Arsenal lovers vô đây nha !!!

Henry được vinh danh

Tiền đạo của Arsenal Thierry Henry đã được tạp chí Time bầu chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tuy nhiên cựu đội trưởng ĐTQG Anh David Beckham không có mặt trong danh sách này.
 
CĐV Arsenal chuẩn bị rau quả để ném Ashley Cole :))

Rất nhiều hoa quả và rau củ, mà chủ yếu là rau cải, đang được các cổ động viên của đội bóng áo đỏ trắng tập kết về sân Emirates, nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ngôi sao cũ giờ khoác áo Chelsea.
 
thế thì mỗi chú 1 cái còi là đủ
như trận derby thành milan á
 
Hay mỗi chú lại một xấp tiền giả vậy :))
Như trận lượt đi ế :))
Cuối trân tung lên :))
 
Figo từng nhận cả thủ lợn
rau quả đã là gì

Vieira: Ashley Cole đã có thể là một Maldini của Arsenal
Cựu đội trưởng của Thần công Arsenal, Patrick Vieira đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc nuối của mình khi đồng đội cũ của anh, Ashley Cole quyết định bỏ qua cơ hội trở thành một huyền thoại của Arsenal để đến với kỳ phùng địch thủ Chelsea.


Gắn bó với Arsenal kể từ những ngày đầu sự nghiệp quần đùi áo số, hậu vệ cánh trái Ashley Cole lẽ ra đã có thể trở thành một huyền thoại của sân Highbury (Emirates hiện nay) nếu anh không quyết định chuyến sang thi đấu cho Chelsea vào năm ngoái. Sự ra đi của Arsenal không những để lại tiếc nuối cho các CĐV mà còn để lại một khoảng trống khó có thể san lấp trong hàng thủ của Thần công.

Đồng tình với kết luận trên, cựu đội trưởng của Arsenal, Patrick Vieira cũng bày tỏ sự tiếc nuối, anh nói: “Tôi rất thất vọng khi Ashley ra đi, tôi đã nghĩ rằng, cậu ấy có thể trở thành một Paolo Maldini của Arsenal. Tôi đã chứng kiến sự phát triển của Ashley từ những ngày đầu tiên tại Arsenal, tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở thành một huyền thoại của Thần công”.

Tuy nhiên chính Patrick Vieira cũng là người rời bỏ Arsenal để đến với Juventus (và hiện tại là Inter Milan) vậy anh nói sao về việc này? Vieira thành thật cho biết: “Tôi ở vào một hoàn cảnh khác, tôi là một cầu thủ nước ngoài và CLB đã chọn việc bán tôi đi”.

“Hơn nữa, tôi khởi đầu sự nghiệp tại AS Cannes trong khi đó Ashley chơi cho Arsenal ngay từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình”.

Khi được hỏi về sự ra đi của phó chủ tịch David Dein và tương lai của HLV trưởng Arsene Wenger, Vieira cũng có vài lời nhận xét: “Thật khó cho Arsene vào lúc này, tôi không thể trả lời câu hỏi này, Dein và ông ấy đã làm việc với nhau quá lâu và sự ra đi của một người bạn thân khiến Arsene sốc”.

“Họ đã làm việc với nhau 10 năm, tất cả những quyết định của Arsene đều được bàn bạc với Dein, 2 con người tâm huyết này đã cùng xây dựng một Arsenal hùng mạnh như hôm nay, nhưng bây giờ chỉ còn 1 mình Arsene Wenger”.

“Nếu Arsene ra đi, thật tồi tệ. Lúc đó sẽ phát sinh rất nhiều câu hỏi như: Liệu ai sẽ là người tiếp theo? Thierry Henry chăng? Tôi thực sự không dám hình dung viễn cảnh này”.

Trong thời gian gần đây, Patrick Vieira đặc biệt xuất hiện trên rất nhiều buổi họp báo và trong bất kỳ bài phát biểu nào của mình anh cũng đều chủ động hướng cuộc nói chuyện về Arsenal và theo sự phân tích của báo giới thì tiền vệ trung tâm này đang rất muốn quay lại Premiership.

Trước sự suy đoán này, Vieira cho biết: “Đúng, tôi đã gắn bó với Premiership 9 năm, đó là một quãng thời gian tuyệt đẹp đối với tôi. Khoảng thời gian đó đủ để bất kỳ ai nảy sinh tình cảm với đất nước này”.

“Tôi thực sự không biết mình cần gì lúc này, tôi đã từng có ý định muốn trở lại Premiership nhưng tôi lại vừa có một chức vô địch Serie A với Inter. Dù sao đi chăng nữa, mọi chuyện hãy để thời gian trả lời”.
 
Đáng lẽ Gallas và Cole nên ở lại CLB cũ. Phong độ 2 thằng này bây giờ đều giảm.
 
về thử đi
có khi còn tệ hơn
mùa này giảm vì cả 2 đều chấn thương nhiều thôi
 
Chắc khó. :))

Danh hiệu bây h đâu còn quan trọng. [-x Chỉ cần thắng để thỏa lòng NHM thôi. :x
 
:)) đúng là kiểu hok còn j` để mất :))

Danh hiệu bao h cũng là quan trọng,chỉ có điều hok bao h là quan trọng nhất thôi <):)

Ars fan quen vs việc hok thắng rồi :)) :)(() chỉ cần vẫn đá đẹp như thế...8-> :x
 
:)) =)) Fullham đã hok phụ lòng mong đợi các cổ động viên ARS :)) <:p

Hôm qua Full thắng Liv 1-0 \:d/

Đêm nay nữa là lên 3rd8-> ...
 
Arsenal đã có người thay thế Lehmann

Trong nỗ lực tìm một thủ thành thay thế người gác đền đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, Jens Lehmann, BLĐ Arsenal đã quyết định ký hợp đồng với thủ môn số 2 của ĐT Ba Lan, Lukasz Fabianski.

Thủ thành người Đức, Jens Lehmann đã bước sang tuổi 37 và bất kỳ ai cũng hiểu rằng, anh sẽ không thể thi đấu với phong độ tốt nhất ở độ tuổi này, việc Arsenal tìm kiếm người thay thế anh chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Và cuối cùng, BLĐ Arsenal cũng đã nhắm được một thủ môn đạt tiêu chuẩn. Theo thông tin được đăng tải trên website của Thần công thì vào thứ 4 vừa qua, thủ thành người Ba Lan đang bắt chính trong màu áo CLB Legia Warsaw đã có mặt tại London để tiến hành đàm phán và thực hiện những cuộc kiểm tra về y tế trước khi chính thức về với Thần công mới mức giá 2 triệu bảng.

Theo sự miêu tả của HLV trưởng Arsene Wenger thì Fabianski là một thủ môn theo đúng chuẩn mực mà ông mong ước, Fabianski năm nay mới 22 tuổi, có phản xạ tốt, có khả năng bao quát rộng và đặc biệt, anh có chiều cao lý tưởng (cao 1m90), rất thích hợp với lối chơi chú trọng bóng bổng của các CLB tại Premiership.

Vào thời điểm hiện tại, CLB chủ quản của Fabianski, Legia Warsaw vẫn đang nỗ lực giữ chân thủ môn này nhưng anh đã chính thức công bố sẽ ra đi. Theo nhận định của ông Wenger thì Fabianski sẽ trở thành thủ môn số 1 của Arsenal trong mùa giải tới.

Tại quê nhà, mặc dù luôn đứng ở vị trí thứ 2 sau thủ thành dự bị của MU, Tomasz Kuszczak nhưng giới chuyên môn luôn đánh giá Fabianski cao hơn Kuszczak rất nhiều vì khả năng làm chủ vòng cấm địa vượt trội của mình.
 
sao chưa nghe tên thằng này bao h:| hok biết có đẹp trai đc như Cesc hok nhỉ? :-"
 
hi vọng chút đi
FAN MU nhưng cũng hi vọng Arse kiếm được thằng nào khá thì đá mới máu chứ
 
Back
Bên trên