bói tiếp này...bói ngày sinh....^_^

ặc ặc đúng thật , khiếp quá , cũng đái ra máu rồi :))
 
- Ngày 7; 12; 16; 23; 26 kể với bạn: Không ai co khả năng thích nghi với môi trường tốt bằng bạn, bởi bạ có một nghị lực sống phi thường. Thích độc lập, ưa thủ thách, đương đầu với sự khó khăn và thích khám phá những điều mới mẻ.
Chuyện tình yêu: Bạn có khả năng ngầm trong việc đánh gục đối phương. Sự tự tin và bướng bỉnh làm cho chuyện tình cảm của bạn luôn ngọt ngào và hơi phiêu lưu.

=> hehe ! tau càng đọc tau càng thấy đúng :)) chẹp :D sao mà đúng thế :D
 
Nguyen Minh Phuong đã viết:
- Ngày 3; 8; 18; 24 nói: Những tiếng cười và sự thoải mái sẽ đến những nơi mà bạn đi qua. Sự lạc quan, yêu đời của bạn khiến cho mọi người yêu quý và tin cậy. ;;)
Chuyện tình yêu: Bạn là một người may mắn nhưng đôi khi hơi tham lam và đòi hỏi quá nhiều, thế không tốt lắm đâu! [-x
Hehe,nhóm này của mình :)) Được khen nhìu thía nhẩy :D :p :D :p >_< :x
==>ngại quá :p:p:p
Xem nào,mình là người may mắn trong mấy vấn đề tình củm hả 8-| Phải công nhận là cái này nói đúng vãi :D Mình là đồ tham lam và đòi hỏi cực nhiều :)) ==>khổ thân U quá :))
- Ngày 5; 10; 14; 21; 29 nói với bạn: Khả năng chịu áp lực của bạn không được tốt lắm, nhưng bù lại, bạn có một năng lực đáng nể để hoàn thành tốt mọi công việc. Bộ óc đầy ý tưởng của bạn luôn khiến người khác phai ngạc nhiên và thú vị. 8-|
Chuyện tình yêu: Như một trò cút bắt! Và bạn dễ dàng hụt mất vì sự hoài nghi vô cớ của mình. Nhưng khi đã cảm ai, bạn sẵn sàng hy sinh vì người đó. :x
Hehe,đúng là cái đồ B-) Khả năng chịu áp lực ko được tốt lắm :)) B-) Lại chả vãi đúng B-) /:)
Nhưng phải công nhận U là đồ giỏi xoay sở ;) ==>ngạc nhiên nhiều lắm :D
Thấy chưa B-) Tí thì hụt mất vì hoài với chả nghi nhé B-) Sẵn sàng hi sinh 8-| :-? ===>nghi lắm B-) :))
 
Nguyen Minh Phuong đã viết:
Các ngày:1; 9; 19; 25; 28 nói rằng: Bạn là một ví dụ đầy... ghen tị về khả năng biết sắp xếp giữa công việc và vui chơi ;) . Bạn học hành cực trâu, nhưng chơi cũng không kém phần hoành tráng. Và có vẻ như bạn chẳng bao giờ thiếu thời gian. b-)
Chuyện tình yêu: Bạn khiến người khác quay cuồng về sự bí hiểm và sâu sắc của mình /:) . Và người ta chẳng thể nào giận bạn lâu, bởi bạn có những cách làm lành rất đáng yêu. :x
Đã từng một thời :x :)) Đúng là ko tài nào giận anh quá lâu được :)) Vẫn nhớ những lần làm lành đấy đấy :D :))
 
hehe :)) con Lùn nhớ được ngày sinh nó :-? mình chẳng bít để mà nhớ :-? mà chẳng bít nhớ ngày anh nào :D
 
Ngồi nghịch bói 1 thằng mình thik với 1 thằng mình ghét lại giống hệt nhau nhỉ ??
 
:)) Cái này là bói ngày sinh mà con cháu :))
Khả năng giống nhau là vãi cao :)) ==>thế cũng hay đấy chứ :)) Cả thằng mày thích và thằng mày ghét đều được phán giống nhau==>tương lai cũng có thể đứa mày thích sẽ thành đứa mày ghét và đứa mày ghét lại trở thành đứa mày thích lắm :)) Mà nếu 2 đứa đấy cùng là 1 người thì sao B-)
 
các bẹn nào muốn bói chuyện tình củm...cao cấp thì mời đến lớp 11a1 :D :D :D :D :D :D :D :D D:
 
xem ra mùa làm ăn của thầy phương rồi
của mình cũng đúng vãi, của con bạn cũng đúng.. mà sao hai ngừoi một cặp lại cứ cùng một nhóm thế nhỉ :x :x
thày Phương tiên đoán cho người khác đúng thế, liệu mà tiên đoán chuyện của mình heheh ;;)
 
eheh :)) con Phương quay sang làm bà bói được roài :))
 
cả tao nữa chứ >:)
thầy bói MP+HL nổi tiếng thế mà chỉ nhắc đến mỗi thầy minh feo` :nono:
ai có nhu cầu đến lớp 11a1
1k/1 quẻ $-)
 
òe ! tau sang mà bói ko trúng thì ...10k tiền lên cho tau nhé :D
 
hehe....tại thầy HL chả chịu quảng bá thương hiệu tren HAO j cả :p :p :p để thày MP 1 tay gánh vác sự nghiệp :D :D
 
Phan Huyền Trang đã viết:
xem ra mùa làm ăn của thầy phương rồi
của mình cũng đúng vãi, của con bạn cũng đúng.. mà sao hai ngừoi một cặp lại cứ cùng một nhóm thế nhỉ :x :x
thày Phương tiên đoán cho người khác đúng thế, liệu mà tiên đoán chuyện của mình heheh ;;)
thày tiên đoán chuyện của mình ko linh lắm con ạ.....:(thế nên mới lận đận thế này :(
 
Nguyen Minh Phuong đã viết:
- Ngày 11; 15; 20; 27 nói với bạn: Linh hoạt là 1, kiên nhẫn là 2, hy sinh là 3, cẩn trọng là 4. Đó là những gì khiến người khác khâm phục bạn :rolleyes:
Chuyện tình yêu: T/y của bạn cũng vì thế mà nhẹ nhàng và bêng vững. Đôi lúc bạn cũng là người nhạy cảm, dễ khóc, dễ tổn thương nên cần sự quan tâm chăm sóc của người ta rất nhiều.:love1:
:)) hình như chỉ đúng một nửa thôi Minh Phương ơi :eek::eek:, kiên nhẫn và hy sinh có đúng ko nhỉ :(:(:)(, mình đc như thế à :p
 
"Bạn có khả năng ngầm trong việc hạ gục đối phương" --> >:)
 
tương lai cũng có thể đứa mày thích sẽ thành đứa mày ghét và đứa mày ghét lại trở thành đứa mày thích lắm Mà nếu 2 đứa đấy cùng là 1 người thì sao
Hay hay ! Đúng là ko thể nghĩ ra được nếu đúng thì thành thế nào??:))
 
Back
Bên trên