Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

pó tay với em Phương , truyện đấy hay mà , cách xây dựng của nó hay , xứng đáng là 1 trong số truyện có ảnh hưởng lớn nhất đến Trung quốc \:d/\:d/ rừng Nauy mình đọc cả chục lần mà vẫn ko thấm hết đc ^:)^^:)^, khó hiểu dã man T______T lần đầu tiên đọc tí nữa thì vứt sách đi vì xấu hổ :)):"> cũng may có em Chuối lớp trung đàm đạo , đứa nào cũng bảo truyện đấy kinh lắm làm mình ko biết nói với ai :(:)(( đọc bao nhiêu truyện tình vẫn thấy cái đấy đặc sắc nhất , ít nhất là impress mình nhất :">:"> chết lại lảm nhảm rồi , các bạn thông cảm :">
 
vào topic lớp mình cứ fải F5 liên tục.. :))

Ai có tơớmuownj Nauy về đốn gỗ cái..
 
@ĐM: Rừng Na-uy của Nhật em ơi ! :)|:)| người ta đọc để hiểu được tư tưởng, chúng mày toàn đọc để "thú" như con Ngan thì thật là [-( :)|:)|:)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngan : tao có này , đọc thì cứ bình tĩnh đọc cho hết :)):)) từ từ sẽ thấy hay :D:D đọc cái này chắc cũng rèn thần kinh đc đấy :">:">
trâm : tao biết nó của nhật rồi , nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ trung quốc , còn vì sao thì làm sao mà biết đc :)) đọc chưa em :D:D thik nhất tên của thằng nhân vật chính , toru wantabe - want to be :D:D đọc xong new york love stories mình vẫn thấy rừng nauy hay hơn :)):)) mỗi thứ 1 kiểu khác nhau , nhưng bà hà kin viết truyện NY love stories ko hay lắm , cốt truyện nội dụng thì hay , nhưng cách viết ko hay [-x[-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ thêm mấy phi vụ "Nauy" với cả "râm bụt" của cả nhà thì các bạn ý chạy theo sao nổi :( =))=))
 
thế mà mấy hôm trước các bạn ý cứ làm mình hi vọng có "kỳ tích" xảy ra =))=))=))
 
Các em cho chị hỏi, có bạn gái nào tên là Dương ko? Bé ý tóc dài đến ngang lưng í :D
 
Èo lớp mình xì pam khủng vật ạ... :)) Từ sáng đến tối lên 3 trang... ~_~ Iem là iem chưa làm Lý, ai làm zồi mai đến vứt em luôn nhá... Yêu ai làm zồi thế... :x:x:x
Lớp mình có chủ đề mới.............
























hay nhỉ :D
 
Tớ tố cáo bạn LAnh đã cầm nhầm SGK và SBT Lý của tớ :-<
 
Chiều nay A2 có tiết Thể Dục đúng ko ;)) mình sẽ cố bùng xuống bóng rổ ;))
 
hồi môn là của bạn Hồng hà mang về nhà bạn Lê Anh hay là cho bạn Lê Anh để bạn ý mang đến nhà ng khác ;;);;);))
đạt : cẩn thận bị ghi sổ đầu bài h :)) mà tiết thể dục để yên cho chúng nó còn tập hát dân ca Úc iếc j đấy , rổ riếc j [-x[-x
 
=)) Mấy thằng d x 2 này mà chịu hy sinh tiết rèn luyện cơ bắp ( theo lời Đức Bình =)) ) á.Anh em chờ mình nha, 2 tuần nay mình bùng 4 tiết rồi, vẫn suôn sẻ =))
 
nghe cũng có lý 8-} =))

A bài mình là bài thứ 3000..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
truyện của Đức Huy hình như tớ cũng đọc ở đâu đấy rồi :"> :))
muốn biết ai ngoan nhất lớp phải chờ KHánh cải tà quy chính đã =)) Đức Huy cứ ngồi lên level đi xem có lên đc. chính quả ko :))

ah mah Ngan ơi sao tớ cắm Creative vào nó lại kêu USB not recognized :((

bạn Hà tìm đc. USB chưa :-s

dạo này cái duyên đen với CN từ Ngan chuyển sang tớ rồi hay sao í :-<
 
Back
Bên trên