Bạn muốn tìm túyp người trong mộng của bạn ???

Xinh đối với mình là được, khi mình thích một người rùi, thì trong mắt mình người đó là no.1
 
Nguyen Quang Minh đã viết:
người trong mộng hả, đã là mộng thì phải thật lý tưởng đúng không ?
hừm xem nào : vòng 1 vòng 2 vòng 3 không bằng nhau từng đôi một, vòng 1 và 3 lớn hơn vòng 2
xinh xắn, dễ thương và dễ gần, không đanh đá chua ngoa nhưng không hiền quá ( dễ chán lắm), có cá tính, ko lắm mồm, mặt trái xoan, mắt to hạt huyền, tóc đen óng ả và ép thẳng, mày ngài, mi cong, trán cao, mũi dọc dứa ..nhầm dọc dừa, không có mụn, còn rỗ thì anh xin kiếu, tai số 6, răng trắng.
ờ về khuôn mặt gần đủ rồi, tiếp nhé
ngực nở, eo thon, hông bằng vai, chân o vòng kiềng, mông cong, chân của Tấm, ngón chân dài vừa phải,
cao chừng 1m 70, nặng khoảng 55 kg, gì nữa nhỉ, nghĩ tiếp đã

Bó tay với Đỏ lun.Kiếm được 1 bạn như thế đã khó, làm cho nó để ý đến mình còn khó hơn.Cái nè đúng là người trong mộng theo nghĩa đen. :))
 
ê cái bài trước tớ gửi là thằng Huấn nó mượn account đấy không phải tớ thật đâu.Tớ ko thích mấy chuyện thế này
 
Không thích thật hay là giả vờ hả Hà Trung??? Ấy nên "thành thật với T/y" đi :))
 
mẫu người lý tưởng á ,có rất nhiều nhưng cái quan trọng là người ta có thích mình hay ko.với mình đon giản là người ấy thích mình là cái quan trọng đầu tiên,những cái còn lại xét sau
 
quan trọng nhất là phải có ty bên trong con người đó .... ( yếu tố đầu tiên để trở thành my love )
 
Chú Khánh viết tình yêu thì viết là t/y nhé, viết liền tớ đọc nhầm, ngại quá :D, cứ tưởng gì :))
 
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Chú Khánh viết tình yêu thì viết là t/y nhé, viết liền tớ đọc nhầm, ngại quá :D, cứ tưởng gì :))
Có cần phải thế này ko?? :)) :)) Quá đáng quá thể!!!
 
Đơn giản là chỉ cần bạn thích mình & mình cũng thích bạn , thế là tạm đủ .
 
Chắc gì, nhiều khi đơn phương mà mình thấy t/y còn mạnh mẽ hơn cả từ 2 phía đấy, người ta ko thích mình thì đâu có nghĩa họ ko phải người lí tưởng.
 
tui chỉ cần xinh và hợp là đủ
not cần gì nứa

VD xinh như cái avata của tớ là đc rồi, ko cần xinh hơn đâu :)) :)) :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái avatar của mày đek phải là người :D biên ạ, mà chụp kiểu nghệ thuật thế này thi ko biết bên ngoài ntn đâu.
ah mà thàng hà trung láo nhẩy, tao thay người iu như thay áo bao giờ, được như thế đã tốt :p, mà mày cũng viết mẫu người ra cho mọi người cùng xem
 
Nhưng thật sự thì bạn quan tâm đến cái gì trước: xinh hay hợp? Chắc xinh chứ gì!
 
Nhưung xinh là vật chất ư? Nói thế ko sợ cô Mĩ à?
 
Hợp đi trước, chắc chắn đấy, nhưng để con trai tìm hiểu xem có hợp hay ko thì lâu phết đấy, thế nên xinh tiện hơn
 
Back
Bên trên