Arsenal lovers vô đây nha !!!

:| ớ thế Nguyễn Thúy Quỳnh là o cộng ở dưới hay o có móc trên đầu? :-/ :-??
 
Inter quan tâm đến Rosicky

Ban lãnh đạo của Inter Milan cho biết họ đang chuẩn bị 15 triệu Euro để đưa tiền vệ Tomas Rosicky về với sân Giuseppe Meazza

Tuy nhiên có vẻ phi vụ của Mancini sẽ không thể dễ dàng mà thực hiện được . Hiện tiền vệ người Séc đang là một con bài chiến thuật không thể thay thế của HLV Wenger trong đội hình của Arsenal. Chuyển đến đội bóng thành London từ mùa giải năm ngoái, sau một quãng thời gian dần thích nghi, hiện Rosicky đang chơi rất hay và đóng một vai trò chủ chốt ở tuyến giữa của các Phao thủ. Vì vậy Wenger sẽ không dại gì để tiền đạo người Séc ra đi dù giá trị chuyển nhượng của Rosicky là 15 triệu euro hoặc có thể cao hơn thế.

Mourinho hứng khởi chê Arsenal của Wenger

Dù không còn làm việc tại Anh nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra bức xúc khi cho rằng cách dùng người của Wenger tại CLB Arsenal đã làm hỏng bóng đá nước này.

Ông Mourinho “ngấm ngầm” so sánh: “Không giống như Arsenal, Chelsea đã cố gắng xây dựng đội hình dựa trên những cầu thủ Anh. Chúng tôi muốn hướng tới một hình ảnh Chelsea không có những nguy cơ chỉ trích chỉ vì lý do có quá nhiều cầu thủ ngoại.

Tuy nhiên điều này khiến đội bóng gặp chút vấn đề ngoài sân cỏ khi báo chí thích nhòm ngó những cầu thủ người Anh hơn. Ngoài ra, người hâm mộ tại đây sẽ không tha thứ cho những đội có nhiều người Anh lại không thi đấu tốt bằng CLB tràn ngập cầu thủ nước ngoài”.

Tuy nhiên để đáp lại lời người đồng nghiệp của mình, HLV Arsene Wenger chỉ thủng thẳng đáp: “Trước khi tôi tới đây, trong suốt 30 năm không có cầu thủ nước ngoài nào, ĐT Anh gần như không thắng được giải đấu nào.

Tuy nhiên từ năm 1996, ĐT nước này mới chơi tốt hơn hẳn ở những giải đấu lớn. Những cầu thủ ngoại đã thúc đẩy sự cạnh tranh với cầu thủ bản địa và bóng đá Anh được hưởng lợi từ đó”.


Giáo sư cao thủ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cesc 5 thẻ vàng, trận tới nghỉ rồi, Ars trở lại là chính mình 8->
 
Cái thèng Lauren bi h còn ở Arsenal hok các pác??
cả thằng Lupoli nữa ??
Lâu lâu hok để ý, quên hết cả đội hình
 
...cả 2 thằng đều té rồi, thằng cu Lupoli tài năng thía mà để nó đi free mất...phí quá...
 
Lupoli giờ ở Fiorentina :-?
Lauren thì sang Pốt sờ mốt cùng với Campbell :-?
 
Wenger ngậm ngùi chấp nhận sự vắng mặt của Toure và Eboue15:36 21/11/2007

Arsene Wenger sẽ không cố gắng thuyết phục BLĐ đội tuyển Bờ biển Ngà để trì hoãn thời gian tập trung của Kolo Toure và Emmanuel Eboue.

Trong khi tiền đạo Emmanuel Adebayor không thể giúp Togo vượt qua vòng loại giải vô địch các quốc gia châu Phi trong trận đấu tại Ghana cuối năm nay, thì Arsenal có thể không có được sự phục vụ của 2 cầu thủ trên trong hơn một tháng. Và có khả năng Alex Song cũng được Cameroon triệu tập.

Sau khi tiếp West Ham vào ngày đầu năm mới, Gunners có một trận FA Cup vòng ba cuối tuần đó, tiếp đó là 2 trận lượt đi và về bán kết Carling cũng như 5 năm trận Premier League và có thể là một trận vòng 4 FA Cup vào ngày 16/2.

Wenger hoàn toàn nhận thức được những rắc rối có thể xảy ra, đặc biệt là khả năng choán lấp các vị trí ở trung tâm hàng hậu vệ, nếu có bất cứ chấn thương hay án treo giò nào.

Mặc dù vậy, HLV Arsenal vẫn đành phải cho phép những cầu thủ này được nghỉ phép tối đa, với những nỗi thất vọng đã nhận được trong quá khứ.

“Họ sẽ đi vào đầu tháng Một. Họ phải có mặt tại ĐTQG 15 ngày trước khi vòng chung kết bắt đầu,” Wenger phát biểu trên tạp chí chính thức của Arsenal. “Trước giải đấu lần trước, chúng tôi đã cố gắng thương lượng về ngày tập trung muộn hơn với tuyển Bờ Biển Ngà, nhưng không thể, vì thế lần này, chúng tôi sẽ làm như vậy nữa.”

“Họ cố chấp đến nỗi không có cách nào nói chuyện được với họ cả. Chúng tôi sẽ giao các cầu thủ cho họ đúng hạn và sẽ không nói gì thêm với liên đoàn bóng đá Bờ biển Ngà về việc này nữa.”

Wenger tiếp tục: “Chúng tôi đã rất thất vọng với thái độ của họ lần trước. Chúng tôi đã phải gạch tên Manu và Kolo ra khỏi trận FA Cup gặp Cardiff (năm 2006) một giờ trước khi xuất trận.”

“Phía Bờ biển Ngà cứ khăng khăng rằng họ phải tập trung, mặc dù sau đó họ chỉ phải tới ngồi trong một phòng khách sạn tại Paris mà chẳng làm gì cả.”

“Eboue đã không thi đấu nhiều trước đó, vì thế sẽ là rất tốt cho anh ấy nếu có mặt ở trận FA Cup đó. Nhưng họ muốn tập trung vào tối thứ Bảy, và mặc dù trận đấu của chúng tôi diễn ra sớm hôm đó, nhưng họ vẫn không cho phép chúng tôi tung 2 cầu thủ ra sân.”

“Họ thậm chí còn chưa về châu Phi, mà tới Paris, nơi mà họ phải chờ tới thứ Hai mới có thể bắt đầu các cuộc kiểm tra thể lực. Họ chỉ ngồi trong khách sạn cuối tuần đó, và tôi nói với họ rằng ‘hãy suy nghĩ lôgic một chút’, nhưng mà vô tác dụng.”

“Đó hoàn toàn không phải lỗi của các cầu thủ, mà là do sự quản lý của phía Bờ biển Ngà quá cứng nhắc và không cần thiết phải như vậy bởi vì trận đấu sẽ hữu ích đối với công việc chuẩn bị của họ. Vì thế lần này tôi cho phép họ vắng mặt từ ngày 5/1 đến khoảng giữa tháng 2.”

Arsenal sẽ tiếp Wigan vào thứ Bảy này. Đây sẽ là trận đấu đầu tay của tân HLV đội khách Steve Bruce.

Wenger sẽ mong có một danh sách chấn thương “trắng” khi đội bóng đa quốc gia của ông tập trung trở lại từ các trận đấu quốc tế.

Tuy nhiên, tiền vệ Cesc Fabregas sẽ không có mặt trong trận đấu này vì bị treo giò. Còn Mathieu Flamini – người vừa có màn ra mắt đội tuyển Pháp vào thứ Sáu tuần trước gặp Morocco – sẽ vắng mặt ở trận vòng loại Euro 2008 với Ukraine. Anh vừa trở về London để kiểm tra chấn thương.

Tuy nhiên, The Gunners có thể có được sự trở lại của tiền đạo Robin van Persie, người đã phải vắng mặt vì chấn thương đầu gối dính phải trong lần tập trung cùng đội tuyển Hà Lan vào tháng Mười. Hậu vệ Philippe Senderos cũng có thể góp mặt sau vấn đề về lưng.
 
Ông WENGER giá mà có đội hình nhiều trụ cột Anh...
thì bây giờ khỏi lo, Anh chầu rìa World Cup rồi..chả sướng à??
Thật chán cho Ars, luôn luôn là đội hình hợp chủng quốc...thật là....
 
fan ARS chả chán thì thôi khỏi cần fan MU chán jùm ^:)^

trận tới thiếu 1 lố trụ cột :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả 4 thằng đại gia Anh làm gì có thằng nào nhìu cầu thủ Anh, phải như Tott mới là nhìu:))

Ars thiếu lắm quá nhỉ, nhất là tiền vệ. Cho Silva với Rosicky đá giữa, Walcott đá trái, thằng nào đá phải bây giờ:(. Mà tiền đạo thì chú Edu Silva cũng chưa có gì nổi bật cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tính ra đội hình chính MU cũng chỉ có 4 thằng là cùng , trong đấy thì có mỗi Ferdinand, Rooney dc coi là trụ cột ko thể thay thế , Scholes thì già ròi, nghỉ đến nơi rồi, vs lại cũng đang ko đá :-j
Liv cũng chỉ có 3-4 thằng đội chính : Car, Ger, Pennant, Crou :-??
Chel nhiều nhất :-j Terry, Lamp, Phillips, Joe cole, A.Cole

Ars ít ra vẫn có Walcott b-)
 
Ông WENGER giá mà có đội hình nhiều trụ cột Anh...
thì bây giờ khỏi lo, Anh chầu rìa World Cup rồi..chả sướng à??
Thật chán cho Ars, luôn luôn là đội hình hợp chủng quốc...thật là....

hơ, hợp chủng quốc là Chelsea cơ
Arsenal là mới đây thôi, hồi trước cũng ối cầu thủ Anh

Tính ra đội hình chính MU cũng chỉ có 4 thằng là cùng , trong đấy thì có mỗi Ferdinand, Rooney dc coi là trụ cột ko thể thay thế , Scholes thì già ròi, nghỉ đến nơi rồi, vs lại cũng đang ko đá :-j
Liv cũng chỉ có 3-4 thằng đội chính : Car, Ger, Pennant, Crou :-??
Chel nhiều nhất :-j Terry, Lamp, Phillips, Joe cole, A.Cole

Ars ít ra vẫn có Walcott b-)

MU: Rooney, Rio, Neville, Carrick, Hag
cả Car từ giã tuyển rồi, Pen bao giờ mới được gọi hả anh

Silva bị rao bán

Ban lãnh đạo Arsenal tuyên bố, họ đang sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị của các CLB muốn có sự phục vụ của Giberto Silva.

Trong số các CLB muốn có tiền vệ người Brazil, có lẽ Juventus đang là những người đang chiếm thế thượng phong. HLV trưởng của "bà đầm già" đang rất tự tin rằng sẽ có được cầu thủ 31 tuổi này với cái giá 4 triệu bảng khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.

Ở một diễn biến khác, tiền vệ Hleb cũng sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là 3 tuần do chấn thương dây chằng trong khi phục vụ ĐTQG. Ở trận đấu đó ĐT Belarus đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Hà Lan với tỷ số 2-1. Phát biểu về chấn thương của Hleb, HLV Wenger ca thán: "Lại một lần nữa chúng tôi phải chịu thiệt thòi vì những trận đấu của các ĐTQG."
 
=)) Chels hợp chủng quốc à =)) Terry, Lampard, A Cole, J Cole, 1/3 nó đội hình chính tuyển QG ồi. :-j
Dự bị thì có Bridge, W.Phillips.
Mà nhiều cầu thủ trong nước thì sao chứ. Empoli, Siena, Torino chả ối thằng người Ý kia kìa, có đóng góp đc cái :(|) gì cho ĐTQG đâu :-j
 
Đội hình chính thì Scholes, Carrick, OH + thằng Ander chỉ lấy 2 thôi :-j 3 thằng này đâu đá chính dc 1 luk :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hleb chấn thương, Arsenal khủng hoảng lực lượng9:6 23/11/2007

Tiền vệ của Arsenal Alexander Hleb sẽ phải ngồi ngoài trong 3 tuần. Anh đã bị chấn thương gân kheo trong khi thi đấu cho ĐT Belarus.

Cầu thủ 26 tuổi này chắc chắn sẽ phải bỏ lỡ trận đấu với Wigan vào ngày thứ bảy sắp tới và hai trận còn lại của Arsenal tại đấu trường châu Âu.

“Anh ấy sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần,” HLV Arsene Wenger phát biểu trên trang web chính thức của CLB.

Như vậy HLV người Pháp sẽ rất đau đầu vì tuyến tiền vệ của Arsenal sẽ khủng hoảng trầm trọng trong trận đấu này. Họ đang có một loạt những cầu thủ nằm trong danh sách chấn thương là Flamini (chấn thương bắp đùi), Diaby (chấn thương lưng), còn tiền vệ trụ cột Fabregas thì chắc chắn vắng mặt do thẻ phạt.

Ở một số trường hợp khác, Robin van Persie vẫn chưa thể kịp bình phục chấn thương gối khi anh thi đấu cho ĐTQG Hà Lan vào hồi tháng mười. Chỉ có một tin vui hiếm hoi là trung vệ Senderos sẽ trở lại.

“Hleb đã dính phải chấn thương gân kheo,” ông Wenger nói thêm. “Lại một lần nữa chúng tôi mất người vì thi đấu cho ĐTQG.”

Vừa qua, LĐBĐ Anh đã chấp nhận bồi thường cho CLB Newcastle vì chấn thương của tiền đạo Michael Owen. Không biết xu hướng này có được các LĐBĐ khác tiếp tục hay không.
 
Anelka muốn về Arsenal14:55 23/11/2007

Tiền đạo Bolton Wanderers Nicolas Anelka vừa bóng gió bày tỏ mong muốn được trở lại với Arsenal khi anh không tiếc lời ca ngợi lối chơi của Pháo Thủ.

Cầu thủ người Pháp đã trở thành tâm điểm của những tin đồn chuyển nhượng kể từ khi Sam Allardyce rời khỏi Bolton vào cuối mùa giải trước.

Nhiều người đã cho rằng cây săn bàn này chính là mục tiêu mơ ước của Chelsea, Manchester United và Arsenal trong mùa hè, thế nhưng vẫn không có gì khác biệt diễn ra.

Tuy nhiên, hiện tại khi mà Bolton vừa thay thế người kế tục của Allardyce – Sammy Lee bằng Gary Megson, thì Anelka cũng rất thẳng thắn bày tỏ ý định chuyển đi khỏi The Trotters càng sớm càng tốt. Và sau những lời bình luận gần đây, người ta tin rằng Anelka muốn có một sự đoàn tụ với Arsene Wenger.

Anh phát biểu trên Sport: “Họ đang chơi rất, rất tốt và có rất nhiều những tài năng trẻ tuyệt vời, và họ sẽ còn có nhiều đóng góp nữa cho đội bóng trong tương lai.”

“Thật bất ngờ với những gì họ đang làm được và những gì mà họ đạt được trong tương lai sẽ còn ‘khủng khiếp’ hơn nữa. Hãy tưởng tượng những cầu thủ đó trong 5 năm tới xem.”

“Tôi có muốn thi đấu trong đội bóng như vậy hay không ư? Tất nhiên là có rồi. Chẳng có tiền đạo nào lại không muốn trở thành một phần trong đội bóng có lối chơi tuyệt vời như vậy cả. Nhưng với cái cách mà họ đang thi đấu, thì ai có thể nói rằng tôi sẽ có thể lọt vào đội hình đó chứ?”
 
Adebayor nhớ... Van Persie

Tiền đạo đang khoác áo Arsenal, Emmanuel Adebayor thừa nhận anh đang rất nhớ người đồng đội đá cặp ăn ý với anh trên hàng công của "pháo thủ".

19145_Adebayor1.jpg

Adebayor và Van Persie là một cặp vô cùng ăn ý
trên hàng công của “pháo thủ“​

"Thật sự là tôi đang rất nhớ cậu ấy. Persie là một trong những trụ cột của Arsenal ở thời điểm này." Adebayor phát biểu. "Tuy nhiên, cậu ấy đang bị chấn thương và ai cũng phải hiểu rằng đó là một phần của bóng đá."

"Tôi biết rằng Persie đang phải trải qua những giờ phút khó khăn nhất trong sự nghiệp, nhưng tôi muốn cậu ấy biết rằng tất cả các cầu thủ Arsenal đều đang chiến đấu hết sức mình để làm quà tặng cho cậu ấy." Tiền đạo cao kều nói tiếp.

"Tôi dám chắc rằng cậu ấy sẽ thấy tự hào với những gì các đồng đội đang làm được trong thời điểm này. Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp cậu ấy thật sự tự tin khi quay trở lại sân cỏ." Adebayor nói thêm. "Tôi hiểu khá rõ về Van Persie, cậu ấy rất mạnh mẽ và tài năng. Tôi nghĩ sau khi trở lại, chắc cũng chỉ mất một hoặc hai trận đấu là cậu ấy lại có thể ghi bàn được rồi."
 
Back
Bên trên