kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 10Anh, con tên là Lương Ngọc Trâm, cô có thể cho cả lớp được HK Tốt được không ạ

Ai cũng có những lúc sai, ai cũng có những lỗi lầm, nhưng vấn đề ở đây không phải là chúng con cần một cái danh hiệu, không phải là chúng con cần một cái biển đeo trước ngực :"Tôi là học sinh giỏi trường Ams", mà là niềm tin vào một giáo viên sẽ đi theo chúng con suốt những năm tháng cấp 3 quan trọng, chúng con cần một người thầy, một người cô hiểu được học trò nghĩ gì, hiểu được lũ trẻ con mới lớn nó nghĩ gì, hiểu được vì sao chúng con ở đây, vì sao chúng con đến trường mỗi ngày...
Những điều ấy, đâu cần phải cao siêu lắm mới có thể hiểu được, ai ai, hễ đã từng đến trường, đã trải qua những tháng ngày như thế ắt đều phải hiểu được chứ đúng không cô...Cô mắng mỏ các bạn, đã có lúc cô mắng cả con, coi con như là một học sinh hư, nghĩ Thành Trung mượn đồ của con gái là thằng hèn...những lời như vậy, cô có bao giờ nghĩ, sẽ khiến chúng con nghĩ về cô như thế nào không cô ??? Có thể 3,4 tháng đầu đâu có nhiều, cũng không đủ để cô coi chúng con như những "đứa con" thực sự của cô, chưa đủ để cô cảm nhận được những nỗ lực của rất nhiều bạn trong một học kỳ, những phấn đấu vượt lên hoàn cảnh gia đình,những sự quyết tâm, những khó khăn,nhưng sau cùng chỉ còn lại những niềm nuối tiếc, vì sao ạ, vì cái HK khá mà cô tặng cho tụi con, chỉ bởi một lý do...nghỉ một buổi học Tin..,
Cô có tìm hiểu xem vì sao các bạn nghỉ không ạ, cô có hiểu rõ lý do không???? Mà thậm chí khi cái lỗi đó đáng trách thật, cô có cần phải dập tắt nhúm sáng cuối đường hầm của chúng con như vậy kô?... Cô ơi...
Con không phải là một học sinh hoàn toàn gương mẫu, nhưng cũng chưa từng vi phạm điều gì quá đáng, con có đáng bị coi là một học sinh HK Khá không ạ...
______________________________________
có ai đủ can đảm không
