Arsenal lovers vô đây nha !!!

điểm chất lượng nó mới đúng thực chất chứ ;)) :> (điều nay hok áp dụng vs a Bit [-x )
 
nếu nói đến điểm chất lượng thì thật khổ cho những ai vào HAO sau như anh :(:(:(:(:(:(:(:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Bình đâu ròi ý nhờ :-"


Cesc còn hơn cả thần tượng Guardiola\:d/


Tiền vệ Tây Ban Nha mới 20 tuổi đã nhận được những lời ca ngợi kể từ khi bùng nổ trên sàn diễn Premiership lúc vẫn còn là một cầu thủ rất trẻ. Nhưng ở quê nhà, Fabregas được nhìn nhận như thế nào?
Arsenal.com đã phỏng vấn Inigo Gurrachaga, phóng viên tờ El Correo. Hãy cùng xem người Tây Ban Nha nghĩ gì về tài sản quý giá này của Arsenal.

Inigo, lần đầu tiên ông nghe về Cesc là khi nào?

Điều đầu tiên tôi nghe về Cesc: một anh chàng Tây Ban Nha trong đội hình trẻ của Arsenal, được Arsène Wenger đào tạo. Trước đó tôi chưa từng nghe về cậu ấy nên tôi đã rất tò mò. Anh chàng này là ai ? Rất ít thông tin về việc làm sao cậu ấy đến được Arsenal và bất ngờ bùng nổ ở đội hình một. Ngày nay việc những câu lạc bộ lớn mang về những cầu thủ từ các học viện ở nước ngoài là chuyện bình thường nhưng vào thời đó thì điều đó rất hiếm. Và Arsène Wenger là người đi tiên phong ở châu Âu. Đó quả thật đã là một hiện tượng. Ngày nay bạn có thể thấy Liverpool đã kí hợp đồng với một hậu vệ từ Bilbao, Tottenham cũng đã kí với một cầu thủ nào đó cũng từ câu lạc bộ đó, nhưng chắc chắn Arsenal là đội đầu tiên thực hiện theo cách này.

Ông có ngạc nhiên khi thấy anh ấy thể hiện tốt như vậy không?

Vâng, có, bởi vì luôn có một câu hỏi lớn về những anh chàng Tây Ban Nha chơi bóng ở Anh và khi Fabregas tới người duy nhất đã từng thi đấu ở Premiership là Albert Ferrer của Chelsea. Những cầu thủ được yêu thích – Luis Garcia và Xabi Alonso – sau đó đã đến khi Rafa Benitez lên nắm Liverpool. Sẽ rất khó khăn cho một chàng trai trẻ Tây Ban Nha để tới Anh vì khí hậu rất khác, nhất là khi bạn đã từng sống ở nơi nào đó như Barcelona, và còn có cả những hụt hẫng về văn hoá mà bạn phải tập thích ứng. Một vài cầu thủ, như Josemi của Liverpool, đã phải quay về nước ngay vì không thể làm quen với những điều đó. Và rồi bạn biết một ai đó – như Fabregas, một cậu nhóc chưa quá hai mươi, thông minh, chín chắn – đã ổn định được ở đây. Wenger xứng đáng với sự tín nhiệm vì ông đã nuôi dưỡng cậu ấy từ khi còn trẻ. Nghĩa là cậu ấy có thể thích nghi với tư cách là một cầu thủ trẻ của học viện thay vì phải tự chứng tỏ mình ngay ở Premiership. Nói cách khác cậu ấy được cho phép trở thành một người dân London trước khi trở thành một cầu thủ của Premiership.

Ở Tây Ban Nha, người ta nhìn nhận về Cesc như thế nào?

Một người đặc biệt, thú vị, khiêm tốn, tích cực đua tranh và thi đấu một cách tuyệt vời ở Arsenal. Đó là sự nhìn nhận của người Tây Ban Nha về cậu ấy. Người ta tán dương Cesc, tuy còn rất trẻ nhưng cậu ấy đủ khả năng để thi đấu ở nước ngoài, không như nhiều cầu thủ Tây Ban Nha khác. Việc cậu ấy đủ khả năng cạnh tranh ở Premiership và Champions League đã nói rất nhiều về cá tính của cậu ấy và người dân ở Tây Ban Nha thích điều đó ở Cesc.

Cậu ấy đã thích ứng với bóng đá quốc tế như thế nào?

Năm vừa rồi Cesc đã là chủ đề của tranh cãi lớn nhất trong đội tuyển Tây Ban Nha. Sự tiến bộ nhanh của cậu ấy đã làm gián đoạn sự chuẩn bị của đội tuyển Tây Ban Nha trước kì World Cup vừa rồi vì họ đã có một hàng tiền vệ được tổ chức tốt nhưng họ biết rằng không thể để một cầu thủ như Cesc ngồi ngoài. Đó là sự dư thừa tài năng ở tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha. Fabregas, Xavi, Alonso và Iniesta có những nét chung trong cách chơi của họ nhưng mọi người đều nhất trí rằng Cesc là một trong những cầu thủ hay nhất World Cup vừa rồi. Việc đó tuỳ thuộc vào định hình lối chơi của đội tuyển mà huấn luyện viên muốn đưa ra. Tôi nghĩ Alonso rất hay, cậu ấy và Fabregas có thể chơi chung. Albelda rất tuyệt vời ở vị trí tiền vệ trụ. Câu hỏi là làm cách nào họ có thể kết dính lại với nhau.

Đâu là khả năng xuất sắc của Cesc?

Tôi nghĩ khả năng quan sát của cậu ấy là điều không thể dạy được. Cậu ấy biết nơi nào có khoảng trống, ai là người cậu ấy có thể kết hợp trên sân. Tôi cũng ngạc nhiên về sức bền của Cesc, điều đó rất quan trọng đối với cậu ấy và giúp cậu ấy thích nghi với Premiership. Cậu ấy nhỏ con nhưng không hề yếu, có thể bao quát cả sân và không hề miễn cưỡng khi phải tranh chấp và chuồi bóng. Khi có ai đó cố làm nhụt ý chí của Cesc thì cậu ấy sẽ đương đầu với họ. Tinh thần, khả năng chạm và phân phối bóng của cậu ấy rất tuyệt vời nhưng khả năng quan trọng mà Fabregas thường xuyên thể hiện, theo tôi, là cách mà cậu ấy nhìn xuyên qua hàng hậu vệ, nhìn xem nơi nào mà sự kết hợp và bật tường với người khác có thể thực hiện được. Cậu ấy có thể tự đẩy tốc độ của mình và tốc độ của trận đấu lên nhưng tầm nhìn trận đấu trong bộ óc của cậu ấy là điều xuất sắc nhất và ít thấy nhất ở một cầu thủ trẻ như vậy.
(ôi ròi oi sướng mắt quá :-j)

Liệu Cesc có thể gây ấn tượng ở Premiership như Patrick Vieira từng làm hay không?


Vieira có nguồn năng lượng vô tận, nhất là khi ở cạnh Petit, và tôi không thấy Fabregas chi phối Premiership như cách mà Patrick Vieira hay Roy Keane đã làm vì không có sức mạnh thể lực lớn như vậy. Đối thủ lớn nhất với Fabregas là Michael Essien. Cậu ấy có thể hay hơn Essien trong khía cạnh quan sát các vị trí ở phía trên và bật tường, trong khi Essien hoàn toàn chỉ chạy với sức mạnh. Fabregas có khả năng ghi từ 12 tới 15 bàn một mùa, cậu ấy có khả năng sút tốt và tìm kiếm cơ hội trong và quanh vòng cấm địa. Cesc có hơi chút do dự đôi lần trong mùa giải trước nhưng cảm nhận về sự an toàn của cậu ấy sẽ thay đổi điều này.

Sự ra đi của Henry sẽ ảnh hưởng như thế nào tới lối chơi của Cesc?


Mất Henry là mất bàn thắng trước Blackburn ở Ewood Park khi họ phối hợp với nhau rất tốt ở cánh trái. Sự phối hợp của cả hai, sự hiểu ý lẫn nhau và sự ngưỡng mộ của Cesc đối với Henry đã làm nên sự hợp tác tuyệt vời. Giờ thì Henry đã ra đi và điều đó sẽ làm thay đổi cách mà Cesc thi đấu vì bản năng của cậu ấy là tìm Henry sau khi đã có được bóng. Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc ai sẽ đến và thay thế Henry nhưng điều tuyệt vời ở Fabregas là cậu ấy rất thông minh, có một bộ óc tuyệt vời và cậu ấy sẽ ngay lập tức cố gắng hiểu lối chơi của những người khác. Cậu ấy sẽ lại phát triển sự hợp tác mới với những đồng đội mới.

Pep Guardiola là thần tượng của Cesc khi còn nhỏ. Có nét giống nhau nào trong cách chơi của họ không?

Guardiola là thần tượng của cậu ấy nhưng tôi nghĩ Fabregas còn giỏi hơn\:d/ . Guardiola là một cầu thủ rất đĩnh đạc, xem anh ta thi đấu là điều tuyệt vời. Anh ấy thi đấu ở vị trí của Claude Makélélé dù anh ấy không có nguồn năng lượng lớn để thu hồi bóng như vậy. Guardiola luôn sẵn sàng phòng ngự và luôn tìm ra một người đồng đội. Nhưng tôi nghĩ Fabregas có nhiều khả năng hơn. Cậu ấy có thể chơi ở vị trí này nhưng có nhiều sức tấn công hơn, cơ động hơn. Cậu ấy cũng không để mất sự kiểm soát bóng nhưng Guardiola cần đến hai “người hộ tống” trước mặt anh khi anh chơi ở vị trí thấp nhất. Với một cậu trai xứ Catalan như Fabregas, lớn lên ở Barcelona, Guardiola là một hình mẫu xuất sắc ở vị trí này. Anh ấy từng là một cậu nhóc nhặt bóng ở Nou Camp, đi quanh sân xem các cầu thủ lớn thi đấu, và rồi anh ấy gia nhập vào đội bóng và thi đấu rất hay, giúp đội bóng giành được cúp châu Âu đầu tiên khi Barcelona đánh bại Sampdoria tại Wembley. Guardiola là một người dễ liên hệ khi bạn là một cậu nhóc ở Barcelona và khao khát thi đấu.
 
Gallas, tân đội trưởng Arsenal?

HLV của Arsenal Arsene Wenger đang tính đến khả năng trao chiếc băng đội trưởng của Arsenal ở mùa giải tới cho hậu vệ người Pháp William Gallas, bất chấp mối quan hệ không tốt giữa cầu thủ và CLB.

Cầu thủ quốc tế người Pháp William Gallas đã đeo băng đội trưởng Arsenal trong thất bại 0-1 của Arsenal trước Salzburg, một trận đấu mang tính chất chuẩn bị cho mùa giải mới. Và theo nhận định của HLV Wenger, cựu cầu thủ của Chelsea hội đủ “những năng lực và phẩm chất” để trở thành đội trưởng của Arsenal.


bó tay với tin tức
 
Gallas á :)) =)) Biến đi :)) Còn khướt mới đến lượt chú :)) =))

Ôi có sống đc đến ngày Gallas làm cap ARS hok đây 8-> :-j :))

Cesc mà đi thì chán thật

ô hay,ai nói Cesc đi mà anh buồn ;)) [-x
 
anh Bình mơ ra đằng miệng đấy :)) Chứ Real á ??? >:p :p

Sao lại có ng` thông minh đi tin anh Bình nhỉ :-j ;))
 
@anh Tuyên: đâu có
Cesc vẩn ở lại Ars muh
( e chỉ nhoi thui, e bít là a đang nói chiện vs a Bình):D


cho e hỏi câu ngoài lề tí
tại sao
lắm người bị gán là Bìn Fuồi thế:((
ở lớp bọn nó cũng gán e thế:((
kon gái cũng ko tha

"Vào trận, CLB nào cũng chỉ có 11 cầu thủ mà thôi"

"Chi 50 triệu bảng chưa chắc bạn đã có một đội hình mạnh hơn"

câu này nghe hay ghê, những vẫn thấy lo cho tương lai của ARS quá các a ah:(
 
nếu 50 tr chưa hơn thì biết đâu 500 tr hay hơn
real mùa trước vô địch nhờ mua bao nhiêu đấy
 
Real đc mỗi năm vừa rùi thui:D

@anh Bình: huhuhu
e ko thix cái nik đấy tí nào:(

@chị Thảo: cho e xin nik chị nha
mà chị có phải là caá chị hay đọc báo bóng đá ở căng tin ko:D
 
Đúng ròi. Em bìn fuồi. =))=)). Con gái cũng ko tha. Ác thật đấy. =))=))

----------

anh Bình mơ ra đằng miệng đấy :)) Chứ Real á ??? >:p :p

Sao lại có ng` thông minh đi tin anh Bình nhỉ :-j ;))


cái này là chê Bìn fuồi ko đáng tin hay là chê anh ngây thơ tin nó đây???:-w :-w :-w
 
ghét a tuyên lắm:((
chắc chúng nó mò lên cái topic này rùi về gán cho e
nghe kinh kinh á:((

mà anh Bình sao lịa đưa tin là Cesc về Real thế:))
 
Back
Bên trên