Arsenal lovers vô đây nha !!!

trận thua đầu tiên trg mùa cho cả ARS & Liv :(

anyway,tuần sau cả Ars & Liv sẽ thắng :)) :>

tuần sau Cesc nhiều khả năng vẫn ngồi ngoài 8-| May mà Chel cũng mất Drogba 8-|
 
có cesc thì là j ;))
biết ngay , ko có cesc , thua còn có cái mà đổ tại :))
 
fải rồi,MU thua thì hok đổ tại ai đâu :))

người ta thua bét nhè chẳng vấn đề,mình thua trận đầu đã bị vo ve đến mệt 8-}

tự thấy thất vọng là đủ lắm rồi ạ ^:)^



lực lượng của ARS quá mỏng,thiếu trụ cột là hok còn ai xứng đáng thay thế cả :-<
Kỳ chuyển nhượng mùa đông đến rồi 8->
 
Phát biểu sau trận đấu

Sau trận đấu, HLV Wenger cho biết: "Chúng tôi đã bị hao tổn quá nhiều sức lực sau 4 trận đấu liên tiếp trên sân khách. Đội bóng đã kiểm soát được tình hình nhưng thiếu sự sáng tạo và sắc sảo. Bất kỳ CLB nào cũng lâm vào khó khăn như chúng tôi khi phải thi đấu liên tục ở Sevilla, Aston Villa, Newcastle và nay là Middlesbrough. Nhưng chúng tôi chả thể làm gì để thay đổi được lịch thi đấu như thế".

Việc đến sân muộn thực sự không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Kể cả việc chúng tôi đóng quân ở một khách sạn xa sân đấu cũng không phải là vấn đề lớn. Chả có lý do nào để biện hộ cho thất bại này cả. Chúng tôi thua là hoàn toàn xứng đáng. Boro thắng trận này là đúng. Họ sắc sảo hơn chúng tôi trong tấn công mặc dù họ không tự tin cho lắm. Các cầu thủ Boro đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Họ đã phòng thủ rất tốt. Middlesbrough là một đội bóng có thực lực với những cầu thủ chất lượng. Thứ tự không nói lên được điều gì cả".

Còn HLV Southgate thì dĩ nhiên vui mừng ra mặt và ông hồ hởi tiết lộ bí quyết giành chiến thắng: "Chúng tôi biết họ đang trải qua chuỗi trận thi đầu liên tục trên sân khách và thiếu vắng một vài gương mặt chủ chốt nên chúng tôi đã nhận ra đây chính là thời điểm có một không hai để đánh bại họ. Nếu để cho Arsenal nhiều khoảng trống và thời gian để phối hợp thì Boro cầm chắc thất bại trong tay chính vì thế, chúng tôi luôn áp sát và không để cho họ tự do phối hợp".
 
:)) cái j` mà chẳng đến rồi đi hả anh :))

luk nào nó đi thì mình :-h sau

;)

MU đổ tại là việc của MU
Nhưng đây là Ars

ARS đổ tại là việc của MU ah /:)
Chính thế đấy,ĐÂY LÀ ARS :>
 
nói thẳng ra thì từ ars đến HAGL , đội nào thua mà chả kiếm cớ đổ tại
quan trọng là cái cớ đấy nó có hợp lý ko thôi :-"
VD : có cesc mà thua thì chẳng nhẽ đổ tại thiếu lehmann :-@ , như vậy là ko hợp lý :-j
 
nhạt nhẽo thế mà cũng có cái để nói :)) Lý sự ra thì ai cũng đúng mà ai cũng sai :))

off chủ đề đổ tại đi ;) Tại anh Bit châm ngòi nhá >:p

---------

HLV Arsenal Arsene Wenger sẽ chấp nhận sự khiển trách nếu các pháo thủ không thể dẫn đầu bảng H vào tuần này nhưng ông cũng tin rằng các đội bóng khác sẽ không sẽ không hứng thú gì việc phải đối đầu với Arsenal tại vòng 1/16 Champions League sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 2 tới.


Sau khi đội hình với nhiều sự thay đổi của Arsenal thất bại 1-3 tại Seville đồng thời chấm dứt chuỗi 28 trận bất bại, Arsenal phải hạ gục Steaua Bucarest ở Emirates vào tối thứ 4 tới, và hy vọng Slavia chiến thắng tại Praha trước đồi thủ cạnh tranh chính Sevilla đã chắc suất vào vòng đấu knock-out. Kết quả đó sẽ mở ra cơ hội cho các pháo thủ vượt qua đội bóng TBN dẫn đầu bảng H, đồng nghĩa với việc Arsenal tiến tới vòng Knock-out và tránh phải gặp các đội đầu bảng khác như Real Madrid, Inter Milan, AC Milan, Barca.

Nhưng Wenger vẫn cảm thấy bình thản với cục diện mặc dù đang nhận án phạt treo giò 1 trận do bị đuổi lên khán đài trong trận đấu trước Sevilla.

Ông vẫn tin rằng viễn cảnh phải đối đầu với Arsenal, đội bóng đã tiến tới trận CK năm 2006, không huy hoàng gì với nhiều đội khác nữa.

"Chắn chắn là tôi muốn chúng tôi dẫn đầu bảng đấu, nhưng nếu chúng tôi về thứ 2, cũng không có đội bóng nào hứng thú đối đầu với chúng tôi", Giáo sư nói.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã để mất một lợi thế lớn (ở Sevilla), vâng, đó cũng một phần do sự lựa chọn của tôi - nhưng tôi có rất nhiều cầu thủ cần nghỉ sau những trận đấu quốc tế cho đội tuyển quốc gia và tôi bắt buộc phải có sự lựa chọn.

"Tôi đã cố tìm một sự cân bằng giữa không thua và giữ được một đội hình mạnh.

"Nhưng tôi không nên cho Fabregas chơi, và cậu ấy đã bị chấn thương" [chính xác :(]

Trong khi đó, tiền vệ Deco của Barca cảm thấy rằng Arsenal sẽ là một chướng ngại lớn ở Champions League mùa này, còn Wenger lại không quan tâm đến việc phải gặp một trong các đối thủ nặng kí khác khi vòng loại trực tiếp thứ nhất bắt đầu.

Ông nói :"Tôi nghĩ rằng đối với chúng tôi, chơi với các câu lạc bộ lớn có lẽ cũng không hẳn là một bất lợi. Ít nhất thì các câu lạc bộ lớn cũng sẽ thi đấu sòng phẳng.

"Năm ngoái, chúng tôi thua PSV Eindhoven, đội đã từ chối chơi sòng phẳng ở trận lượt đi và về, chỉ nhăm nhăm đợi phản công. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng hơn chúng tôi đã làm trong mùa giải trước đó với Real.

"Có lẽ khi bạn đối đầu Real và Barca, bạn sẽ nghĩ rằng "việc quái quỷ gì thế này" nhưng rồi khi họ ra sân sẽ còn rất nhiều vấn đề khác nảy sinh.

HLV của Arsenal rất tự tin khi đội ông đang có khát khao thành công và chiến thắng, nhưng không thật sẵn sàng để đưa họ lên ngang tầm những kẻ bất bại ở mùa giải 03-04 khi mà họ bất bại ở giải trong nước.

"Chúng tôi có những nét mới hơn trong thời điểm này", Wenger nói

"Có lẽ chúng tôi không mạnh vì chúng tôi ngại va chạm, nhưng chúng tôi linh hoạt hơn và có kĩ thuật tốt hơn, sáng tạo hơn. và bây giờ là lúc chúng tôi muốn thể hiện"

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ cố tiến xa hết mức, nhưng chúng tôi chỉ mới chơi được 15 trận tại giải ngoại hạng"(bây giờ là 16 rồi và chuỗi trận bất bại đã mất)

"Nếu chúng tôi chơi hết 25 hoặc 28 trận, thì tôi sẽ nói là có, nhưng bây giờ thì quá sớm".

"Tôi nhận thấy khát khao, tình đồng đội và quyết tâm thi đấu tốt của các cầu thủ, nhưng về bất bại thì chúng tôi vẫn còn đang ở quá xa điều đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên