thứ 4 thuyết trình văn thì vỡ mồm rồi :")
Ôi cám ơn Ngan đã cho U mở mắt :") mở to hết cỡ cũng không ngờ mắt mấy chị China lại đc mở to đến thế =)) trông ghê hự hự
giả sử mai phòng thực hành lý ko đc. trưng dụng, giả sử sẽ học trong phòng máy. và thế là : ko đc. lệnh thầy Tuấn thì ko có j thay đổi
:-< chẳng biết đg` mô mah lần ;-<
Oa thế là mai có phải đi học ko đấy??? ( Sao mà nó lằng nhằng thế... Sếp Thu đâu rồi... Bảo sếp gọi hỏi thầy Tuấn cho chắc... :-s:-s Iem là iem hãi thầy lắm íh... Mà thứ 4 thuyết trình Văn thật á??? Iem đã làm gì đâu... Lại chết tập 2 rồi... (((
Có bị ma nhập không mà sáng mai đi học ? [-(
Ý trời đã định rồi , sáng mai nghỉ . Ở nhà mà ngủ cho vui chớ đi học làm cái gì . Thím Nam cũng bảo là sáng mai nghỉ mà , các bạn cứ an tâm , có gì thì cứ ố á ớ tại cô bảo thế )
Nói là nói thế thôi) Ai ngốc đến nỗi đi học trong khi ở nhà nằm chăn ấm cho sướng)
Mà vụ cãi nhau về " 1st prize" bên A1 " to tát" quá. Tự nhiên có mấy "anh" khóa trước nhảy vào rồi lại cãi nhau8-}. Hay sếp Kha sang xóa bớt 1 số bài đi, đỡ vớ vỉn8-}
Ảnh Kha với Minh, chú Khắc Minh với MA đang làm gì đó đằng xa xa)
Ảnh nhà vệ sinh đội hình đc phết:x Tiếc là thằng Khánh về sớm quá, định làm 1 cái dáng đẹp cho cả đội trước khi về