thế mà mình lại ko đc. đi xem hát nhỉ nếu mà mình biết là hôm nay mình đi học tin đc. làm bài kt khó lòi mà ko chép đc. bài của ai phải tự thân vận động để rồi sai toe toét thì mình cũng đi xem hát (đọc lưu loát xong chết liền :">)
đề về bao nhiêu hả sếp=))?
tớ nói rồi đấy. Chiều nay các bạn cứ mua sẵn mấy nén hương để thắp cho tớ . Thời gian phúng viếng là từ sau tiết ktra Lý trở đi. Mà trong lúc tang gia bối rối có j` sơ suất mong mọi ng` lượng thứ;
chiều nay kiểm tra Lý cứ gọi là ... =))=))=)) Khổ cái thân tớ, bài làm thì sai số loạn cả lên, nhầm hết cái này với cái nọ blah blah (( tuy nhiên phút cuối vẫn làm xong bài, :-? mặc dù hơi nghi một tý nhưng hy vọng không sao
Môn Toán thì tạm được Bạn Min giúp tớ rất nhiều ) bộ 3 siêu đẳng ngồi xung quanh mình mới chết chứ ))
ôi dời ơi, ngồi dưới tớ mới đổi là bạn Phương Nga.. Bạn í cứ phải gọi là chăm vãi ra í @-).. Cái bài Toán bạn í làm được hết rồi mà cô chữa bạn í vẫn chép lại, rồi mực xanh mực đỏ cẩn thận lắm @-) Chả bù cho mình, chép thì ngoáy tít lên, vẽ hình toàn vẽ tay :"> :">
Mỗi tội bạn í chăm và ngoan quá nên cũng chán, chả có ai nói chuyện
haizzzzz, ngoài kiểm tra áh? gặp anh Hải hip hop có được tính ko? :-?
Mà tình hình là ngồi nhồi phân vào đầu ức chế quá bọn mày ơi @-) mà bà này trông có chặt ko ấy nhẩy?? ( ối mẹ ơi (