Bài dự thi Bán Kết - Song ca/Nhóm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phạm Anh Tuấn
(anhtuan)

Điều hành viên
Cách thức bầu chọn vòng Bán Kết

Kết quả Vòng Sơ Khảo
Nghe Online (to be updated)
Mời tài trợ

Để đảm bảo kết quả vote được công bằng, BTC quyết định để khán giả nghe bài dự thi trước khi poll được mở. Hiện tại do 1 số trục trặc player nghe online của cuộc thi chưa được mở. Các bạn có thể click trực tiếp vào link bài hát ở các post dưới đây để download hoặc nghe online. Poll vote sẽ được mở khoảng 18h ngày 3/5 (giờ VN) và kéo dài trong vòng 5 ngày. Xin khán giả lưu ý, ở vòng Bán Kết này:

+ Khán Giả sẽ có quyền bầu chọn 2 nhóm thí sinh xứng đáng nhất trong số 08 nhóm vào Chung Kết (lấy theo thứ tự tổng số phiếu bầu, mỗi khán giả có quyền vote tối đa 2 nhóm)

+ Hội Đồng Thẩm Định sẽ chấm điểm, nhận xét, đánh giá từng nhóm thí sinh và lựa chọn thêm 4 nhóm xứng đáng vào Chung Kết.

+ Tổng cộng sẽ có 6 Nhóm được lọt vào Vòng Chung Kết. Ở vòng cuối cùng, mỗi nhóm thí sinh sẽ phải gửi thêm 01 Bài Hát DUY NHẤT. Thể lệ sẽ được ghi rõ sau vòng Bán Kết.

Hãy lắng nghe từng bài hát và cảm nhận theo cách riêng của bạn, hãy tìm cho mình những thí sinh xứng đáng nhất!!!

Xin vui lòng không thảo luận trong topic này. Các bạn có thể thảo luận trong topic Bình Chọn ngay sau khi topic được mở. Trong thời điểm hiện tại, các bạn có thể trò chuyện với các thí sinh trong những topic giao lưu của thí sinh.
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-01

Họ và tên: Bùi Lê Chi
Lớp/khóa học: T2 97-00
Trường: Hanoi-Amsterdam

Họ và tên: Bùi Thu Nga
Lớp/khóa học: 03-06
Trường: Thăng Long

Bài dự thi: Cô gái đồ long
Thể loại: Pop
Hình thức: Song ca
Cách thu âm: thu tại phòng thu
Cảm nhận về bài hát:

Bùi Lê Chi:

Trong một buổi chiều cuối hè năm lớp một, vừa đi bắt ve vặt sấu về, khi rảo bước qua nhà chị hàng xóm xinh đẹp, mình bỗng nghe thấy một tiếng thét con gái thất thanh, quằn quại và dữ dội. Mình nghĩ "Chết rồi, hay chị hàng xóm đang bị kẻ gian hãm hại". Lợn rừng lại trong giây lát, mình thu hết can đảm xông thẳng vào nhà để cứu chị...

Mình thấy chị và các bạn chị đang nô tì lên nhau, nằm ngồi ườn oài la liệt dưới sàn nhà, mắt ai cũng gà rán vào màn hình ti vi, mặt thì lúc lo lắng, lúc dữ tợn, lúc lại nước mắt lã chã nom thương hại vô cùng. Thì ra họ đang xem một bộ phim. Tiếng thét đau đớn ban nãy là từ bộ phim này mà ra. Mình tò mò quá bèn ngồi lại xem cùng luôn. Đó là lần đầu tiên mình được xem một bộ phim chưởng - "Cô Gái Đồ Long" của TVB do diễn viên Lương Triều Vỹ thủ vai Trương Vô Kỵ.

Hồi đó cả xóm mình chỉ có nhà chị hàng xóm là có đầu video. Ngày ngày cứ buổi chiều là mình lò dò sang xem bộ phim ấy. Càng ngày nhà chị hàng xóm càng đông, các xóm khác cũng mò sang xem cùng. Mỗi ngày phải có hàng chục lượt khách ghé thăm, nhưng chị rất tốt, không hề thu tiền phí gì cả (Chắc chị xem phim kiếm hiệp nhiều nên cũng đú, ra vẻ nghĩa khí). Do nhiều người ban ngày phải đi làm, chị hàng xóm quyết định buổi chiều thì chiếu một băng mới, còn buổi tối sẽ phát lại một băng cũ để ai cũng có thể theo dõi được bộ phim ly kỳ và hấp dẫn này (Lúc này thì mình biết chị là người tốt đích thực chứ không phải chỉ bắt chước đạo nghĩa giang hồ trong phim).

Những ngày hè oi ả cuối cùng thật lý thú, minh ném lon, bắt bướm, hái sấu, thả diều rồi về xem phim cùng các anh chị. Đêm đêm, mình mơ thấy mình chính là một anh hùng lỗi lạc, biết khinh công và đi cứu các cô gái xinh đẹp, và giai điệu hoành tráng của nhạc phim luôn văng vẳng đâu đó trong đầu:

"Teo.. tèo teo téo teo... Tèo teo teo, teo téo teo téo... Nhi hi kim ho toi..."

Sau đó, vào năm học mới. Vì mình lười học, cứ viết được một chữ lại nhảy xuống sàn múa võ nên mẹ không cho sang xem nữa. Đối với mình đó là một mất mát vô cùng to lớn, khi Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn đã trở thành hai người bạn thân thiết gắn bó hàng ngày...

Những tập cuối của bộ phim mình không được xem, và đến cuối cấp 2 mình mới có điều kiện để thuê lại bô phim đó về xem lại, hay tuyệt vời! Trong thời gian đó nội dung phim mình không nhớ được nhiều, nhưng giai điệu nhạc phim thì cứ đọng lại trong đầu không thể quên...

Mình hơi dài dòng chỉ để bộc bạch rằng mình vô cùng thích bộ phim này và nhạc của nó (Cô Gái Đồ Long OST, Thần Điêu Đại Hiệp OST và Tiếu Ngạo Giang Hồ OST là 3 bài nhạc phim kiếm hiệp TVB minh thích nhất). Bài hát này thật sự mang một âm hưởng hào hùng nghĩa khí và đầy ắp cảm xúc thời thơ ấu

Mình và em gái mình cover bài này không được giống bản gốc như khi hát lại Thần Điêu Đại Hiệp, mà còn cố gắng tạo ra một không khí hoành tráng hơn nữa Do cả 2 đều
không biết tiếng Quảng nên bạn nào có biết mà thấy phát âm chưa chuẩn thì bỏ quá cho ^^

Bùi Thu Nga:


Lần đầu tiên nghe bài này là nghe ông anh ê a mấy câu đầu, từ khi 2 anh em còn bé tí cơ. Lúc nào cũng thấy a Chi hát: "Như cánh chim hò đò..." , nghe có phần kì quặc nhưng lại rất ấn tượng. Rõ ràng đây là một bài nhạc phim chưởng Trung Quốc, ko hiểu tại sao lại có tiếng Việt được. Sau mới biết là cách phát âm nó cũng na ná nhau nên a Chi mới tự phát mà hát lên như thế. Nghe nhiều thành quen tai, mỗi khi "Như cánh chim hò đò" cất lên thì hình ảnh đầu tiên em nghĩ đến là cảnh sông nước mênh mông, đúng chất phim kiếm hiệp, có chút gì đấy vừa cổ, vừa mộc, vừa hoành tráng :>
Mãi sau này mới có dịp thuê phim về xem, miễn bàn!!! =P~ Em bị nghiện xem phim chưởng Kim Dung của TVB, nghiện luôn nhạc phim. Trong số đó thì Cô gái đồ long 86 OST và Thần Điêu ĐẠi Hiệp 95 OST là kết nhất!:x Thế nên được "cover" lại 2 bài này, tuy chẳng hiểu lời, nhưng cứ thấy cảm xúc rất là thật :"> Khí thế nó cứ tự nhiên hừng hực và hào hùng như đang đánh nhau thật ý :>

Nhân đây khuyên mọi người nên tìm lại xem Cô gái đồ long của TVB 86, của Lương Triều Vỹ ý nhé :x. Tuy hơi cũ và kĩ xảo thì ko bì được với bi h nhưng dàn diễn viên và nhạc phim thì hết chỗ chê :)>-

Buigia03.jpg



Link bài hát: Cô gái đồ long
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-03


Họ và tên: Ngô Duy Biên
Lớp/khóa học: Tin 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Duy
Lớp/khóa học: Tin 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Bài dự thi: Con đường vắng em
Thể loại: Pop
Hình thức: Song Ca
Cách thu âm: thu tại phòng thu 8X



Link bài hát Con đường vắng em
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-04

Họ và tên: Bùi Tín
Lớp/khóa học: Anh[sub]2[/sub] 03-06
Trường: Hanoi-Amsterdam

Họ và tên: Nguyễn Thùy Trinh
Lớp/khóa học: Pháp[sub]1[/sub] 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Bài dự thi: Cơn mưa tình yêu (sáng tác: Mạnh Quân)
Cách thu âm: Thu tại studio Kiên Quyết.

Link bài hát: Cơn mưa tình yêu
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-05

Họ và tên: Phạm Thu Hiền & Thái Minh Hoàng Hà

Bài dự thi: From This Moment

Thể loại: Country

Hình thức: Song ca

Cách thu âm: Tự thu, tự mix

Cảm xúc về bài hát: Sau khi nghe Shania Twain và Backstreet Boys hát bài này thấy
thích nên quyết định thu chung. Khi thu thì mỗi người tự thu phần của mình tại nhà
(em Hiền đang bận ôn thi ĐH nên không có thời gian đi thu), sau đó em (TMHH) là
người mix cuối cùng. Biết rằng thu như vậy thì hơi... hạn chế cảm xúc nhưng cả 2
đã rất cố gắng trong cách thể hiện bài hát để xóa đi cái hạn chế đó Hi vọng là
bài hát sẽ được tất cả mọi người đón nhận

Link bài hát: From this moment

G05_HotelCalifornia.jpg
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-07

Họ và tên: Lê Việt Ngọc Mai
Lớp/khóa học: Lý 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Họ và tên: Ngô Duy Biên
Lớp/khóa học: Tin 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Bài dự thi: Giày thủy tinh
Thể loại: Pop
Hình thức: Song Ca

Link bài hát: Giày thủy tinh
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-09

Họ và tên: Nguyễn Kim Vũ
Lớp/khóa học: Tin 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam


Họ và tên: Ngô Duy Biên
Lớp/khóa học: Tin 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Duy
Lớp/khóa học: Tin 04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Bài dự thi: Nước mắt
Thể loại: Pop
Hình thức: Tam Ca
Cách thu âm: thu tại phòng thu 8X
Cảm xúc về bài hát: Cover lại bài Tear của V4men và MTV. Trong thời gian 10 ngày
chuẩn bị, ba đứa phải tập khá gấp nên lo rằng chất lượng không được ổn. Nhưng khi
nghe bản thu cuối cùng thì tất cả đều thở phào vì nó là thành quả của 6 tiếng thu
trong 3 ngày liên tục. Nhất là Mạnh Duy với 2 đọan feel rất cao, phải tập hét đến
rung cả kính ^^.
Mong mọi người ủng hộ cho bài hát.

Link bài hát: Nước mắt
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-12

Họ và tên: Bùi Đức Bảo
Lớp/khóa học: Hóa 1 02-05
Trường: Hanoi-Amsterdam

Họ và tên: Phạm Quỳnh Phương
Lớp/khóa học: Văn/04-07
Trường: Hanoi-Amsterdam

Giới thiệu bản thân: (vài thông tin cá nhân, sở thích âm nhạc...) Ngày trước em dạy gia sư môn hóa cho em Phương, sau này tuy ko gặp nhau nhiều nhưng 2 anh em vẫn chơi thân, và vẫn dự định thu âm cùng nhau, nhưng chỉ đến khi có cuộc thi tiếng hát HAO thì bọn em mới chịu đến phòng thu, cũng là do lười quá. Bọn em tham gia cuộc thi với tinh thần học hỏi giao lưu là chính :D
Bài dự thi: Đừng giận anh nhé em
Thể loại: Pop
Hình thức: Song ca
Cách thu âm: thu tại phòng thu

Link bài hát: Đừng giận anh nhé em
 
Re: Bài dự thi Bán Kết của các thí sinh Song ca/Nhóm

SBD BK:G-13

Họ và tên: Bùi Lê Chi
Lớp/khóa học: T2 97-00
Trường: Hanoi-Amsterdam

Họ và tên: Đặng Minh Châu
Lớp/khóa học: A2 03-06
Trường: Hanoi-Amsterdam

Bài dự thi: Cơn mưa mùa đông
Thể loại: Pop
Hình thức: Song ca
Cách thu âm: thu tại phòng thu
Cảm xúc về bài hát:

Bùi Lê Chi:

Một tối mùa đông 2006, mình đang ở nhà Châu chơi, bỗng nhiên Châu nhìn thẳng vào mắt mình cất giọng trong trẻo "Lặng nhìn ngoài hiên mưa rơi...".

Mình nghĩ bụng "Quái, ở đây có mỗi ban công chứ làm gì có mái hiên nào nhỉ?", và chợt theo quán tính đi ra cửa sổ xem mưa có to không?

Ô, ngoài trời vẫn tạnh nguyên, mưa gió gì đâu. Mình mới giật mình "Sao lại có một bài hát cùng với chất giọng của Châu đi vào lòng người, lường gạt cảm xúc đến vậy? Mới nghe phát mà tưởng như đang mưa thật ngoài hiên luôn

Khi có cuộc thi tiếng hát HAO, mình lại đến nhà Châu chơi một hôm và tiện thể bàn bạc, tìm một bài hát song ca để thu. Nhưng tìm mãi không được Đang rất chán nản thì trời đổ mưa hung dữ, và trong một tích tắc đồng điệu, 2 anh em cũng nhớ ra bài hát "Cơn mưa mùa đông".

Mình không biết về thanh nhạc cũng như không có khả năng để đánh giá chuyên môn, nhưng cá nhân mình thấy Châu hát bài này tình cảm hơn Mỹ Linh nhiều. Mong Châu sẽ đoạt giải trong phần thi đơn ca :x

Link bài hát: Cơn mưa mùa đông
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên