Arsenal lovers vô đây nha !!!

ngày mai chú Linh cứ sang lớp chú Hưng đi, có chuyện j cứ lên 11h2 gọi anh ;))
 
Cần gì 11h2 của chú :-j
Chả lẽ fan MU ở 11l2 ko đủ để dàn xếp một buổi nói chuyện đầy tình hữu nghị anh em ư ;))
 
Adebayor cảm ơn "người anh cả" Henry

Tiền đạo Emmanuel Adebayor đã lên tiếng cảm ơn đàn anh Thierry Henry vì sự tiến bộ của mình cho đến ngày hôm nay.

Hiện Adebayor đang cùng Arsenal trải qua một mùa giải tuyệt vời và đã ghi 19 bàn thắng kể từ đầu mùa. Hơn thế nữa, Arsenal đang dẫn đầu bảng với 5 điểm hơn M.U, chắc hẳn đều đó sẽ làm tiền đạo đang chơi cho Barcelona rất vui lòng.

Mới đây Adebayor đã hết lời ca tụng bậc “tiền bối”, anh cảm thấy mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn và không thể có được thành công như ngày hôm nay nếu không được sự giúp đỡ của cầu thủ người Pháp.

“Thierry là một người anh cả của đội bóng. Anh ấy đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều: cậu thực sự là một tiền đạo giỏi, cậu đã ghi được tới 15 bàn và tôi tin cậu sẽ làm được hơn thế rất nhiều nếu tập trung trong từng trận đấu; anh ấy đã luôn nhắn nhủ với tôi như vậy và tôi luôn lắng nghe.”

“Anh ấy rất tin tưởng tôi, tin vào những điểm mạnh và khả năng vốn có của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Henry, anh đã giúp tôi rất nhiều. Những gì mà anh nói với tôi trong mùa hè, khi anh đang trên đường ra đi thật là hữu ích.”
Về chặng đường trước mặt, Adebayor nói: “Chúng tôi đã giành được 3 điểm quan trọng trong trận đấu với Blackburn và hạnh phúc vì điều đó.”

“Tôi đã cảm nhận chức vô địch đến rất gần, Kolo [Toure] đang hồi phục, [Emmanuel] Eboue cũng sắp trở lại và [Alexandre] Song sẽ có thể góp mặt vài ngày tới.”

“Chúng tôi đã làm rất tốt khi họ đi dự cúp châu Phi và sẽ còn tốt hơn nữa nếu họ trở lại. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng tôi phải tập trung cho đến khi nào nắm được chiếc cúp trong tay.”

“Vẫn còn rất nhiều trận đấu lớn trước mặt, tới Manchester, đi gặp Chelsea và tiếp Liverpool. Cuộc đua chưa bao giờ là dễ dàng cả.”
www.bongda.com.vn
@hưng: lên lớp anh làm kái j`, nếu arsenal thua ,thứ 2 anh thik thì sang lớp em mà đàm đạo ;))
 
hehe, sắp đá roài.

trận này căng đấy :-? đá ở Old Trafford, mà MU nó đang đau, chắc đá máu lắm :-ss
 
tình hình là tối nay 2h mới đi ngủ đc, sáng mai 6h đã dậy để đi học thêm rồi=====> khổ vkl :-ss :((
 
có chi, anh bảo nhá, chú cứ xem MU-Ars xong rồi xem Betis-Real, xong rồi xem típ Zaragoza-Barca, vừa đúng 6h, đánh răng rửa mặt (mà ko cần cũng đc, có ngủ đâu mà lo :-"), xong rồi đi học ;)) thế có phải sướng ko
 
tpye lại cơ à :D
Senderos = Campbell thời đỉnh cao :-ss
Fab mượt hơn Viera nhưng Viera def ngon hơn chứ nhể :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tối nay k thức xem đc :((
mở dự đoán tỷ số trog 2pic Arse \:d/
trận Arse - Mu
ai đúg bo :>
Arse 2 - 1 MU :x =)) :x
 
Đừng có nói gở vậy chớ! :D :D . Mình thích cái FA hơn C1, vì FA có cơ hơn, giống Chel năm ngoái chả ko sướng hơn Liv là gì, Liv vào chung kết C1 nhưng cóc đc cái j. Chel đc 2 cái cup kia, ối tiền!!!!!!!! ;)) ;)) ;))
@ Hưng: fan Ars cái kiểu j đớ hả!!!!!!!! đến 2h chứ mấy, trận này mà ko xem thì còn trận nào nữa 8-> .
Thôi, đến rùi, xuống xem nào!
 
Man ghi 2 bàn;;) ,tiếc quá Arsenal ko thắng 2-1 đc rồi=))
Ôi trời lại còn 3 rồi nữa chứ.Mang rổ đi đựng thôi \:D/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên