Arsenal lovers vô đây nha !!!

Bây giờ cứ bảo Abra rót mạnh tiền vào một thg nào ở hạng nhất ấy, giống kiểu ko có bầu Đức thì chả biết bây giờ HAGL ở đâu rồi :))
 
abramovic bây h
rót tiền choa 1 đội hạng nghiệp dư
7 năm sau thâu tóm toàn bộ cúp của tất cả các hạng của anh:D
 
đang nói là lên hạng rồi vô địch luôn cơ mà, PL đâu có dễ như VL =))
 
Đội hình xuất phát dự kiến trận PSV - Arsenal:

PSV: 1-Gomes; 2-Jan Kromkamp, 4-Alex, 23-Carlos Salcido, 28-Sun Xiang; 11-Edison Mendez, 6-Timmy Simons, 8-Phillip Cocu, 20-Ibrahim Afellay; 10-Arouna Kone, 17-Jefferson Farfan.

Arsenal: 1-Jens Lehmann; 31-Justin Hoyte, 5-Kolo Toure, 20-Johan Djourou, 22-Gael Clichy; 13-Alexandr Hleb, 4-Francesc Fabregas, 19-Gilberto, 16-Mathieu Flamini, 8-Fredrik Ljungberg; 14-Thierry Henry

Trọng tài: Tom Henning Ovrebo (Nauy)Đối đầu trực tiếp

Đối đầu trực tiếp

Arsenal thắng 2, hòa 2

Champions League mùa 2002/2003 (vòng bảng):
PSV 0-4 Arsenal
Arsenal 0-0 PSV

Champions League mùa 2004/2005 (vòng bảng):
Arsenal 1-0 PSV
PSV 1-1 Arsenal

Một số thông tin trước trận đấu ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
arse thắng thoai
psv dạo này bị làm sao ý
ở giải hà lan cũng thía
dù sao đẳng cấp arse cao hơn hẳn mù
giỏi lém PSV kiếm 1 trận hòa trên sân nhà thoai
 
cái trò thăng hạng phát rồi vô địch luôn thì đợi mùa giải sau juve nó làm cho mà xem 8->
 
PSV đội hình cũng thường
phong độ thì nhất thời đẳng cấp tì ko có
 
Tóm lại chiến thắng nắm chắc trong tầm tay...
Nghe nói nữ hoàng còn đích thân đến thăm đại bản doanh của ars đó, để đền bù hôm khánh thành sân Emirates bà không đến đc vì đau lưng.
 
...1 chiến thắng cho Ars dù là trên sân khách :x...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lần sau các bác đừng có nói trước thế chứ :( bước hok qua ròi nì:((
Hôm qua ARS thua 0-1 :((
Chó chết hok tả đc>:p
Anyway,lượt về đá sân Emirates đảm bảo bọn PSV xẹp lép như con tép:))

Mà hôm qua chả có kênh nào nhà em xem đc trận đấy,thế là phải xem trận Mu-Lille8-}
Hok biết bao h phát lại nhỉ???:D
 
Trời ơi, Arsenal thua rồi, 1-0, không thể tin nổi!
Cũng may mà còn trận lượt về, được đá trên sân nhà.
Nhưng mà nhục quá, sao lại để thua PSV chứ!
 
Back
Bên trên