Bio Ams 0710 - Shake >>o<< Extreme >>o<< X-rated

chán quá, thế là anh thi tập trung, xác định tự thân vận động, tự túc là hp!
 
Thằng Chí khốn nạn
bạn bè gì muh. :-ss
Đi đánh 12S hok đc lại về thịt anh em :-w
Mai páo chù hết.
Thằng Ti + Chí xác định đi :))
Bấn lắm rồi :>)
 
sáng nay thiếu nhiều đứa nên chỉ đi ăn & kể chuyện các bạn thi nhau thử hàng Yến Tím thôi >:)

Thế này nhé,hàng của Yến Tím thì rất là ngon=P~ thế là các bạn thi nhau ĐỜ cái ĐỜ ĐỜ của Yến Tím >:) Cả bạn To cũng tham ja.

bạn To rất là nặng nhá,làm Yến mệt ơi là mệt,xót ơi là xót :))

Các bạn thì xếp hàng dài dằng dặc,tớ là tớ chẳng đc xơ múi tí nào :(

To còn fải dùng các DỤNG CỤ FÒG CHỐNg nữa :))

LUK đầu To bảo dùng 1 cái thôi cũng đc,nhưng Yến hok chịu,Yến đòi fải 2 cái cho an Toàn :)) Mà cái ẤY của To là TO lắm ý >:) Bọn tao nhìn thấy hết :))

Chưa hết,các bạn nhất định hok buông tha cho YẾn,HẠnh vs Yến AIDS còn lên cùng 1 luk,đứa đứng đứa ngồi,đứa tr'c đứa sau cứ dập dình dập dình,khổ thân con bé Yến :-s

Yên' AIDS xong còn kêu " ĐỜ Yến Tím mệt nhưng mà sướng!" ^:)^

Sau đây là các bước ĐỜ CÁI ĐỜ ĐỜ của Yến Tím cho những ai nghe rồi muốn thử ;))

B1 là fải ĐÈ đã >:)
B2 có thể là ĐỜ hoặc VẶN XOẮN 8-X: [ 1 trong 2 hoặc cả 2 ]
B3 là cứ thế mà Sướng thôi ;))
B4 là khi nào xong rồi muốn dừng lại thì chỉ cần BÓP :-t

Các bạn lớp mình đã thử & thấy nó HỢP TÁC rất tốt ;))

Bạn ỚT sau 1 hồi gợi ý & dẫn dụ đã đoán đc ra 1 tí :)) Tuy nhiên đầu óc bạn bị nhiễm toàn tư tưởng >:)>:) nên :"> :))

Bây h cho các bạn khác đoán,cái ấy của YẾN TÍM LÀ j` ;)) ưu tiên các bạn đang ở xứ ng` đoán trc' ;)) Bọn lớp mình đứa nào biết cũng im đã nhá ;)

GỢi ý,đây là 1 thứ hàng rất đặc trưng của YẾN TÍM mà bạn TO thì hok thể có :> Một thứ mà ngày nào YẾN CŨNG FẢI DÙNG,thường là 2 lần 1 ngày,hok ai ĐỜ nó hộ thì YẾN đành fải TỰ SƯỚNG :"> MÀ càng lớn lại càng dùng nhiều ;)) Khi dùng fải mang DỤNG CỤ FÒNG HỘ >:)

Các bạn cứ thoải mái mà đoán đi nhá ;))


=))=))=))

Cop bên 12Sinh=)). ngoại trừ sếp đố đứa nào biết đờ đờ và đờ là gì :))
 
đừng đố nữa, ai mà chả biết ;))
tất nhiên là biết kiểu >:)
 
Ngượng quá các bạn bít hết rùi :">
Nhưng công nhận hay
Lúc đầu tao cũng tưởng =))
 
bọn này chỉ được cái thix băt chước sếp =))
thế rốt cuộc tên hội là caí rì rứa =))
 
Thằng Thái cóp cái này sang đây lại làm các mem 10sinh tg bọn anh mất dậy=))
 
Há há
Thằng Nhoi mà ko mất dạy với ai chứ
Chú cứ phải giả nai
Đợi anh về sẽ vạch mặt chú
 
lộ lâu rồi anh ơi =))
chả phải vạch =))
ông í nói thế mục đích câu bài là chính

Sau đây là bài văn của chồng kiêm cháu zai đáng ghét của tớ ;;) hị hị (điệu cười của nó =)))

By TRỊNH HÙNG CƯỜNG

Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nó có hai người con gái là Tấm và Cám sống cùng mẹ của mình. Nhưng Tấm lại là con riêng của bố đã mất sớm nên sống cùng em cùng cha khác mẹ là Cám và mẹ của Cám.

Tấm xinh đẹp tuyệt trần, da dẻ trắng như tuyết, đôi môi mọng đỏ, thân hình tuyệt mỹ nên rất được các trai làng đem lòng thương thầm trộm nhớ. Còn Cám giống mẹ y đúc, mà mẹ vốn đã xấu nên bây giờ Cám cũng xấu theo, trái ngược hẳn với Tấm, Cám thường hay ghen tị và tranh đua với Tấm để được mọi người chú ý. Ở trong nhà, mẹ con Cám luôn kiếm cớ bắt nạt Tấm, sai bảo nàng làm hết việc này đến việc nọ, hết việc rồi thì lại bắt Tấm thực hiện nhiều điều vô lý nhắm hành hạ Tấm mà nàng lại vốn tính cần cù hiền thục nên ngoan ngoãn nghe lời dì lắm.

Một hôn, mụ dì ghẻ bảo hai chị em Tấm Cám ra ngoài sông mà mò tôm bắt tép, nếu ai bắt được nhiều hơn thì mụ sẽ thưởng cho một cái yếm đào hàng hiệu mới cóng, màu hồng rất dễ thương. Nghe vậy, hai chị em thích lắm, liền chạy vù ra sông cố gắng bắt cho được thật nhiều. Tấm vốn tháo vát nên chẳng mấy chốc đã đầy một rổ,còn Cám vừa vụng về vừa “hơi ngu” nên chả được mống nào. Cám thấy chị được cả một rổ, liền bày mưu hòng cướp rổ tôm tép của chị, Cám bảo Tấm: “Chị Tấm ơi, đầu chị có cái gì dính dính bẩn bẩn trông kinh lắm í! Chị xuống sông gội cái đầu đi không tí nữa mẹ mắng chết”. Tấm nghe thế, vội xuống gội đầu ngay; trong lúc đó thì Cám đánh tráo rổ của mình với của chị và chạy ngay về nhà khoe mẹ. Tấm gội đầu xong lên không thấy rổ tép đâu, sợ về dì mắng nên nàng gục xuống khóc nức nở. Bống nhiên Bụt ở đâu hiện lên hỏi sao nàng khóc, Tấm kể lại sự tình cho Bụt rồi Bụt nói: “Con hãy nhìn vào trong rổ mà xem, có một con cá bống trong đấy phải không? Con hãy đem về thả vào giếng và nuôi nó, mỗi lần cho nó ăn thì đọc câu thần chú ta bảo đây là được” TẤm lủi thủi về nhà mang theo con cá bống , về đến nhà thấy Cám hí hửng diện yếm mới, trong lòng tức lắm nhưng Tấm vẫn ra vẻ ta đấy không thèm và chạy vào buồng.

Kể từ đó, Tấm nuôi cá bống trong giếng sau nhà, mỗi lần cho ăn nàng lại đọc câu thần chú:

“Bống bống bang bang
Ngươi ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”

Có cá bống như có thêm một người bạn, Tấm thấy vui lắm, suốt ngày ra giếng ngồi tâm sự với cá mà không chán. Cám thấy chị như thế lấy lạm lạ, ban đầu tưởng chị bị điên điên dở hơi ra nói chuyện với giếng, mãi sau mới biết là có con cá bống. Cám thấy ghét quá nên ra mách lẻo mẹ, mụ dì ghẻ liền đợi lúc Tấm ra ngoài, ra giếng đọc thần chú rồi giết luôn con cá. Tấm về thấy mẹ con Cám đng ăn cá kho tộ đã bán tín bán nghi, chạy vào giếng thì thấy cả cục máy nổi lên liền chạy ra giành lấy bát cá kho rồi lấy xương đem chôn.

Lúc đó vua mở hội trong làng để kiếm vợ, người người đi dự hội nhằm cho con mình làm hoàng hậu. Mẹ con Cám cũng vậy, Cám được sắm sửa cho bộ váy mới rất đẹp để đi dự hội, còn Cám hôm ấy lại bị mụ dì ghẻ bắt ở nhà nhặt cả rổ thóc to tướng. Tấm ở nhà buồn bã, chán quá lại nằm ra ăn vạ, Bụt hiện lên hỏi rồi nàng lại than vãn thảm thương. Bụt hoá phép cho đàn chim sẻ xuống nhặt thóc cho Tấm nhưng Tấm lại khóc lóc vì không có quần áo dạ hội, Bụt hỏi chỗ chôn xương cá bống đâu nhưng Tấm lúc ấy lại đang buồn nên chả nhớ gì cả làm Bụt lại phải hoá phép cho con gà đi tìm xương hộ. Bới được xương lên, Bụt bảo Tấm cho xương vào bốn cái lọ rồi ủ dưới đất năm phút, sau đó bới lên Tấm đã có ngay bộ quần áo mới, trong một bình thì lại có một con ngựa to rất đẹp. Tấm liền phi thẳng đến kinh thành, trên đường xóc quá nên bị rơi mất một chiếc hài.

Một hôm vua đi thưởng ngoạn và nhặt được chiếc hài ý, nghĩ là do duyên trời nên mở hội ướm thử giày. Nhiều người con gái đến nhưng đều không vừa, chỉ đến lượt Tấm thử là vừa ngay, vua liền tổ chức lễ cưới và Tấm trở thành hoàng hậu. Tấm sống sung sướng xa hoa trong cung điện, còn Cám và mẹ vẫn sống nghèo đói ở quê nhà nên ghen tức lắm. Đến dịp dỗ cha, Tấm về quê nhà và dì bảo Tấm trèo cây hái cau dỗ cha. Tấm vâng lời rồi trèo len đến ngọn cây, mẹ con Cám ở dưới lấy rìu chặt đổ cây làm Tấm ngã chết lăn quay. Dì ghẻ dẫn Cám vào ra mắt vua, ngoài tỏ vẻ đồng ý nhưng bên trong vua rất lấy làm chán và thất vọng.

Tấm chết đi hoá thành chim vàng anh bay về bên vua hòng tố giác Cám, ngày ngày ra hót cho vua nghe. Cám thấy vậy rất sợ, chạy về bảo mẹ giết ngay con vàng anh. Vua từ đó không thấy chim vàng anh hay hót nên rất buồn đâm ra trầm cảm, ngày nào cũng ra nằm ngủ ngoài vườn được một cây xoan lúc nào cũng rợp bóng mát. Cám hiểu ra cây xoan đó chính là Tấm hoá thành liền sai quân lính ra chặt cây làm khung cửi. Nhưng khi Cám dệt thì khung cửi phát tiếng rất ghê rợn:
“Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị
Bà khoét mắt ra”

Cám sợ quá đốt luôn khung cửi, đem tro đi đổ thật xa hoàng cung. Từ đống tro đó mọc lên cây thị toả mùi hương thơm nức, lạ là cây chỉ có đúng một quả rất to. Một hôm có bà lão đi qua, thấy quả thị, kêu lời gọi thì quả thị rơi xuống ngay bị bà. Từ đó, mỗi khi bà lão đi chợ, từ quả thị hiện ra một cô gái dọn nhà cơm nước cho bà làm bà lão rất lấy làm ngạc nhiên. Bà lão có lần giả vờ ra ngoài rồi bất chợt quay lại và bắt gặp cô gái rồi giữ cô ở lại luôn. Từ khi Tấm chết, vua hay nằm mơ thấy nàng, trong giấc mơ vua thấy Tấm đứng ở một quán nước, mặt mũi xanh lét và kêu khóc “Chàng ơi … em chết rồi, còn đâu!” Vua nghĩ Tấm báo mộng, liền đi tìm quán nước ấy trong một thời gian dài. Cuối cùng vua đã thấy, ngài xộc thẳng vào trong bỏ qua lời can ngăn của bà lão và vua thấy Tấm nên vui mừng khôn xiết, đón nàng về cung.

Cám thấy Tấm quay về làm hoàng hậu, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, sợ Tấm sẽ báo thù mẹ con mình. Nhưng không, Tấm tiến đến lại gần Cám, đặt tay lên vai Cám và nói: “Bây giờ chị đã về, lành lặn và khoẻ mạnh. Em không việc gì phải sợ cả, chị đã quên hết rồi, mọi chuyện hãy cho qua đi. Chúng ta từ nay sẽ sống chan hoà tình thân, nhé”. Cám nghe vậy cảm động lắm, ôm hôn Tấm thắm thiết. Kể từ ấy, TẤm làm một hoàng hậu nhân từ, còn mẹ con Cám sống tốt bụng ở quê nhà.
 
:|
cẩn thận lại mắc fải lỗi cũ đấy nhá cô em nhá :-w
 
đã nói rõ òi mà :-w chú thix rõ ràng rồi còn gì :-w :(( :((

----------

đàn ông con trai ai chả giống nhau :-<
 
ôi khiếp từ từ thế cái đờ đờ là cái j` thế :">
bài thg Cường mà đc có 5đ thì hơi đắt đấy! bài này hay mà! [indeed!]
 
Uah
Đúng
Mày giống tao mà tao ko bảo đúng thì khác gì tao tự chửi mình ah
 
Gớm chết =))

Bài văn thằng Cường phải biến tấu đi tí nữa =))
 
Back
Bên trên