Bố và mẹ: Bạn yêu ai hơn ?

Phạm Quỳnh Trang
(kikicat)

New Member
Nói là yêu ai hơn thì có vẻ hơi quá :)
Nhưng chắc hẳn bạn chỉ có thể tâm sự với một trong hai người: bố hoặc mẹ...

Nhiều khi bố quá bận, và mẹ là người duy nhất mình có thể chia sẻ tâm sự...

Còn bạn thì sao ?

p/s: Mình yêu cả hai người
 
Con gái thì có thể dễ dàng tâm sự với bố me, còn con trai nếu có thì thường là với bố, và lúc đó bố con sẽ nói chuyện như 2 người đàn ông với nhau
 
Nhưng mình nghĩ giữa hai người con trai (hay là đàn ông nhỉ :D :) ) với nhau,.... khó cởi mở lắm đó..... :)

Vì ..... Đàn ông vốn mạnh mẽ , mà khi tâm sự, ai cũng trở nên yếu ớt,.....
 
Giời ơi, chỉ có khi 2 bố con cùng bàn với nhau về phụ nữ thì mới thấy yếu ớt đi thôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh, tớ yêu cả bố lẫn mẹ, nhưng có thằng nào hâm hâm thì mới nói thế trước mặt 2 vị
 
Hì hì, tâm sự buồn vui thì với mẹ ...
Chuyện tình cảm tế nhị thì ... alone ...
 
Bố mẹ tớ thì củ chuối lắm, quý cả hai :D. Bố tớ mấy chuyện "đàn ông" cứ nói toẹt ra, buồn cười lắm, nên cái vụ đấy thì bố là ổn. Tớ lại tâm sự lung tung với mama nhiều hơn vì bố tớ suốt ngày ngồi máy tính (giống tớ). Nói chung là ai mà chả yêu cả hai, chỉ có những trường hợp bố hay mẹ sao đấy làm mình ghét thôi.
 
Tớ chẳng may mà phát ngôn ra câu ; Mẹ ơi , con yêu mẹ lắm hoặc bố ơi con yêu bố lắm thì chắc chắn bố mẹ tớ sẽ nghĩ ; "trời ơi , nó có phải là con gái của tôi không?"
Bố mẹ thì ai mà chả yêu con như nhau , có điều bố vẫn hay hơn vì mẹ nói nhiều lắm .
 
Tất nhiên là với cả 2 ngưòi thì đều được yêu bằng nhau.Tớ yêu mẹ vì mẹ luôn quan tâm đến tớ tất cả mọi lúc.Còn cách quan tâm của bố thì theo kiểu đúng lúc đúng chỗ...Mà bố cưng tớ lắm vì tớ là con gái rượu mừ.
 
Anh yêu mẹ
tôn trọng bố... thần tượng bố

Nhưng ko tâm sự với ai...

Vì.... gia đình anh chán lắm :((
Đành tự tâm sự với mình vậy
 
Còn tui thì chả biết têu ai hơn. Bố thì đi nước ngoài suốt, hầu như chỉ ở với mẹ. Nhưng khi ở với bố thì lại thấy thoải mái hơn ở với mẹ nhiều. Kết luận lại chắc tui yêu cả hai, vả lại là bố mẹ thì phải yêu quý chứ sao lại phân biệt yêu ai hơn kém nhỉ.
 
Uh, cho dù mẹ có nói nhiều và ngày nào cũng phải ăn mắng > 10 lần là ít nhưng vẫn thấy yêu mẹ lém. Còn bố thì tâm lý hơn (không hiểu sao lại thía) nhưng nói nhiều không kém mẹ và cũng cằn nhằn nhiều như thế. Vẫn yêu cả hai người muh.
 
Bố mẹ tớ rất xa cách nhưng tớ vẫn luôn yêu 2 người. Thực sự thì tên cô chủ nhiệm lớp tớ bố mẹ cũng ko thuộc nên khó nói chuyện lắm. Thời gian gặp nhau ít, ăn cơm thì cũng phải 9, 10h, lúc ấy ai cũng mệt rồi.
 
Phạm Quỳnh Trang đã viết:
Nói là yêu ai hơn thì có vẻ hơi quá :)
Nhưng chắc hẳn bạn chỉ có thể tâm sự với một trong hai người: bố hoặc mẹ...

Nhiều khi bố quá bận, và mẹ là người duy nhất mình có thể chia sẻ tâm sự...

Còn bạn thì sao ?

p/s: Mình yêu cả hai người
Đúng như em nói thôi, yêu cả 2 người, còn ai là người dễ tâm sự hơn thì tính sau :)
 
Yêu cả hai, nhưng tâm sự với mẹ nhiều hơn hẳn, bố hay đi công tác, với lại con gái ko thích tâm sự với bố . Bố mẹ mà cãi nhau thì toàn bênh mẹ, trừ phi thấy mẹ lúc đó quá nóng tính, bố cũng nóng tính thì mình phải dàn xếp thôi !
 
ai mà chả yêu bố theo 1 kiểu , yêu mẹ theo 1 kiểu ,,, tình yêu của chúng ta dành cho 2 ngưòi này đều như nhau nhưng khác ở cái biểu hiện nó ra thôi , nhìn ở bên ngoài mà đánh giá thì mới có chuyện yêu ngưòi này hơn người kia thôi ...
 
tớ thì yêu mẹ hơn, mẹ thông cảm và hiểu hơn nhưng mà có những lúc lại yêu bố cơ, vì bố dễ tính hơn mẹ
kết luận, cả 2 ng như nhau
thêm vào đó, tớ ko bao giờ nói chuyện, tâm sự với 1 trong 2 ng:D
 
cái kết luận của vợ thể hiện rằng vợ chồng mình rất " tâm đầu ý hợp " đấy vợ ạ ....
 
Chị chả mấy khi tâm sự với bố mẹ, nhưng yêu thì vẫn yêu cả hai người chứ!! Nói thật chứ chắc chắn chị yêu bố đúng bằng yêu mẹ luôn :D
 
tất nhiên là yêu ha người bằng nhau ròi
nhưng muốn tâm sự thì chẳng bao giờ nói với cả hai người
nói vê phim ảnh thì nói với mẹ còn chính trị hay âm nhạc thì với bố:))
ngoài hai cái đấy ra ko nói cái gì khác
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên