Bình loạn về cái avatar vô cùng thân thuộc với chúng ta

  • Bắt đầu Bắt đầu biday
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thế ư? thế thì vấn đề là gì? thưa giáo sư "trong 1 vài giây" MN? giải thích đi. :D
 
Bác đừng hỏi em, em ko phải là tác giả, bác đi mà hỏi bạn Chu lập Thành lớp 10H2... :D
 
nhưng mà hiểu thì giải thích đi. mà anh có biết bạn đấy là bạn nào đâu. em cứ làm khó "rễ: anh. haha. :D
 
em có làm khó rễ bác đâu, chẳng qua em ko phải tác giả nên kể nó ko chi tiết và sâu sắc như bạn Chu.... :D À, còn sự tích cô bé hấp diêm nữa chứ.... :D
 
[color=0f85ff]Cao hơn cả thằng HQ năm ngoái ! nói chung là đỉnh cao của đỉnh cao! cái gì cũng đỉnh cao :D[/color]
 
Hoá 2 lắm dê wa' nhỉ, sướng thật, lớp tui thì hình như 1 con cũng chả thấy, à may ra co bạn Hải anh, ngán muốn chết, ngồi chết cười vì mấy cái chuyện lãng xẹt của tụi nó
 
Nguyễn Phượng Như đã viết:
Hoá 2 lắm dê wa' nhỉ, sướng thật, lớp tui thì hình như 1 con cũng chả thấy, à may ra co bạn Hải anh, ngán muốn chết, ngồi chết cười vì mấy cái chuyện lãng xẹt của tụi nó
Đứa nào đồng ý với 1 câu trong này ko... :D
 
nói thì nói ra, hâm vừa chứ, xong rồi thì, chết thì chết mà 0 chết thì là 0 chết. :D haha.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên