Bình chọn người đại diện cho khóa 9902

Ờ ờ anh để cử chú Trung ròi lớp tin thi phần tài năng nhẩy từ trên cao xuống cái hồ đen mà ở phía đằng xa xa người ta xây cầu tõm. Anh đề cử chú làm người đàn ông của năm haha
 
Chú Trung ạ, anh cũng biết lớp Tin các chú cao thủ nhiều như mây, nhưng Winto Win nhỏ gì mà sao anh lớp trưởng vui quá cơ, anh ý đùa làm tí nữa tao sặc mấy sợi mì lên lỗ mũi
 
rất tiếc phải báo cho chú Trung là quả quần tất của Hùng mót đã phá sản , hôm nọ đêm thời trang Lễ hội hoa Đà Lạt anh Hùng nhà chú đã mang ra trình diễn nhưng phản ứng của dư luận ... đại khái là ko được thuận lợi cho lắm , quần thì màu trắng mà anh Hùng mót lại chưa waxing

chỉ còn trông cậy vào Minh liên với bộ bikini trứ danh màu xanh nõn chuối của anh kịp bay từ Mẽo về cho ngày hội trường thôi
 
Có ai có ảnh scandal Hùng mót tại lễ hội hoa không? Gứi lên xem với, tò mò quá, cứ như là Janet Jackson.
Tao đã thay đổi rồi, giã từ bộ bikini xanh nõn chuối. Trước khi tao đi học, đã để lại cho Châu béo với tư cách là truyền nhân số một của tao. Châu béo không nên giả vờ nữa, mặc lên xem nào.
Hehee, tao thấy lớp mình ăn nói mất dạy quá, xấu mặt lớp toán quá.
Tuyên bố từ nay không chửi bậy nữa. Các chú lớp Tin từ này được nói thoải mải không phải khép nép nữa.
 
Các chú lớp Toán ko những bậy mà còn bệnh nữa hic híc. Ai đời có cái bikini nõn chuối mà hết thằng này mặc đến thằng kia mặc.... ô uế .... ô uế =))
 
Lâu lâu không vào đây, thấy quần hùng đều tụ tập đông đủ cả. Cũng mừng là chưa chú nào quên văn hóa đá nhật cả. :) Chú nào cũng chê anh mày đá kém, hê hê...

Thôi được rồi, không đấu võ mồm với các chú. Xin thông báo là anh em tụ họp đại hội cái bang đê. Địa điểm: sân vận động Nghĩa Đô. Có đủ cà phê, lipton nóng lạnh phục vụ các chú chiến thâu đêm với anh. Thiếu mỗi rượu thôi, thằng nào có thì mang đến. Chú nào có thêm tay thì càng tốt, anh hiện có mỗi hai cái tay (PS2). Thằng Minh liên nhắn nó vác hai cái tay nữa về, không biết có nhớ mà mang ko. Mày sẽ nếm mùi Barca của anh đầu tiên. Châu béo, tao vẫn nhớ sự tích đá nhật ăn tiền của bọn trẻ con nhà mày. Nhưng như thế là chưa đủ hehe. Trung con, có thể là trận thắng (nếu có :D) của chú là quá nhỏ nhoi nên anh không nhớ Wintord của chú, không sao, anh em mình gặp lại sẽ phân cao thấp.

Vậy nhá, chú nào rảnh cứ đến đây chơi, hoan nghênh, hoan nghênh. Anh cũng đang muốn thua đây. :))

P/S: Xin lỗi mọi người vì đã không nói đúng chủ đề. Thông cảm, anh em lâu ngày không nói chuyện.
 
thật đáng tiếc anh không thể về để một tay áp đảo quần hùng.Bên này buồn vãi linh hồn , có mỗi con PS2 giải trí đâm ra trình đọ Nhật đa thăng tiến đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ.AC của anh đành lỗi hẹn với các chú giải sau vậy
 
Em Châu ơi, thế cuối cùng hôm hội trường ai đại diện thế :p
 
Back
Bên trên