bon chen

Hoàng Lê Thiên Hương
(Thiên Hương)

New Member
cho mình tham gia với, gửi mấy "tác phẩm" cây nhà lá vườn mong mọi người cứ góp ý thoải mái. :)
DSC00011.jpg
C00016a.jpg[/IMG]
DSC00792a.jpg
 
cho mình post ké một tấm!Mày dân trong nghề góp ý cái
44767123.img.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hai co be de thuong cua toi oi, nghe ne!, chon hinh can phai chon goc canh dep, anh sang tat, bo cuc, mau sac,...
Hai ban tay y tuong hay day chu nhi? chon anh sang lai se dep hon!
 
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO dễ thương của em ơi ! nghe nè. Bình luận ảnh nghệ thuật thì cũng phải nói rõ ra chứ, nói chung chung như thế thì nói làm giề ??

còn cái hình 2 bàn tay thì cần phải chọn lại ánh sáng 1 chút !!!
Cái bàn tay giương lên (bên phải) lấy ánh sáng tráng thể hiện cho niềm tin, hy vọng
còn bàn tay níu vào ( bên trái) thể hiện cho bất hạnh, thiếu thốn.
nói chung là cái ảnh này được. Nhưng còn một nhược điểm là cái phần bàn tay Trắng ấy còn hơi "chìm vào" cái nền sáng, làm cho màu trắng "rọi" màu mắt người nhìn hơi
"chói",nó cũng làm cho chưa nổi bật lên cái tay, >> phần ngón tay "bị bẩn màu".

Còn ảnh của Mai hương, thì theo ý kiến của iem là chị chọn cảnh hơi "kịch", chẳng có cảm xúc gì sất, "đều quá" nhất là cái đám mây, đậm đặc 2 bên, tự dưng lại hở ra một đống ở giữa
 
Ồ thanx mọi người về phần góp ý nha! :-). Mình rất khoái ảnh đen trắng, hôm nay nhân tiện post tiếp cái nữa , cung ko được đẹp lắm nhưng theo mình thì hướng đi của hình chính cũng khá ổn.
To Mai hương : mày ơi tao reply mày ngay hôm tao nhận được mail của mày mà.Mày kiểm tra lại nhe'.co j nói tao biết có j tao gửi lại.
http://i20.photobucket.com/albums/b218/ficaquarius/prayer.jpg
<img src="http://i20.photobucket.com/albums/b218/ficaquarius/prayer.jpg" alt="Image hosted by Photobucket.com">
prayer.jpg
 
Tui xin phép được góp ý nốt, ( góp ý đó nhá - không phải là chê bai đâu ) nhiếp ảnh thì khó hơn một bức vẽ mỹ thuật ở chỗ phải xác định bố cục thật tốt ( bởi màu sắc đã có thiên nhiên lo hộ ), nhất là khi bạn chụp đen trắng thì việc bố cục lại càng quan trọng, nó không chỉ làm cho một bức ảnh "đúng" mà còn phải thể hiện cảm xúc của chính người chụp ( bởi nó không có màu ), trở lại bức ảnh trên rõ rãng có thể thấy bố cục của nó không ổn và màu sắc cũng không đúng, màu bao giờ cũng phải đi từ đen >> trung gian >> trắng hoặc ngược lại, còn ở bức ảnh của bạn màu trung gian lại chiếm hết bên phải và một chút ở dưới - còn cái tượng lại là màu đen nổi bật lên cái cửa sổ màu trắng lóa, >> dẫn đến sai thêm bố cục, trong trường hợp này nhẽ ra bạn không nên để cái cửa sổ có cái lồng sắt như thế vì bản thân cái tượng cũng đã đủ rắc rối rồi, nếu làm như vậy thì người xem sẽ bị thu hút về cái cửa sổ là chính chứ không phải là cái tượng.
bạn có thể khắc phục bằng cách nên che cái sổ bằng một mảnh vải trong để ánh sáng mờ mờ sáng ( nhưng vẫn phải đủ sáng, nếu thích có lồng sắt thì để nó ẩn ẩn hiện hiện dưới cái nền vải, và sắt cũng vừa phải thôi không nên to quá, còn hình dáng của sắt thì tùy bạn ), ) để vẫn có thể làm nổi bật cái tượng lên. ( nó còn làm cho cái tượng trở nên huyền bí ) và đưa cái tượng ra giữa, xung quanh tường có thể làm cho tối ( không đen ) hoặc xám hơn cái nền cửa sổ nhiều lần.
Làm như vậy tiện cho nhiều cái :
1- Làm cho bố cục chặt chẽ hơn mà vẫn thể hiện thật tốt ý tưởng
2- Tiết kiệm chi phí, không bị lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên ( có thể làm giả khung cửa sắt bằng các vật liệu khác )
3- Màu sắc dễ điều khiển hơn theo ý ta hơn
Tôi hiểu ý đồ của bạn khi cho cái cửa sắt vào đó ( hình tượng người phụ nữ bị "giam cầm" trước ngưỡng cửa của xã hội ) cho nên để thể hiện thật tốt hình tượng này bạn phải xử lý thật tinh tế ( xử lý thế nào là của bạn ^_^ ).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oa, anh Tú đỉnh cao ghê
nhìn cái ảnh mà anh có thể hiểu được nhiều điều thế
có lẽ không phải dân trong nghề nên em chẳng hiểu được nhiều thế
nhưng nhìn cái ảnh hai bàn tay, không hiểu sao em có cảm giác cái bàn tay thấp hơn đang cầu xin sự thương xót, kiểu như bị người yêu bỏ ý ^_^
 
bức ảnh trên rõ rãng có thể thấy bố cục của nó không ổn và màu sắc cũng không đúng, màu bao giờ cũng phải đi từ đen >> trung gian >> trắng hoặc ngược lại, còn ở bức ảnh của bạn màu trung gian lại chiếm hết bên phải và một chút ở dưới - còn cái tượng lại là màu đen nổi bật lên cái cửa sổ màu trắng lóa, >> dẫn đến sai thêm bố cục, trong trường hợp này nhẽ ra bạn không nên để cái cửa sổ có cái lồng sắt như thế vì bản thân cái tượng cũng đã đủ rắc rối rồi, nếu làm như vậy thì người xem sẽ bị thu hút về cái cửa sổ là chính chứ không phải là cái tượng.

ong co biet su doc dao cua bo cuc la o do khong?, neu nhu dat cua so co buc tuong o chinh giua => qua binh thuong!
dung nguoi ta se bi thu hut vao anh sang cua khung cua!, nhung anh sang do se the hien nhung mang cat cua buc tuong! no se tao nen nhung mang hinh rat dep! khung sat trong cua so co cung khong sao! no se goi nen mot y gi do!, ca chau chim long chang han!, tuy nhien nen chon lai mot xi de nhung song sat do khong trung voi than buc tuong => no bi tuc!
bạn có thể khắc phục bằng cách nên che cái sổ bằng một mảnh vải trong để ánh sáng mờ mờ sáng ( nhưng vẫn phải đủ sáng, nếu thích có lồng sắt thì để nó ẩn ẩn hiện hiện dưới cái nền vải, và sắt cũng vừa phải thôi không nên to quá, còn hình dáng của sắt thì tùy bạn ), ) để vẫn có thể làm nổi bật cái tượng lên. ( nó còn làm cho cái tượng trở nên huyền bí ) và đưa cái tượng ra giữa, xung quanh tường có thể làm cho tối ( không đen ) hoặc xám hơn cái nền cửa sổ nhiều lần.

dong y! y ong cung hay chu nhi! good!, e, cai mau den cung co y chu bo!
toi nghi toi se khong chon goc do, phan duoi buc tuong, de do goc cat qua!
Tuy nhien!, co be rat co khieu... co the tien xa chu nhi?
 
Nguyễn Thị Anh Đào đã viết:
ong co biet su doc dao cua bo cuc la o do khong?, neu nhu dat cua so co buc tuong o chinh giua => qua binh thuong!
dung nguoi ta se bi thu hut vao anh sang cua khung cua!, nhung anh sang do se the hien nhung mang cat cua buc tuong! no se tao nen nhung mang hinh rat dep! khung sat trong cua so co cung khong sao! no se goi nen mot y gi do!, ca chau chim long chang han!, tuy nhien nen chon lai mot xi de nhung song sat do khong trung voi than buc tuong => no bi tuc!

Chỉ hiểu được 70% vì không có dấu...T_T
 
Back
Bên trên