BrAnD nEw V 4 pRo SiTe!!! ĐẳNg CấP cHuYên NgHiỆp ĐẳNg CấP VĂN

Thầy Thái bảo có quà đấy, nếu em nào tin thầy thì nhớ đòi nhá =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em mất niềm tin vào thầy Thái lắm rồi í :(( đời này kiếp này ai em cũng tin trừ thầy mà thôi thầy ạ =))
 
thầy còn hứa trước khi tao đi viết cho tao mí bài thơ òy wa nhà dặn dò nữa...đừng để tao mất lòng tin quá chứ...:-s
 
Khiếp các bé làm gì mà thiếu lòng tin thế :)), chuyện quà cáp thì anh k nói chứ chuyện học hành của chú Minh k lẽ thầy lại lừa các bé :))
Hỏi 1 câu cuối cùng, thế kế hoạch TT thế nào?
 
Hô hô, em Đài nói như đúng rồi? :-? Mày đỗ thì ai mà chả mừng, sao phải abc xyz gì nhau :))
Các bé lớp mình chán thế, tối nay ko đi chơi gì à, già cả rồi, ko có khái niệm Trung thu ;;)
 
Đấy hóa ra là tao có nghe nhầm đâu. Rõ ràng hôm lâu lâu thầy hẹn là CN thế mà đùng một cái con Ánh bảo là tối t7. Làm tao hôm đấy phải đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới được về với cái giường. Thầy thật là... chẹp chẹp [-X

Chúc mừng Đài cô cô :x
 
Em Diễm My cứ trách vớ vẩn thôi... Hôm đấy em có đi với lớp đâu mờ... Em đi với ấy ấy đấy chứ ;)), lại chả sướng quá còn gì ;))
 
để... là để j ;)) em Mía dạo này cũng ... quá nhỉ ;)) :))
ôi, Bố Thái, quà của các con =((
 
Hô hô, thầy "quên" à =)) Đc đc :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho em join vs các chị nhé \:d/ năm nay thầy Thái cũng chủ nhiệm lớp em nốt nhưng hình như năm sau thầy về hưu rồi. Em thấy thầy hiền và dạy cũng hay mà :X
 
Thầy k chỉ hiền và "dạy cũng hay" đâu em ạ :p! Em cứ học thầy rồi sẽ biết thầy còn chiều học sinh nữa :x!
Được cái là thầy hay cho lớp chị nhậu nhẹt, lâu k nhậu nhẹt lại nhớ =))! Tiếc cho các em là chỉ được thầy chủ nhiệm có 1 năm, hơi phí :(

@Cám: Mía nó lúc nào chả "..." hả anh ;))! Có phải riêng gì dạo này đâu ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hum đó đến có mấy đứa bơ vơ giữa các em lớp 10...=.="

ờ mà bố quên quà...:|
 
Vâng em cũng thấy thầy chiều học sinh lắm, ví dụ như hôm Trung Thu vừa rồi í, xin thầy nghỉ ktra để chuẩn bị => thầy đồng í luôn :)) :-x sung sướng \:d/
 
nhắc đến mấy vụ KT của lớp mới nhớ...toàn khất thầy đến nửa tháng vẫn chưa thèm nộp đủ...=))
 
các chú biết đêk j mà nói.ai nói các chú mà các chú phải lồng lên.anh nói đứa nào thì nó tự hiểu.liên quan j đến các chú mà nói này nói nọ.tự thấy mình ko phải là đứa ghen ăn tức ở thì giật mình thon thót làm j.lại còn có đứa ko biết j cũng đi nói xấu anh cơ đấy.haha.anh sợ rồi
MAI ĐÀI TRANG
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên