Box dành cho những người yêu thích báo Hoa Học Trò

Trần Thanh Thúy
(lantuvien_ttt)

Ban biên tập
Tuyển tập văn - thơ trên báo Hoa học trò​


Các bạn thân mến, tờ báo Hoa Học Trò là một tờ báo quen thuộc gắn liền với tuổi học trò của rất nhiều thế hệ. Đến nay báo hht đã tròn 15 tuổi, có biết bao nhiêu độc giả trên khắp mọi miền đất nước. Trong suốt 15 năm, hoa học trò đã có nhiều thay đổi để theo kịp với sự thay đổi của thời đại và của giới trẻ. Tôi chỉ là một người say mê báo hoa học trò, yêu thích các vần thơ và các trang truyện ngắn một thời. Vì vậy mong muốn làm một tuyển tập báo hoa học trò rõ ràng, tập hợp các bài viết hay của các cây bút nổi tiếng một thời trong giới học đường. Khi thực hiện điều nay tôi không hề có đòi hỏi tờ báo HHT ngày nay phải trở lại như trước kia, mà chỉ có ước mơ nho nhỏ là khơi gợi lại chút kỷ niệm đẹp ngày xưa của các cây bút đã từng rất gắn bó với tờ báo nổi tiếng này, và cũng muốn thế hệ trẻ như chúng tôi ngày hôm nay hiểu lứa tuổi các anh, các chị cách chúng tôi hơn chục năm đã sống và viết về tháng ngày học trò hồn nhiên như thế nào. Rất mong sự hợp tác, góp sức của các bạn để tuyển tập báo hoa học trò này được trọn vẹn hơn nữa.

Các bạn có thể vào link sau đây để đến với tuyển tập Hoa Học Trò. Chúc các bạn tìm thấy một không gian yên tĩnh, nơi sẻ chia những say mê văn thơ của fans Hoa Học Trò ( đặc biệt là các bạn yêu thích báo Hoa Học Trò ngày xưa). Thân ái!

 
phải công nhận với chị rằng bây h báo hht quá thương mại, tất yếu mà!
nhưng mà lúc nào đọc báo cũng thấy toàn tin nhố nhố nhăng nhăng, toàn những chuyện học trò ko ra học trò, người lớn ko ra người lớn...
tuổi học trò đâu phải là như vậy!tuổi học trò rất đỗi đáng yêu, nhưng ko phải đáng yêu theo cái kiểu "Hàn Quốc hóa" ! học trò VN đáng yêu theo kiểu VN!!!nhất là những thứ mua sắm mà báo đề cập đến, rồi cả những cuộc thi: kiểu như HHT Icon, bạn và thú cưng...nên nhớ rằng có những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ mong ước có tờ HHT trong tay để đọc, để hiểu suy nghĩ của bạn bè cùng trang lứa, để hòa đồng...tưởng sẽ bắt gặp 1 HHT như ngày xưa, ai dè vớ phải toàn những thứ mốt này mốt kia, áo này quần nọ, phụ kiện, trang sức...và ti tỉ những câu chuyện mến bạn này bạn kia theo y mô tuýt Hàn Quốc...Và lẽ dĩ nhiên, các bạn ấy sẽ thấy tủi thân khi thấy mình lạc lõng ( phần lớn ) ,còn một phần trong số đó sẽ thay đổi cho mình...hòa tan với đám bộ sậu đó, một phần có lập trường vững chắc thì coi báo HHT là báo Lá cải...vâng! có rất nhiều amser nghĩ như thế đấy ạ!hãy thử xem trên hao cũng thấy rõ điều đó.
đọc HHT bây h chỉ đọc vài phần: truyện cười, Chánh Văn,tin tức học bổng và quà tặng.chấm hết!
 
Nhóc Ngô Thùy Vân thân mến, chị hiểu em có những bức xúc thế nào với báo Hoa Học Trò bây giờ, và còn nhiều người của thế hệ trước cũng có góc nhìn như thế, tiếc nuối một HHT xưa cũ và hơi... bất bình với kiểu thế hiện cuả HHT hiện nay. Nhóc mến, như chị đã nói, chị đang làm tuyển tập HHT không phải để... phê phán báo HHT hiện nay, mà chỉ để chia sẻ cùng thế hệ trước cuộc sống của họ, và để cho những bạn trẻ như chị em mình, như những bạn 8X, 9X có thể biết suy nghĩ, tình cảm của tuổi học trò hơn mình cả chục năm thôi. Về tranh luận giữa báo HHT ngày xưa và ngày nay, chị nghĩ là không cần thiết nữa. Chẳng ai đúng, ai sai cả đâu nhóc ah. Tuổi trẻ bây giờ là thế, nhóc đọc những trang đầu báo do chị Tháng Giêng - Ngô Thị Phú Bình viết, những dòng văn nhân ái đấy chứ, dịu dàng và sâu sắc như chú Trang 3 Đoàn Công Lê Huy vậy. Mong nhóc và mọi người vẫn dành tình yêu cho tờ báo HHT.

Em hãy lắng nghe ý kiến của anh Gia Bách trong topic thảo luận về HHT ở diễn đàn saigon.nguoihanoi.net nhé:
http://saigon.nguoihanoi.net/diendan/index.php?act=ST&f=42&t=3813&st=0
( Chị nghĩ, hì hì, chỉ đoán thôi đấy... hình như đây là anh Hoàng Anh Tú viết đấy).

À, cũng một chút liên quan đến Hoa Học Trò ngày xưa chị lượm lặt được trong blog của chị Trang Hạ.
http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1

Vẫn mong em và các bạn khác tìm được tình yêu cho cả báo HHT ngày xưa và ngày nay. Thân mến!
 
em còn nhớ ngày xưa có tờ HHT thì rất quí...nhất là các truyện ngắn...
em ko phủ nhận bài viết của tg Phú Bình hay Lê Huy rất sâu sắc, nhiều lần đọc em đã rớt nc mắt..thế nhưng chị Thúy ơi, có lẽ đó là phần báo duy nhất còn có thể níu kéo những người yêu HHT xưa mà thôi
bây h chị học trg nào rồi?:)
ko chỉ có chị, có em mà còn có rất rất nhiều những bạn yêu HHT xưa...nếu HHT có đc nhiều người như chị quan tâm sâu sắc như thế, có lẽ báo sẽ vượt qua "thời kì khủng hoảng " chăng?(vì bị nhiều người chê là báo lá cải- nhất là các bậc phụ huynh- điều này thì dễ hiểu thôi!)
:))

----------

em đã đọc bài viết của anh Bạch rồi--->
tâm lí có vẻ khá khẩm hơn 1 chút:)
nhưng à mọi sự đều có 2 mặt của nó , phải ko chị?:|
 
Ngô Thùy Vân đã viết:
ko chỉ có chị, có em mà còn có rất rất nhiều những bạn yêu HHT xưa...nếu HHT có đc nhiều người như chị quan tâm sâu sắc như thế, có lẽ báo sẽ vượt qua "thời kì khủng hoảng " chăng?(vì bị nhiều người chê là báo lá cải- nhất là các bậc phụ huynh- điều này thì dễ hiểu thôi!) :))

----------

em đã đọc bài viết của anh Bạch rồi--->
tâm lí có vẻ khá khẩm hơn 1 chút:)
nhưng à mọi sự đều có 2 mặt của nó , phải ko chị?:|

Nhóc thân mến, Hoa Học Trò còn rất nhiều người yêu quý báo. Chị đã đi nhiều diễn đàn, trên các box Văn Thơ luôn có chỗ sưu tầm lại các tác phẩm HHT cũ. Chị đã từng có ý định làm tuyển tập HHT kĩ càng, chọn lọc những bài viết hay, giới thiệu về các tác giả một thời để mọi bạn yêu báo Hoa hiểu thêm về "thần tượng" của mình. Nhưng công việc sưu tầm này nên để những người của chính báo Hoa làm là hợp lẽ nhất, ví dụ như anh Hoàng Anh Tú hoặc chị Ngô Phú Bình... Em yên tâm, trong thời gian tới chắc chắn Hoa Học Trò sẽ ra lại tuyển tập. Nhưng chị rất mong muốn tuyển tập HHT lần này sẽ đầy đủ những bài viết hay và thông tin về các tác giả ( để thòa trí tò mò và niềm iêu mến chị em mình dành cho họ). Chú Phạm Công Luận và chú Đoàn Công Lê Huy có lẽ đã nhất trí làm tuyển tập. Nhưng khi nào làm thì chị chưa biết đích xác. Chỉ biết chờ thôi em ah.

Nếu em và các bạn khác muốn tìm lại những truyện ngắn và thơ hay của HHT, có thể liên lạc với mình. Hiện mình có khá nhiều những tác phẩm HHT, sẽ cho các bạn... mượn để photo.( hì, vì tớ quý báo HHT lắm!). Nick Y.M là : lantuvien_ttt

Mình luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn niềm quan tâm và tình yêu với báo HHT ( ít nhất là báo HHT ngày xưa).
 
báo hoa đã hết thời hạn cuộc thi viết văn : thử thack tôi đã vượt qua chưa í chị nhỉ?
 
đọc tờ báo HHT cách đây 10 năm, so với bây h đúng là thay đổi hoàn toàn .:| chất lượng in ấn thì ko nói làm j rồi :)) nhưng phải nói báo HHT hiện nay tràn lan tin lá cải, toàn những tin từ trên mạng cũ rích lôi ra viết lại post lên báo :| truyện cũng nhạt :| báo ngày xưa gần gũi bổ ích bao nhiêu, bây h nhảm nhí bấy nhiêu :|
:D vẫn còn anh trang ba là ko có j khác ^^
 
HHT giờ càng ngày càng lá cải, càng nhảm nhí, nhạt nhẽo. (:| Nhất là HHT2, toàn ăn với chơi, yêu với đương =))

Ôi HHT ngày xưa... mình mê nhất anh Đàm Huy Đông. :D Chả thích anh Hoàng Anh Tú lắm :-j
 
Back
Bên trên