Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

Đã nghe mấy ông bà 11A2 cảnh báo cẩn thận tiền nong với nhà trường,ko là nghe 4T thì to nhưng chẳng đc cái dek gì cầm tay :|
Có vẻ đúng thế thật:(

----------

Mai đã cần quần áo chưa nhở ấy nhở :-s
 
vi ơi tao ko đỡ đc ngôn ngữ của mày,ăn nói kiểu gì mà cứ hôn mới hở=)) buồn cười qué:)):))
thế thôi mai các bạn cố gắng đi đông đủ đi cho sếp vui lòng :x
 
chưa cần đâu , đến lần duyệt với 4 tr thì ko có cũng đc , nhưng có thì là tốt nhất , đấy là chị ý bảo thế :D:D còn nếu đc chọn rồi thì còn duyệt tiếp 2 lần nữa cơ :)):)) tha hồ mà duyệt :)):)) có khi lên TV đc vài s thì mất cả tháng duyệt :))=)) chính thức là diễn ở khách sạn melia hay sao ý ;));)) xong cả lũ lên phòng phè phỡn =))=))=)):">:"> . Còn cái chuyện tiền nong , nếu cần chắc phải nhờ cô hằng hoặc cô lan anh ra mặt xin , chứ mình .......phận hèn mọn :(:(
 
Thằng Vi ăn nói dễ gây hiểu nhầm =)) =)) E hèm, chắc là phải có hàm ý đấy Na ạ ;)) =)) Tuyên dương bác Vi vì thành tích spam giỏi, mới vào Hao đc mấy hôm mà cho Đức Bình lác mắt rồi =)) Thằng Bình vào Hao để tìm topic 7C rồi tán con nào trong đấy à =)) =))
 
xem có em gái nào tên là Trang Ngân ko? ;))

Ra bảo:"Em cứ lớn đi, anh đợi"
 
=)) đợi là đợi thế nào.Thằng Bình nó óng luôn =)) =)) Sếp Bù và Giáo sư vào topic A1 mà xem."Trận chiến kinh điển" đấy ;)) Mình cũng góp vui :))
 
chán chưa đi đâu hết rồi :(
chưa chi đã nhớ tr` nhớ lớp rồi :">, chỉ ko nhớ sv và gv
 
chán thế nhỉ? Hôm nay lớp mình hông có chuyện j` để buôn à :-<. Mà chiều mai lớp mình có bạn nào có ý định đến trường chơi hông ;;) ?
 
má con Ngan, nói chuyện nhạt như nước ốc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko có gì spam nên ai cũng nói chuyện nhạt:))
Mà sao ko ai bình luận về vụ kịk GDCD
Có giải Oscar thì tớ sẽ bầu cho "Anh Hoàng"
 
Thị Nở-Thị Mẹt:)) Chị em nhà Thị=))
Anh Hoàng mặt lạnh như tiền. Cả " Ông giáo Đ.Huy" nữa. ĐÓng kịk hài mà lạnh đc như 2 thằng này xứng đáng Oscar:))
 
chính xác 100% 2 ông này diễn đạt nhất. quả nhiên đạo diễn Ngan và Quân ko nhìn nhầm ng` mah nhét anh Hoàng vào vai to nhất present

thông báo tin ko biết khóc hay mếu : tớ đã thuyết phục cô Hoa cho present ở fòg multi, TUy nhiên nhiệm vụ của chúng ta là dồn toàn nhân lực và trí óc cho việc đặt fòg. cô Hoa nói trong 2 tuần tới bắt buộc fải xong present. chúng mình thì tiếng nói ko có trọng lượng nên fải nhờ ng` nhớn và có khả năng giúp. đồng thời fải fục kích cô THiên fụ trách vấn đề này để ăn tươi nuốt sống ngay lập tức khi có cơ hội. Tựu chung là như vầy. đặt fòg cho các tiết tiếng ANh nhá các bạn. tgian khá gấp rồi cố lên. Mai có ai qua trường thì bỏ ít tgian đàn đúm đi lượn qua rõ chưa :-w
nên nhớ cô này ko đc. dễ tính lắm :D
bây h là 12h12 fút. căn khá chuẩn.
đi ngủ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên