Arsenal lovers vô đây nha !!!

thấy bài hay phải bo ngay chứ lại , tuyên b , tao đi trc làm gương rồi đấy
@anh Mậu : ava tóc đĩ :|
 
@Tuyên b : Hoàng Đồi là anh , Minh Trụy là em , Tuấn Thông Giái là anh em họ , tất cả là con mẹ Nga :-"
 
Đấy gọi là gia đình truyền thống H2 :)):)):))

Mà đề nghị các chú thôi câu bài đi, có cái j thì lớp có topic rồi đấy, cứ ở đây mà chửi nhau.

Tình hình tuần sau giải ngoại hạng Anh khởi tranh rùi, các fan Ars hãy bàn về đội hình và chiến thuật thi đấu mùa giải tới của the Gunners đi
 
Emirates cup: Khởi đầu suôn sẻ cho Arsenal

Với 4 đấu thủ mạnh đến từ các giải bóng đá lớn của châu Âu: Inter từ Serie A, Valencia từ La Liga và Paris St Germain đến từ Ligue 1, Arsenal muốn để các cầu thủ trẻ của mình được cọ xát và làm quen với những lối đá khác nhau để tự mình rút ra những bài học cần thiết cho mùa giải mới.


Arsenal đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ chơi ấn tượng Paris St Germain trong ngày thi đấu đầu tiên của Emirates Cup. Nhưng họ đã phải nhờ đến những thay đổi chiến thuật của HLV Wenger trong giờ nghỉ giải lao mới có những thay đổi đáng kể.

Trong trận này các pháo thủ không có tân binh Eduardo da Silva bởi anh chưa có được giấy phép thi đấu tại Anh, cùng với sự thiếu vắng của Tomas Rosicky do đang bị chấn thương, và bên cạnh đó là Emmanuel Adebayor và Theo Walcott.

Giải đấu Ligue 1 của PSG chỉ còn một tuần nữa là khởi tranh, và họ đang ở trong tình trạng tốt nhất cho mùa bóng mới: thể lực sung mãn và tràn đầy sự hứng khởi. Với các cầu thủ Clement Chantome, Didier Digard, Youssuf Mulumbu và Jerome Rothen ở tuyến giữa, họ áp sát bóng nhanh hơn và quyết đoán hơn trong các tình huống nguy hiểm so với Arsenal. Còn các cầu thủ trẻ của Arsenal lại luôn có những đường chuyền sai vị trí khi trận đấu bắt đầu.

Đáng ngạc nhiên là tuy bị mất thế chủ động nhưng Arsenal lại vượt lên dẫn trước ở phút thứ 45. Sau cú treo bóng của Gael Clichy, Nicklas Bendtner đẩy bóng bằng ngực lại cho Mathieu Flamini, và tiền vệ trẻ người Pháp này đã sút bóng chính xác mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên sau cú dứt điểm đó anh dính một chấn thương nhẹ ở tay và được rút ra ngay trong giờ nghỉ giải lao.

HLV Wenger cũng đã có một số thay đổi trong giờ nghỉ. Ông đã rút Cesc Fabregas, Kolo Toure, Bacary Sagna và Robin van Persie để thay vào đó là những Emmanuel Eboue, William Gallas, Alexander Hleb, Justin Hoyte và Armand Traore. Bên phía đội khách không có sự thay đổi nào về mặt nhân sự khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu.

Hàng tiền vệ của vị HLV người Pháp của Arsenal sau khi được tăng cường và thực hiện lối chơi mới đã có tầm hoạt động rộng hơn, và họ đã tăng được sức ép lên hàng phòng ngự của đối phương. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ PSG tỏ ra bị lấn lướt. Những đường lên bóng của họ luôn rất nguy hiểm bên phần sân của các pháo thủ.

Arsenal đã cho thấy hiệu quả của việc thay đổi chiến thuật bằng bàn thắng của cầu thủ trẻ Nicklas Bendtner ở phút thứ 70, sau một tình huống đá phạt góc của đội nhà. Và lẽ ra chính cầu thủ này đã có thể nâng tỉ số lên 3-0 khi được trao cơ hội thực hiện một cú penalty, nhưng cú dứt điểm của anh không khó để thủ thành Landreau bắt gọn.

Ngay những phút sau đó, Arsenal đã bị đối phương rút ngắn cách biệt. Phút thứ 80, sau khi nhận được đường chuyền của đồng đội từ phía cánh phải vào trung lộ, Peguy Luyindula đã khéo léo đưa bóng vào lưới thủ thành Manuel Almunia.

Trong cặp đấu của hai đội còn lại, Valencia đã vượt qua ĐKVĐ Serie A Inter Milan với tỉ số 2-0 với màn trình diễn xuất sắc nhất trong loạt đấu đầu tiên của Emirates Cup.

Trong trận đầu tiên ra quân, các cầu thủ trẻ của Arsenal đã có một trận đấu khá thuyết phục. Họ sẽ còn tiếp tục có cơ hội khẳng định mình trước các đối thủ rất mạnh là Valencia và Inter Milan trong những trận tiếp theo ở Emirates Cup.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Arsenal: Manuel Almunia, Philippe Senderos, Gael Clichy, Mark Randall 71,Kolo Toure, William Gallas 46, Bacary Sagna, Justin Hoyte 46, Denilson, Abou Diaby, Francesc Fabregas, Armand Traore 46, Mathieu Flamini, Emmanuel Eboue 46, Robin Van Persie, Alexander Hleb 46, Nicklas Bendtner.
Dự bị không dùng đến: Lukasz Fabianski, Nacer Barazite, Kieran Gibbs, Henri Lansbury, Rhys Murphy.

Paris St Germain: Mickael Landreau, Zoumana Camara, Youssuf Mulumbu, Granddi Ngoyi 74, Pierre-Alain Frau, Sylvain Armand, Sammy Traore, Jeremy Clement, Didier Digard, Peguy Luyindula, Jerome Rothen, Pauleta.
Dự bị không dùng đến: Jerome Alonzo, Bernard Mendy, Mario Yepes, Gregory Bourillon, Mamadou Sakho, David Ngog, Amara Diane, Loris Arnaud, Marcello Gallardo, Younousse Sankhare.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua hem đc xem trận nài.chán thế...nghe nói flamini chơi chán từ đầu đến cuối thế mà ... ;))
 
Thì truyền thống của Ars là vậy mà
Tống ra mặt trận ngay khi vừa sản xuất
 
Tình hình chuyển nhượng của Arsenal từ đầu mùa đến giờ như thế nào nhỉ?
 
CN của Arsenal thì anh xem bên topic Premiership
có cái là phải lật về mấy trang trước

Trận này Gallas được đeo băng đội trưởng Arsenal
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đội hình ra sân

Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Hoyte (Traore 69’), Gallas, Sagna, Gibbs (Bendtner), Fabregas (Denilson 83’), Hleb, Flamini, van Persie.

Inter Milan: Cesar (Toldo 45’), Solari (Figo 63’), Materazzi (Pedrelliez 53’), Samuel (Fatic 46’), Chivu, Cesar, Jimenez (Adriano 46’), Barwuah ( Bolzoni 46’), Filkor, Dacourt, Suazo.

Bàn thắng: Hleb 67’, Van Persie 85’ - Suazo 62’

...vừa xem qua tóm tắt trận Ars Inter xong...khủng khiếp và đẹp mặt :x...
Inter đá như 1 con gà =)) bị bọn trẻ Ars chăn dắt, cả trận được 2 quả đánh đầu nguy hiểm trong đó ghi được 1 bàn...còn bên phía Ars vẫn đặc trưng là những đường bóng phối hợp ngắn, chọc khe, xuống biên tốc độ và chính xác như chỗ không người. Các cầu thủ Ars liên tục thể hiện khả năng phối hợp, cầm bóng, đi bóng trong suốt cả trận đấu và hoàn toàn làm chủ thế trận...
Dù Cesar và Toldo liên tục bay lượn ở 2 đầu khung gỗ để cứu thua, nhưng Inter vẫn bị thủng lưới 2 lần. Ngay cả đến trung vệ Toure mà cũng tham gia tấn công phối hợp trung lộ và có 1 cú sút ở sát vòng 16m50 suýt thành bàn :))=))...
-Hiệp 1: xem hiệp 1 ta sẽ có cảm giác trận đấu này là trận đấu giữa 1 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng và 1 đội đứng trong tốp cuối vậy, trong phần tóm tắt đến 7' hiệp 1 thì ko có 1 giây nào về Inter tấn công :))=))...liên tục là các pha tấn công của Ars, nổi bật nhất hiệp 1 là Van Persie khi anh liên tiếp tung ra các cú sút nguy hiểm, rồi đến Eboue thể hiện khả năng đột phá ở biên khi liên tiếp dắt bóng vượt qua các hậu vệ Inter, trong số đó có 1 pha solo dắt bóng qua mặt 3 cầu thủ Inter nhưng rồi bị phạm lỗi :)):)), những cơ hội là khá rõ ràng cho Persie, Flamini nhưng thủ môn Inter đã xuất sắc...
-Hiêp 2: thế trận vẫn ko khác gì hiệp 1. Các trọng tài đã bỏ qua 1 quả pen của Ars khi mà Persie đối mặt thủ môn, hậu vệ Inter đã ngáng chân anh, tình huống rất rõ ràng mà ko hiểu sao trọng tài ko thổi?
Cuối cùng thì cũng có 1 pha tấn công của Inter :)) , 1 pha tấn công biên đơn giản, rồi tạt bóng, nhưng 2 trung vệ Ars dù kèm sát nhưng mà ko hiểu sao vẫn để Suazo đánh đầu bật cột dọc vào lưới dù Lehmann đã bay người hết cỡ...
Sau bàn thua Ars vẫn giữ nguyên lối đá và thế trận. Eboue có 1 cơ hội rõ nét sau pha bật tường quen thuộc ở biên, Cecs chuyền bóng đến chân Persie trong vòng cấm, anh đẩy bóng 1 nhịp thoát khỏi các cầu thủ Inter rồi đẩy lại cho Eboue băng vào nhưng cú sút cực mạnh của Eboue lại đi sát cột dọc...

Tuy nhiên điều gì đến cũng phải đến, vẫn là 1 bài bản quen thuộc nhưng dù biết cũng chẳng thể làm gì hơn được :)):))...Xuất phát và kết thúc đều là Hleb. Đầu tiên là pha đi bóng qua 2 cầu thủ Inter ở giữa sân của Hleb, sau đó anh chuyền cho Eboue ở cánh, Eboue dắt bóng đến sát vòng cấm rồi tỉa bóng xuống nách hàng phòng ngự Inter cho Sagna đang băng lên tốc độ từ phía sau. Ngay sau đó là 1 đường chuyền ngược ra trước khung thành cho Hleb băng lên, cú đệm lòng đầu tiên của Hleb đã bị chặn đứng bởi pha cản phá xuất thần của Toldo, tuy nhiên cú sút bồi tiếp theo của Hleb đã làm cho thủ thành Inter bó tay...Tỷ số là 1-1 :x...
-Trên đà hưng phấn các cầu thủ trẻ của Ars tiếp tục dồn ép Inter, Cánh phải của Ars trong trận này đặc biệt nguy hiểm với sự xuất hiện của Eboue, Sagna cùng vơi sự hỗ trợ của Hleb và Cecs. Tỷ số đáng lẽ đã là 2-1 nếu Persie dứt điểm tinh tế hơn sau khi cú căng ngang của đồng đội. Ngay sau đó, cũng từ cánh phải, bóng được trả về trung lộ, tình huống tương tự pha làm bàn của Hleb nhưng cú sút của Toure lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.
...Nhưng rồi có vẻ như các hậu vệ Inter đã quá mệt mỏi vì chống đỡ nên đã dễ dàng để Persie "dắt mũi" :)):))...Sau những pha vờn bóng ở trung lộ của Ars, bóng được chuyền cho Eboue, anh liền tỉa bóng cho Persie từ phía sau băng lên chếch về bên phải khung thành. Ở 1 góc hẹp, Persie đã thể hiện độ tinh quái và kỹ thuật ngoặt bóng rất thường thấy ở anh, tưởng như Persie sẽ chuyền bóng ngược ra hoặc dắt bóng ngang mặt khung thành để sút thì bất ngờ anh lại ngoặt bóng rất dẻo, đánh lừa cả 2 hậu vệ Inter rồi tung 1 cú sút trái phá từ góc hẹp bằng chân phải làm tung nóc lưới trước sự bất lực của Toldo, bàn thắng làm ngất ngây các cổ động viên Ars :x...
Ở cuối trận Inter có 1 cơ hội khá giống với bàn thắng mở tỉ số, nhưng cú đánh đầu của Figo đi ra ngoài...
Tỷ số chung cuộc là 2-1 cho Ars...
 
Và ngay sau chiến thắng ấn tượng này, niềm tim dành cho các cầu thủ Ars lên cao hơn bao giờ hết...đặc biệt là sự tự tin của chính các cầu thủ Ars...
Fabregas: Không cần Henry, Ljunberg, Arsenal vẫn có thể vô địch

Tiền vệ trẻ người TBN, Cesc Fabregas đã không ngần ngại tuyên bố rằng, cuộc đua tới ngai vàng Premiership năm nay vẫn sẽ có tên Thần công Arsenal kể cả khi đội bóng không còn sự phục vụ của những cầu thủ chủ chốt như Thierry Henry hay Freddie Ljungberg.

Sự ra đi của Thierry Henry rồi kế đến là Freddie Ljungberg khiến người hâm mộ Thần công thực sự hoài nghi về thực lực của Arsenal trong mùa giải năm nay, đặc biệt là khi các đại gia khác tại Premiership như MU, Liverpool không những không mất đi chủ chốt nào mà còn có thêm những tân binh đắt giá.

Tuy nhiên với lực lượng hiện có, tiền vệ Cesc Fabregas – cầu thủ đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị đội trưởng của Arsenal - vẫn hoàn toàn lạc quan về khả năng cạnh tranh của đội chủ sân Emirates trong mùa giải này.

Phát biểu trên TheSun, Fabregas cho biết: “Tôi biết dư luận đang đánh giá thấp khả năng của Arsenal trong mùa giải này, vì họ cho rằng chúng tôi sẽ không thể gượng dậy nếu không có Henry và Ljunberg, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng toàn đội vẫn có thể cạnh tranh chức vô địch với các đại gia còn lại”.

“Các đội bóng hàng đầu Premiership sẽ không có nhiều thay đổi so với mùa giải trước ngay cả khi họ có thêm khá nhiều cầu thủ mới. Nếu Arsenal bắt đầu mùa giải với sự tập trung cao nhất tôi không tin rằng cơ hội đoạt chức vô địch không ghi tên chúng tôi”.

“Những gì tôi nói trên nghe có vẻ điên rồ, nhưng trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Có ai dám tin rằng Arsenal lọt vào chung kết Champions League năm 2005, chúng tôi cũng thường xuyên phải thi đấu mà không có những cầu thủ như Henry, Ljungberg và Ashley Cole”.

“Bản thân tôi cũng rất tự tin vào khả năng của mình, tôi đã thực sự trưởng thành sau 2 năm thi đấu đỉnh cao, giờ đây mục tiêu mà tôi đang hướng tới là trở thành hoa tiêu dẫn dắt con tàu Arsenal cán đích Premiership ở vị trí cao nhất”.

Sự lạc quan của Fabregas là hoàn toàn có cơ sở vì vào ngày hôm qua, Thần công Arsenal đã xuất sắc đánh bại tân vô địch Serie A Inter Milan trên sân nhà, qua đó giành chiếc cúp vô địch tại Emirates Cup – 1 giải đấu có tính chất giao hữu. Trong trận đấu với Inter, tiền đạo Van Persie đã thể hiện được một phong độ thực sự ấn tượng, chính anh là người đặt dấu chấm hết cho trận đấu sau 1 pha xử lý bóng cực kỳ khôn ngoan và đẹp mắt.
...Có thể thấy là dù cho có bao nhiều cầu thủ Ars đến và đi thì lối đá của Ars vẫn đẹp mắt và quyến rũ...
 
nếu Wenger còn tại vị thì Arsenal vẫn đá quyến rũ
 
anh Tuấn nói hay quá:x

Tin chuyển nhượng
-30 02:04:35
(AFCVN) - Arsène Wenger đã nói bóng gió rằng ông hi vọng sẽ mua thêm 2 cầu thủ nữa trước khi kì chuyển nhượng kết thúc, nhưng đó không phải là ưu tiên số một trong thời điểm này.
Sau khi đã có được chữ kí của Fabianski, Sagna và Da Silva, Arsene Wenger khẳng định rằng trong trường hợp thuận lợi nhất có thể ông sẽ tuyển thêm 2 cầu thủ nữa. Nhưng vị huấn luyện viên người Pháp cho rằng đó không phải là sự ưu tiên số một: “Chúng tôi có khả năng để có thể kí thêm hợp đồng với 2 cầu thủ nữa. Nếu tôi tìm được 1 cầu thủ tốt, tôi sẽ chọn anh ta. Nếu tôi phát hiện được người thứ 2 như vậy, tôi cũng đem về. Chúng tôi hoàn toàn có thể làm điều đó”.

Ông Wenger cũng nói về việc chuyển nhượng Nicolas Anelka. “Chưa bao giờ chúng tôi đưa ra lời đề nghị đối với Anelka”, giáo sư khẳng định với phóng viên của Sky Sports sau khi trận đấu với PSG tại Emirates Cup kết thúc (2-1).

Tuy nhiên, Anelka đã từng là một mục tiêu được nhắm đến để thay thế vai trò của Henry và những tin đồn về sự quan tâm của Arsenal đến tiền đạo này vẫn còn dai dẳng, đặc biệt là trong thời gian Eduardo Da Silva vẫn chưa xin được giấy phép lao động để tham gia chính thức vào các trận đấu ở Anh.

Arsene Wenger cũng tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ trung tâm người Croatia, Luka Modric. Cầu thủ 21 tuổi này được Giáo sư theo dõi trong cuối mùa giải trước sau cuộc chạm trán giữa Arsenal và Dinamo Zagreb ở Champions League. Tuy nhiên clb Croatia này dường như ko có ý định bán cầu thủ của họ. Bằng chứng là họ đã từng từ chối lời đề nghị 15 triệu Euro từ phía clb của Ukraina Shaktar Donetsk.

Trong công cuộc tìm kiếm một sự thay thế hoàn hảo cho Patrick Vieira, Arsène Wenger mong muốn có được sự phục vụ của tiền vệ trung tâm người Pháp của Chelsea: Lassana Diarra.

Theo tờ nhật báo Daily Mail, Arsène Wenger đã chuẩn bị 1 lời đề nghị với Chelsea về việc muốn có được sự phục vụ của Lassana Diarra và đưa ra mức giá 6 triệu Euro để thuyết phục José Mourinho.

Tương lai của tuyển thủ người Pháp tại Chelsea dường như đã được định đoạt: anh sẽ chỉ giữ vai trò là người thế vai của Claude Makelele trong suốt mùa giải tới. Do đó cựu binh người Pháp này sẽ phải suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định rời khỏi The Blues.

Tương lai của Reyes vẫn chưa rõ ràng. Anh được nhiều câu lạc bộ như Lyon, Valencia, Atletico Madrid quan tâm và gần như chắc chắn sẽ không quay về Arsenal, thậm chí có tin đồn anh đã được Real mua đứt với giá 9,2 triệu Euro tuy nhiên chưa nguồn tin nào được chính thức xác nhận.
 
Back
Bên trên