Arsenal lovers vô đây nha !!!

/:) Các người trật tự 1 lát đc ko /:)
@ Hiếu : nếu mày tiếp tục spam trong 2pic này thì lần sau k cần mày vào đây nữa đâu /:)
@ BF : k hùa theo
@ a Vũ Anh : phá Arse thì phá, chứ đừng phá HAO /:)
@ Chị Thảo cùng fan Arse : kệ nó đi, Henry đi cũng đúng thôi, cho hàng tiền đạo Arse tự thân vận động đi :| chứ cứ ỷ lại vào Henry thì mai mốt ntn, thà tự thân từ bây h để mai mốt gặt hái thành quả chứ đừng để về sau, mặc dù mất Henry là 1 tổn thất lớn vs Arse :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tượng đài nào chả có lúc sụp đổ / ra đi :)

không chắc Henry có thể thành công ở Barca hay khôg, cũng khôg chắc Ars có thể mạnh lên hay gặp khủng hoảng nhưng rõ ràng đây là bước ngoặt trong lịch sử Ars, cũng như khi con bướm chui khỏi vỏ nghén, hoặc thành bướm hoặc chết :)

Mong là mùa giải tới sẽ được chứng kiến 1 Ars trẻ đầy quyết tâm :x

Vẫn nguyên tình cảm với Ars :x
 
khi milan mất thằng sheva thì milan mới thấy dc kaka với mấy anh già đá vãi như thế nào
Mất henry thì đây là cơ hội tuyệt vời cho sếc , pơsi hay cả cựu binh lung bớc :)>- ( ko nói thằng ăn hại adebayor nhé )

Cứ chờ xem :-"

@Bf : mày mê sếch thì cứ mê nhưng đừng có phá, vì sân béc na bêu có sex hay ko sex là chuyện của nó và sex chứ ko phải chuyện mày can thiệp vào dc [-x , phuồi thế thôi chứ sex sủng làm gì :nono:
 
@Bf : mày mê sếch thì cứ mê nhưng đừng có phá, vì sân béc na bêu có sex hay ko sex là chuyện của nó và sex chứ ko phải chuyện mày can thiệp vào dc [-x , phuồi thế thôi chứ sex sủng làm gì :nono:

Rút cục là chả hiểu gì :-??

Hic, nhìn cảnh ra đi của henry lại nhớ cảm giác hồi Beck, Ruud ra đi

Thực ra thì mùa giải vừa rồi Henry cũng không khẳng định quá nhiều vai trò tại Ars, chủ yếu vẫn là Cecs
Nhưng trong trường hợp xấu nhất khi Wenger ra đi thì cũng không nhiều khả năng là Cecs sẽ ở lại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to Hưng: :)) chị mày có làm sao đâu :-" Chị iêu ARS chứ có iêu Henry đâu mà lo :-j Cesc còn ở lại cơ mà :-"

anh Bình đã viết:
Anh chả quan tâm đến Henry đi hay ở cái anh quan tâm là Cesc ở hay đi

rite rite\:d/

đúng là năm nay vai trò của Thierry ở ARS hok còn quá quan trọng nữa,ra đi cũng tốt thôi,bác ý cần dưỡng jà mà ;)) Henry mà hok đi thì hok biết đến bao h các cầu thủ trẻ của ARS mới thực sự có cơ hội & bản lĩnh để khẳng định mình...

Henry đi! Okie thôi! Chỉ buồn chứ hok tiếc :) :-h
 
A.Wenger sẽ ký bản hợp đồng mới với Arsenal

wenger110906_607x700.jpg


- Arsene Wenger sẽ xem xét về tương lai của mình bằng 1 bản hợp đồng 4 năm với Arsenal vào tuần tới.

Theo Sunday Mirror nói mặc dù Thierry Henry đã chuyển tới Barca với 16 triệu Bảng, nhưng Wenger lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng cách sẽ ở lại Emirates tới năm 2011. Bản hợp đồng sẽ được ký kết vào tuần tới.

1 người Arsenal trong cuộc nói: "Chúng tôi đã yên tâm rất nhiều về câu nói này của Arsene."

(theo AFCVN)

;))\:d/ :x
 
A.Wenger sẽ ký bản hợp đồng mới với Arsenal

wenger110906_607x700.jpg


- Arsene Wenger sẽ xem xét về tương lai của mình bằng 1 bản hợp đồng 4 năm với Arsenal vào tuần tới.

Theo Sunday Mirror nói mặc dù Thierry Henry đã chuyển tới Barca với 16 triệu Bảng, nhưng Wenger lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng cách sẽ ở lại Emirates tới năm 2011. Bản hợp đồng sẽ được ký kết vào tuần tới.

1 người Arsenal trong cuộc nói: "Chúng tôi đã yên tâm rất nhiều về câu nói này của Arsene."

(theo AFCVN)

;))\:d/ :x
ít ra phải thế chứ :| trong cái rủi có cái may :| Wenger ở lại là ok rồi :x ít ra còn tốt chán :))
 
em nghĩ cesc chả đi đâu
mà nếu có tư tưởng thì CLB cũng sẽ ko bán vì CLB rất cần những gương mặt thủ lĩnh trong những lúc quan trọng như thế này


thấy có tin này
Tevez chủ động vẫy gọi Arsenal

Được nhiều đại gia quan tâm, nhưng chưa khi nào tài năng người Argentina tỏ ra hào hứng như lúc nhắc đến cơ hội đầu quân cho sân Emirates.
"Chuyện chuyển nhượng của tôi trong thời gian gần đây được nhắc đến rất nhiều", Carlos Tevez nói khi đang tất bật cùng đội tuyển quê nhà chuẩn bị cho Copa America. "Và tôi biết là lúc này, ở đâu đó đang dấy lên những đồn thổi về việc tôi có thể chuyển đến Arsenal. Hiển nhiên là tôi cảm thấy hứng thú với điều đó. Thật tuyệt vời khi được các CLB lớn để mắt đến".

mất henry nhưng giữ wenger, cesc có thêm anelka, tevez thì cũng mạnh chán:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cesc mà có đi thì em cũng hok cho nó đến Real đâu >:)

Cơ mà ai cho nó đi cơ chứ [-x

Anelka già thế rồi còn vác xác về Emirates làm j` hok biết 8-}
 
Nghe nói là khả năng Cesc mà ra đi là dễ đến Real hơn đấy ;;)
 
có tin này là đáng mừng này

Arsenal quyết giữ chân Wenger bằng tiền

Tiền đạo số một Thierry Henry đã bỏ Arsenal sang Barca vào đầu tuần này, chính vì thế người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo đang lo ngại về một cuộc tháo chạy tập thể. Những nỗ lực đầu tiên để ngăn chặn việc đó chính là thuyết phục được ông thầy người Pháp ở lại.
 
Theo AFCVN thì ARS đã thôi vụ mua Anelka rồi \:d/

còn chứ Tevez thì đang thiết tha quá;)) nghe nói tr'c đây MU gạ chú 40M mà chú ignore thẳng thừng [-x Còn ARS thì đc chú ý oánh tiếng ra mặt ;)) CÓ thể chúng ta sẽ có anh chàng này vs mức já chỉ bằng 1 nửa con số mà MU đặt ra >:)
 
có tin này là đáng mừng này

Arsenal quyết giữ chân Wenger bằng tiền

Tiền đạo số một Thierry Henry đã bỏ Arsenal sang Barca vào đầu tuần này, chính vì thế người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo đang lo ngại về một cuộc tháo chạy tập thể. Những nỗ lực đầu tiên để ngăn chặn việc đó chính là thuyết phục được ông thầy người Pháp ở lại.

cái này anh post từ chiều qua rồi chứ nhở :)
Ars's Fan có thể yên tâm muà sau vẫn còn Wen và Cesc:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh có post ở đây đâu mà em biết
còn Tevez thì hồi trước đánh tiếng về real
có tin bảo nó đang kết Inter nữa đấy
 
:)) nó thik Inter cùng ARS từ hôm qua rồi ;))

lang thang vớ đc mẩu cafe chiều thứ 7 nài cho fan Cesc ;))

Cesc dạo này cảm thấy khó ngủ, anh lo lắng về tuơng lai của đội bóng, về khả năng của mình và các đồng đội liệu có thể đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ hay không. Sau một mùa giải không thành công về mặt thành tích, những sức ép, khó khăn về sự cạnh tranh của các đối thủ khó nhằn, về việc lật đổ ngôi vị của Primiership và chinh phục Châu Âu làm chàng trai trẻ không khỏi ưu tư và lo nghĩ. Sau khi kết thúc buổi tập và quây quần ăn tối bên đồng đội, Cesc về phòng đóng cửa và tự pha cho mình một li cafe nhỏ rồi trầm ngâm suy nghĩ ở ban công phòng dưới một bầu trời sao đêm hè rộng lớn, sở thích của chàng những ngày gần đây để tránh đi những suy tư, lo lắng.

- Mỗi một ngôi sao ở kia là một cái bóng lớn, và mình ở đâu trong số đó nhỉ? Để có thể trở thành ngôi sao sáng nhất thì phải chăng ánh sáng của nó phải đủ sức làm lu mờ ánh sáng của các ngôi sao khác. Đến bao giờ thì ta sẽ làm được điều đó nhỉ? Liệu có khi nào ta sẽ làm được?

Bầu trời thì có vẻ chẳng đoái hoài gì đến những ưu tư của chú nhóc 18 tuổi đó cả, bởi vì nó cứ lặng im thin thít, vẫn cứ cao xa vời vợi và chẳng dịch gần lại chú nhóc thêm một tí ti cen-ti-met nào cả.

Có điều ở sau lưng chú nhóc thì có!! Chẳng biết từ bao giờ mà Arsene Wenger đã đứng đằng sau lưng chú nhóc cả.

- HÌnh như con có những ưu phiền gì đó phải ko Cesc? Ta đọc được những nét khác biệt so với ngày thường của con thì phải?

Mời Wenger ngồi xuống, 2 thầy trò cùng nhau trò chuyện dưới trời đêm, có lẽ chính trong những lúc thế này 2 thầy trò mới thoải mái tâm sự với nhau đến thế, và Wenger cũng đã được nghe tâm sự của cậu học trò nhỏ nhưng có một trái tim lớn, ông mỉm cười:

- Đừng lo lắng quá con trai, những thành công của chúng ta sẽ đến khi chúng ta xứng đáng với nó. Sự khác biệt của thành công về mặt danh hiệu là được ghi nhận trong trong những số liệu thống kê mà thôi, còn ngoài mặt đó ra thì chúng ta vẫn đang thành công, chúng ta thành công trên việc xây lên những nền móng vững chắc nhắc nhất, có điều chúng ta cần phải hiện thực hóa, cụ thể hóa điều đó càng sớm càng tốt mà thôi, vì xét cho cùng thì để người hâm mộ chờ đợi lâu cũng là thất bại trong hiện tại của chúng ta.

- Thế tại sao chúng ta không chi thật nhiều để mang về những cầu thủ lớn, mang về những sự lựa chọn khác nhau trong một mùa giải để có thể đạt được ngay thành công trong năm tới thưa thầy?

- Ta sẽ làm thế nếu điều đó có thể mang lại thành công cho ngay lập tức, tuy nhiên ta sợ rằng nếu mua bán nhiều cầu thủ thì sẽ lại phải thay đổi đội hình, lại phải thay đổi cách chơi cho phù hợp với những nhân tố mới, con người mới, điều đó sẽ làm vỡ bộ khung mà ta đã cố gắng xậy dựng con trai ạ.

- Và cũng là, ta tin tưởng các con sẽ làm được điều mà người hâm mộ đang chờ đợi, bởi vì các con đã là sự lựa chọn của ta, và tất nhiên ta biết rằng các con luôn cố gắng để thực hiện điều đó và hoàn toàn có khả năng để thực hiện, với ta thế là đủ.

- Hãy nhìn xem, những Pennant, Bently đang đá thành công và rất hay trong màu áo của các CLB khác nhưng ta vẫn đang và sẽ không bao giờ tiếc khi quyết định không giữ lại họ. Một mùa bóng dài hơn và sự quay vòng, thay thế cũng như cạnh tranh cho một vị trí chính thức là không thể thiếu, khi anh không thể làm hay chấp nhận được điều đó thì anh có thể ra đi và rồi sẽ nhận ra rằng môi trường đó ở đâu cũng tồn tại, sự đòi hỏi một vị trí chính thức và chắc chắn thì chỉ có ở các CLB đẳng cấp thấp mà thôi và Arsenal ko phải là một CLB như vậy.

- Để có được thành công ngày hôm nay thì Van Persie đã phải nỗ lực cạnh tranh, ngồi trên băng ghế dự bị để học hỏi rất nhiều, và dù chỉ được thay vào sân những phút cuối trận nhưng ko hề phàn nàn, chính sự cầu tiến và biết mình là ai đó mới có một Persie của ngày hôm nay. Hay Adebayor dù đá chưa thật sự tốt nhưng vẫn được giữ lại chứ ko như Reyes, ta thấy được sự cố gắng phấn đấu vuơn lên của cậu ấy qua mỗi trận. (Vậy đó, ở Arsenal cần phải ngoan mới được )

- Còn về sức ép của kì vọng, của sự thành công thì con đừng lo lắng quá. Chỉ riêng việc khoác trên mình chiếc áo của các chàng pháo thủ đã là một sự tự hào rồi. Dù con có thành công với các danh hiệu hay không thì ta và người hâm mộ cũng vẫn luôn tự hào về con vì con là một THE GUNNER thực thụ và con đã chiến đấu hết mình vì điều đó.

- Và cũng đừng cố gắng quá nhé, ta thấy chân con đã bị đau trong pha va chạm với Clichy chiều nay đấy, đừng tưởng che mắt được ta nhé, cả ta và các đồng đội con của con đều nhận ra điều ấy dù con đã cố gắng che giấu. Nỗ lực hết mình ngay cả trong các buổi tập là điều rất tốt, ta luôn khuyến khích điều đó nhưng bị chấn thuơng thì dù là nhẹ cũng phải ra ngoài cho bác sĩ xem xét tình hình chứ sao lại che giấu và tiếp tục chạy trên sân như thế? Lần sau lưu ý điều đó nhé con trai.

........

Và tối hôm đó Cesc đã ngủ rất ngon, mơ một giấc mơ không ngại ngần đối mặt với tuơng lai.


:x:x:x

----------

clip hay nhất về Titi: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/06/3B9F7626/

:x xem ròi lại thấy iêu Titi như ngày nào8-> ;))

Còn cái này là về Cesc: http://www.dailymotion.com/oneshot1/video/x1u494_cesc-fabregas-by-oneshot/1

hầu như chỉ toàn thấy chuyền bóng thôi,sút ít:"> nhưng mà đẹp :x

mới có thêm cái này về Cesc :x http://www.dailymotion.com/related/3084808/video/x1ry7s_cesc-fabregas/1 ->> xem vãi hay :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cesc ko ở lại ars thì sẽ khoác áo barca , sevilla hay valencia chứ real á , bye bye :-h
 
Em +1 vote cho cái thằng Cesc ở lại Ars,đi đâu để mà phá hết cả Real với lại Barca àh - em ko thích Cesc :(
 
Back
Bên trên