 
Èo, sao Diễm My hỏi Phúc một câu phũ thế kia :eek:
@Xoài ku: hí hí, nếu ku thik thì ku gợi ý đi, My béo vẫn nổi tiếng là đại gia mà ;))
 
Back
Bên trên